Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) đã phối hợp với Trường cao đẳng Y tế Hà Đông, Ban CHQS quận Hà Đông tổ chức một đợt hiến máu nhân đạo nhằm chuẩn bị cao nhất cho việc cứu người trong dịp Tết...
![]() |
|
Sinh viên Trường cao đẳng Y tế Hà Đông hiến máu tình nguyện |
Dịp Tết bao giờ cũng là thời điểm các bệnh viện lớn lo lắng sẽ thiếu hụt lượng máu để cấp cứu, điều trị do có nhiều bệnh nhân luôn cần máu mà nguồn cung lại khan hiếm. Lường trước tình huống này, Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) đã phối hợp với Trường cao đẳng Y tế Hà Đông, Ban CHQS quận Hà Đông tổ chức một đợt hiến máu nhân đạo nhằm chuẩn bị cao nhất cho việc cứu người trong dịp Tết.
Đại tá Nguyễn Mạnh Sử, Chính ủy Bệnh viện 103 dẫn tôi đi nhanh qua các khoa điều trị. Giáp ngày Tết tiễn ông Công, ông Táo mà lượng người đến khám và điều trị vẫn không giảm, toàn bệnh viện còn 800 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Trong đó có nhiều bệnh nhân cần có máu để duy trì sự sống, đó là những bệnh nhân thiếu máu mãn tính do mắc các bệnh như ung thư, cơ thể thiếu máu kéo dài, bệnh chảy máu di truyền, chạy thận nhân tạo, suy tủy… Nhiệm vụ điều trị, cấp cứu hàng ngày của bệnh viện cũng luôn cần đến một lượng máu đáng kể dành cho các ca phẫu thuật, các ca mổ cấp cứu, tai nạn giao thông, tai biến sản khoa… Trong khi đó, lượng máu dự trữ của bệnh viện và nguồn cung cấp từ Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương không đủ cho nhu cầu cao của người bệnh. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng của người bệnh, lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện 103 đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huy động, tiếp nhận nguồn máu dự trữ chuẩn bị cho nhiệm vụ cấp cứu, điều trị trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu.
Trường cao đẳng Y tế Hà Đông là nơi Bệnh viện 103 tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt này. Trước khi các sinh viên về nghỉ Tết, Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên nhà trường quyết định mở đợt vận động hiến máu. Là những cán bộ y tế tương lai nên sinh viên của nhà trường hiểu rõ giá trị của những giọt máu đào vô giá-những giọt máu cứu người. Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hiên, Phó hiệu trưởng cho biết, hoạt động hiến máu tình nguyện được học viên nhà trường tích cực hưởng ứng. Đợt này, số lượng các em đăng ký đông, chúng tôi lựa chọn gần 300 em phối hợp với một số học viên Học viện Quân y để hiến tặng máu cho Bệnh viện 103.
Hiến máu là để cứu người nên công việc cao quý ấy diễn ra như một ngày hội. Sinh viên Nguyễn Thị Tâm, lớp 11 H, hệ điều dưỡng trung học, tâm sự: “Em muốn góp một phần nghĩa cử vào công việc cứu chữa, điều trị cho những người không may gặp bất hạnh”. Hạ sĩ Đinh Trường Giang, lớp K40 hệ bác sĩ dài hạn (Học viện Quân y) thì nói: “Hiến máu không chỉ là nghĩa cử mà còn là lương tâm, trách nhiệm đối với cộng đồng”. Có lẽ, chính từ những suy nghĩ, hành động cao cả của các bạn trẻ mà ngay trong buổi sáng đó, các thầy thuốc của Bệnh viện 103 đã tiếp nhận 200 đơn vị máu (tương đương 50 lít) sẵn sàng cho nhiệm vụ điều trị.
Đại tá Đỗ Quyết, Phó giám đốc Bệnh viện 103 tỏ rõ niềm vui, anh cho biết mỗi năm, bệnh viện sử dụng khoảng 1.300 lít máu. Dịp Tết, nguồn máu sẽ khan hiếm hơn so với ngày thường trong khi người bệnh vẫn rất cần có máu để duy trì hiệu quả điều trị. Đặc biệt, dịp Tết cũng là lúc bệnh viện tiếp nhận nhiều ca liên quan đến tai nạn cần phẫu thuật, cần tiếp máu. Với lượng máu có được này, Bệnh viện có thể yên tâm với nhiệm vụ điều trị, cấp cứu. Đó chính là niềm vui, hạnh phúc của người bệnh, của cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện chúng tôi.
Người bệnh thiếu máu mãn tính có nguồn máu bổ sung sẽ được đón một cái Tết bình yên. Những người không may bị tai nạn sẽ được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời… Xin mượn lời của bệnh nhân chạy thận nhân tạo Nguyễn Thanh Chí (Hà ) để kết thúc bài viết này: “Chúng tôi có thể thiếu cơm, thiếu gạo nhưng nếu thiếu máu thì không thể duy trì sự sống. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những tấm lòng cao cả đã nhường nhịn, sẻ chia cho chúng tôi những giọt máu đào ân nghĩa…”.
Bài và ảnh: NGÔ ANH THU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận