QĐND - Những căn nhà ấm áp tình quân dân nơi ven biển Hải Phòng đã nhân thêm tình đoàn kết giữa những chiến sĩ biên phòng với nhân dân, làm cho tình người thêm gắn bó và tăng thêm niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước và quân đội...
QĐND - Những căn nhà ấm áp tình quân dân nơi ven biển Hải Phòng đã nhân thêm tình đoàn kết giữa những chiến sĩ biên phòng với nhân dân, làm cho tình người thêm gắn bó và tăng thêm niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước và quân đội.
Nằm nép bên vườn táo xanh tươi là ngôi nhà nhỏ xinh xắn, tường quét ve xanh, mái lợp tôn đỏ của mẹ con bà Nguyễn Thị Nếp, thôn Đồng Tiến 2, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Năm nay đã 83 tuổi, nhưng mẹ Nếp vẫn còn khỏe, gương mặt rạng ngời niềm vui. Không vui sao được, năm nay mẹ Nếp đã làm được hai việc lớn: Một là, đã đưa được hài cốt người con thân yêu Trần Văn Hải, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị về quê nhà. Hai là, được tặng ngôi nhà đại đoàn kết.
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 54 xây nhà tặng gia đình nghèo ở đảo Cát Bà. |
Nắm chặt tay chúng tôi mẹ Nếp tâm sự: Đời mẹ thế là mãn nguyện rồi, nếu không có các chú BĐBP chắc mẹ chẳng dám mơ được sống trong ngôi nhà chắc chắn, thoát khỏi cảnh nắng xiên, mưa dột. Đưa tay lau những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên khuôn mặt nhăn nheo, mẹ Nếp kể tiếp: “Hình như có điều linh ứng thế nào đó. Trước khi cán bộ Đồn Biên phòng 38 đến đặt vấn đề hỗ trợ xây dựng nhà mới, nhiều đêm mẹ nằm mơ thấy thằng Hải về...". Thế rồi niềm vui ào đến, chính quyền địa phương và các chú BĐBP và bà con lối phố đến giúp mẹ khởi công ngôi nhà. Từ chính quyền địa phương, đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 38 và bà con lối xóm đều dồn sức để sớm hoàn thành mái ấm mới cho mẹ. “Mấy chú bộ đội biên phòng không ngày nào vắng mặt, khi thì kiểm tra xem xây dựng đến đâu, lúc lại động viên mẹ vui khỏe. Sống trong tình thương yêu của mọi người nên dù xa người con thân yêu, mẹ cũng thấy ấm lòng nhiều lắm”.
Còn với chị Vũ Thị Toàn, thôn 1, xã Hiền Hào, đảo Cát Bà, huyện Cát Hải trước khi được làm nhà mới, căn nhà của gia đình chị chỉ rộng 17m2, mỗi lần gió lộng lại rung lên bần bật. Hoàn cảnh gia đình chị Toàn khá đặc biệt, bản thân chị bị bệnh tim bẩm sinh. Cuối năm 2005, chị đau tim dữ dội, vào viện, bác sĩ chẩn đoán phải mổ tim mới mong giữ được sự sống. Chị đã khóc hết nước mắt vì nghĩ rằng không còn cơ hội sống bởi nhà chị quá nghèo trong khi chi phí mổ tim lại quá lớn. Cuối cùng, nhờ sự hảo tâm của một số bác sĩ Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, cùng sự giúp đỡ của gia đình, họ hàng, chị đã được cứu sống sau ca phẫu thuật. Trở về gian nhà trống huơ, trống hoác, chị không cầm lòng được bởi tất cả tài sản, vốn liếng của gia đình đều dồn hết vào ca phẫu thuật. Thời gian dưỡng bệnh là thời gian chị nghĩ thật nhiều. Chị chỉ mong sao cho khỏe để làm việc nuôi con và dựng được căn nhà chắc chắn không còn lo mỗi khi mưa to, gió lớn. Khi cán bộ Đồn Biên phòng 54 đặt vấn đề giúp đỡ gia đình chị xây dựng nhà đại đoàn kết, chị không dám nhận bởi suy nghĩ rằng, với 20 triệu đồng chị không thể làm được nhà. Nhưng bằng tình cảm, cán bộ Đồn Biên phòng 54 đã động viên, vận động chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, họ hàng cùng giúp đỡ chị Toàn. Trước sự nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 54, chị Toàn quyết định xây nhà.
Việc xây dựng nhà ở đất liền đã khó, xây dựng nhà nơi đảo xa của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 54 càng khó khăn gấp bội, bởi vật liệu đều phải chuyển từ đất liền ra. Để hoàn thành công trình đúng kế hoạch, tiến độ thời gian, đã có lúc các anh phải nhờ tàu vận chuyển tôn lợp nhà ra đảo, lấy máy phát điện của đồn để thợ có điện hàn khung sắt lợp tôn, gọi đội thợ xây dựng từ thị trấn về xã làm nốt những công việc dở dang vì thiếu vật liệu. Trong ngôi nhà mới 32m2 chắc chắn ngay cạnh đường làng lộng gió, chị Toàn xúc động: “Đời tôi chỉ có ba ước nguyện: Mổ tim để tìm lại sự sống; Xây dựng được ngôi nhà chắc chắn để không phải lo mỗi khi bão gió và nuôi dạy con nên người. Với sự cưu mang của xã hội, tôi thực hiện được hai ước nguyện rồi. Giờ đây tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, lao động sản xuất để nuôi con lớn khôn". Được biết, cháu Trần Anh Long, con chị Toàn năm nay đã 9 tuổi và học giỏi, rất thương mẹ. Chúc cho điều ước thứ ba của chị sẽ thành hiện thực trong một tương lai gần.
Bài và ảnh: Minh Chi
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận