Trung úy QNCN Ksor H’Bla, dân tộc Giơ Rai, nhân viên Đội tuyên truyền văn hóa cơ sở Bộ CHQS tỉnh Gia Lai rơm rớm nước mắt khi nhận căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng...
![]() |
|
Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Ksor H'Bla (thứ năm, từ phải qua) trong ngày nhận nhà đồng đội. Hồng Vân |
Trung úy QNCN Ksor H’Bla, dân tộc Giơ Rai, nhân viên Đội tuyên truyền văn hóa cơ sở Bộ CHQS tỉnh Gia Lai rơm rớm nước mắt khi nhận căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng. Điều đặc biệt, trong tổng số tiền ấy có 40 triệu đồng trích từ quỹ tiết kiệm của phụ nữ LLVT Quân khu 5 và 10 triệu đồng của Bộ CHQS tỉnh.
Chồng bỏ nhà đi khi đứa con của chị vừa chào đời. Chị tần tảo vừa nuôi con thơ, vừa chăm sóc cha mẹ già, Ksor H’Bla đâu dám mơ ước được sở hữu căn nhà rộng 60m2, có trần, cửa nhôm sáng trưng thế này. Ngày chị nhận căn nhà mới có rất đông bà con trong làng đến dự. Ai cũng trầm trồ khen nhà đẹp; khen Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh giỏi giang, vừa trực tiếp mua vật liệu, vừa giám sát việc làm nhà… Già làng Tuk cứ nhắc đi nhắc lại với Trung tá Tống Thị Hồng, Trưởng ban Phụ nữ Quân khu 5: “Bộ đội nữ quân khu ở xa lắc sao mà thương Ksor H’BLa đến thế. Có nhà mới, nó đỡ vất vả và dân làng cũng không còn phải lo lắng nhiều”.
Cũng như Ksor H’Bla, chị Huỳnh Thị Thủy, nhân viên nuôi quân Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) khóc nức nở trong ngày nhận căn nhà đồng đội. Căn nhà của chị cũng được xây nên từ số tiền tiết kiệm của chị em phụ nữ Quân khu 5. Chị tâm sự: “Nếu không có sự giúp đỡ của chị em phụ nữ quân khu, tôi đâu dám nghĩ tới chuyện làm nhà”.
Để có được 80 triệu đồng giúp chị Ksor H’Bla và Huỳnh Thị Thủy xây nhà mới, từ năm 2004 đến nay, Ban Phụ nữ Quân khu 5 phát động phong trào nuôi “heo đất”. Theo đó, mỗi ngày, mỗi người tiết kiệm chi tiêu bỏ vào “heo đất” số tiền từ 500 đồng trở lên. Đến nay, từ số tiền tiết kiệm này, Ban Phụ nữ quân khu trực tiếp khảo sát, xét duyệt, hỗ trợ 9 chị em có hoàn cảnh khó khăn xây nhà. Riêng năm 2009, chị em phụ nữ toàn quân khu đã quyên góp được 140 triệu đồng. Ngoài hỗ trợ làm hai căn nhà tình nghĩa, Ban Phụ nữ quân khu còn giúp 10 hội viên ở Bộ CHQS tỉnh Phú Yên bị thiệt hại do bão số 11 gây ra, mỗi chị một triệu đồng; hỗ trợ 33 chị thường xuyên bị đau ốm, mỗi người 300.000 đồng. Ban Phụ nữ quân khu cũng đề xuất với Bộ tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ 150 triệu đồng để năm 2010 này làm 3 căn nhà tình nghĩa tặng 3 hội viên phụ nữ độc thân.
Những căn nhà từ tấm lòng thơm thảo của phụ nữ LLVT Quân khu 5 như những cánh én mang mùa xuân về trên địa bàn miền Trung thường xuyên chịu thiên tai khốc liệt. Một việc làm binh dị, thường ngày mà mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận