QĐND Online - Trong bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Quân khu 5, ngoài hoa ngọc lan, ngâu, nhài... với màu trắng tinh khiết tỏa hương, còn có những “bông hoa” rực rỡ làm cho khu vườn thêm khoe sắc trong dịp sinh nhật Bác 19-5 năm nay. Đó chính là các cháu trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...
QĐND Online - Trong bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Quân khu 5, ngoài hoa ngọc lan, ngâu, nhài... với màu trắng tinh khiết tỏa hương, còn có những “bông hoa” rực rỡ làm cho khu vườn thêm khoe sắc trong dịp sinh nhật Bác 19-5 năm nay. Đó chính là các cháu trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trường mầm non Hồng Đào, quận Liên Chiểu có đến 120 cháu “rồng rắn” thăm nhà trưng bày hình ảnh về Bác. Những câu hỏi với chú hướng dẫn viên: “Vì sao Bác ở sàn?”, “Vì sao Bác đi dép cao su?” bật lên thật ngây thơ, đáng yêu. Vui nhất là nhiều cháu cứ quấn quýt bên chú bộ đội không rời, có cháu còn “giành” nhau để được gần chú hơn, nghe chú nói rõ hơn. Theo sự hướng dẫn của cô giáo, các cháu hát, đọc thơ về Bác. Có cháu thuộc cả bài thơ dài của Trần Đăng Khoa: “Nhà em treo ảnh Bác Hồ. Bên trên là một lá cờ đỏ tươi...”.
![]() |
| Các cháu trường mầm non Hồng Đào thăm nhà Bác. |
Lặng thinh khi ở nhà sàn nhưng khi đến thăm khu vườn của Bác thì tất cả ríu ran như một đàn chim nhỏ. Đặc biệt cháu nào cũng thích thú khi thăm ao cá bên rặng dừa xanh. Những cái miệng nhỏ xinh cùng ồ lên khi cá nhoi lên dày đặc đớp mồi. Mặt vẫn còn ửng đỏ sau một vòng tham quan, bé Thanh Thảo hớn hở: “Cháu thích ao cá của Bác Hồ nhất. Ngày xưa Bác yêu các cháu lắm mới làm ao cá cho các cháu đến thăm”. Còn bé Trúc Đào thì già dặn: “Cháu xem nơi làm việc của Bác Hồ, cái gì cũng nho nhỏ. Thương Bác quá”. Cháu nào cũng giành nhau nói cảm nghĩ về Bác qua những gì cảm nhận. Hình ảnh về Bác thật lung linh, huyền diệu mà gần gũi, đời thường qua đôi mắt trẻ thơ trong veo.
Cô Thân Thị Hiếu, Hiệu phó trường mầm non Hồng Đào cho biết: “Chương trình tham quan nhà Bác vào tháng 5 đã thành nền nếp của trường từ nhiều năm nay và luôn được các cháu mong đợi. Sau chuyến đi, nhà trường sẽ để các cháu vẽ về Bác bằng trí nhớ của mình. Những bức tranh sẽ được treo tại lớp học, nhắc nhở các cháu luôn nhớ ơn Bác Hồ và xứng đáng là cháu ngoan của Bác”.
Thiếu úy Phạm Văn Cường, nhân viên ban Tuyên truyền, trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Quân khu 5 đã có 4 “tour” hướng dẫn các cháu đến tham quan trong buổi sáng nay nhưng nụ cười vẫn tươi rói. Anh cho biết : “Từ ngày 12 đến ngày 19-5 đã có 54 đoàn đăng ký đến tham quan Bảo tàng. Trong đó có 29 đoàn là trường mầm non, có ngày đến 8 trường vào tham quan. Cán bộ, nhân viên đơn vị được huy động triệt để; bố trí hợp lý, từng hướng, từng người phụ trách, phục vụ các cháu tốt nhất. Đặc biệt là tổ chức cho các cô giáo và các cháu dâng hoa, thắp hương tại khu lưu niệm Bác, tạo không khí trang nghiêm, thành kính, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc”.
“Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng thiếu niên nhi đồng”. Cán bộ, nhân viên Bảo tàng đang cố gắng đổi mới trong thuyết minh, tạo cho các cháu nhiều ấn tượng xúc động về Bác. Hiện nay vườn hoa trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Quân khu 5 đang được đầu tư, xây dựng, hy vọng sẽ thêm điểm tham quan hấp dẫn, thu hút thật nhiều đối tượng, đặc biệt là các cháu mầm non về thăm nhà Bác.
Bài và ảnh: Lê Thị Hồng Vân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận