Thứ Sáu, 11/02/2011, 20:11

    Những ngôi nhà ấm tình quân dân

    QĐND - Lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Hồ Thị Ngưm 65 tuổi, ở thôn A Vinh, xã Hồng Thái, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đúng dịp kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế (15-12-2010)...

    QĐND - Lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Hồ Thị Ngưm 65 tuổi, ở thôn A Vinh, xã Hồng Thái, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đúng dịp kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế (15-12-2010). Cũng dịp này, 19 nhà đại đoàn kết khác cũng được bàn giao cho các đối tượng thụ hưởng.

    Trong ngôi nhà mới, bà Hồ Thị Ngưm, hết đi ra lại đi vào, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên đôi gò má nhăn nheo. Bà Ngưm nhớ lại quá khứ: Trước đây, gia đình tôi ở trong ngôi nhà dột nát, trời nắng ráo thì không sao, cứ hễ mưa xuống, trong nhà chẳng khác gì ngoài sân, nồi, xô, chậu không đủ để hứng nước mưa. Đêm đến, cả nhà phải nằm co ro bởi chăn, chiếu đều bị dột ướt hết cả. Cuộc sống gia đình tôi còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn, cái ăn còn chưa đủ, làm sao dám nghĩ đến chuyện làm nhà. May nhờ có các chú bộ đội biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm giúp đỡ gia đình tôi mới có được ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi thế này. Nhận nhà mới mà tôi cứ ngỡ mình nằm mơ. Thế là giấc mơ bao năm qua của mẹ con tôi nay đã thành hiện thực. Tết Tân Mão này mẹ con tôi được ăn tết vui vẻ trong ngôi nhà mới. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các chú bộ đội biên phòng tỉnh nhiều lắm.

    No image available

    Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế và đại diện chính quyền địa phương bàn giao nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Hồ Thị Ngưm.                      

     

    Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để hoàn thành những ngôi nhà ấm tình quân dân bàn giao đúng thời gian quy định, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã không quản ngày nắng, ngày mưa đi vận động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Không những thế, những cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã đóng góp hàng trăm ngày công san nền, vận chuyển vật liệu… Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh còn thành lập một đội công tác xây dựng nhà đại đoàn kết. Đội công tác đảm trách về kỹ thuật xây dựng chính, còn nhân lực phụ do các đơn vị biên phòng đóng quân trên địa bàn hỗ trợ. Cùng đó, với tinh thần tương thân tương ái, bà con trong thôn, bản cũng quây quần giúp đỡ nhau mỗi người một tay.

    Đại tá Hoàng Xuân Chiến, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Chương trình xây dựng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” ở Thừa Thiên – Huế được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn một, thí điểm tại địa bàn hai huyện Phú Lộc và A Lưới, với 26 nhà, được khởi công và bàn giao đúng tiến độ đề ra. Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn hai, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã giao chỉ tiêu cho từng đơn vị từ phòng, ban đến các đơn vị cơ sở xây dựng ít nhất mỗi đơn vị một nhà. Kết thúc giai đoạn hai đã xây dựng được 28 nhà, vượt chỉ tiêu được giao 20 nhà. Không dừng lại ở đó, giai đoạn ba của Đợt vận động, chúng tôi đã kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 56 nhà.

    Trong những ngày đầu xuân 2011, đi dọc tuyến biên giới thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế, chứng kiến những việc làm nghĩa tình của những người lính mang quân hàm xanh, chúng tôi mới thấu hiểu vì sao người dân nơi đây lại dành cho họ những tình cảm tốt đẹp đến vậy. Mỗi một công trình mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, mỗi công trình dân sinh… đều in đậm dấu ấn của người lính biên phòng. Chúng tôi thầm mong sẽ có thêm nhiều tấm lòng vàng chung tay, góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng để xây dựng nên một dải biên cương giàu, đẹp./.      

    Bài và ảnh: Bá Trí - Hồ Việt

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...