Khi Trung đoàn 55 hành quân đến Điện Biên Phủ thì chiến dịch đã kết thúc giai đoạn 2. Những ngày đầu, cả đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với dân công mở đường bảo đảm cho xe thồ vận chuyển vũ khí, lương thực cho mặt trận...
Khi Trung đoàn 55 hành quân đến Điện Biên Phủ thì chiến dịch đã kết thúc giai đoạn 2. Những ngày đầu, cả đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với dân công mở đường bảo đảm cho xe thồ vận chuyển vũ khí, lương thực cho mặt trận. Đoạn đường đơn vị thi công chạy suốt từ thị xã Lai Châu, qua bản Đèo Văn Long đến sát cao điểm Him Lam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một số anh em được bổ sung về đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312.
Khi bước vào đợt 3 của chiến dịch, Đại đội 58 được giao nhiệm vụ tổ chức một mũi chủ động đánh địch ở ngã tư sân bay Mường Thanh.
Đơn vị tôi có một đồng chí trung đội trưởng trung đội súng ĐKZ. Anh là một hàng binh người Ba Lan. Tên anh không ai biết và đều gọi anh bằng cái tên Việt : “Toán Việt Nam Mới”. Vóc người anh to cao, lực lưỡng, gương mặt phúc hậu, tính tình cởi mở, rất dễ gần, anh là một người lính dũng cảm. Mỗi lần chỉ huy đơn vị phản công địch, Toán Việt Nam Mới lại đứng bên mép giao thông hào, vừa phất cờ về phía địch, vừa hô lớn “Toán Việt Nam Mới đây, bắn khỏe, bắn trúng địch vào, các đồng chí ơi”. Sau tiếng hô của anh, những làn đạn xé gió bay về phía địch. Tinh thần dũng cảm và sự chỉ huy sâu sát của Trung đội trưởng Toán Việt Nam Mới luôn luôn khích lệ, tiếp thêm sức mạnh cho đơn vị.
Người thứ hai cũng là “linh hồn” của trận đánh là đồng chí trung đội trưởng bộ binh có tên là Tống, quê ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Anh Tống cũng có vóc người vạm vỡ và có sức mạnh như một lực sĩ, chiến đấu rất dũng cảm. Trong một đợt phản công quân địch, được sự giúp đỡ của cán bộ Dần, trung đội trưởng Tống đã ném hơn 100 quả lựu đạn về phía địch. Khi ném đến quả lựu đạn cuối cùng, anh trúng đạn 12,7mm của địch và ngã xuống chiến hào.
Tinh thần quyết thắng của trung đội trưởng “Toán Việt Nam Mới” và trung đội trưởng Tống luôn luôn giục giã chúng tôi. Ngày mồng 7-5-1954, trong giây phút tràn ngập niềm vui đại thắng, cả đơn vị ào lên mặt giao thông hào, quây quanh trung đội trưởng “Toán Việt Nam Mới”, công kênh anh lên thật cao và hò reo đến rầm trời. Hình ảnh thiêng liêng, cao đẹp về những đồng đội-những linh hồn của trận đánh ấy, đã trở thành kỷ niệm máu thịt của chúng tôi.
PHẠM NGUYÊN KIM (ghi theo lời kể của CCB Trịnh Công Khôn)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận