Thứ Tư, 23/12/2009, 23:15

    Những tấm lòng kết nối ước mơ

    QĐND Online - Bằng tình yêu thương, sự chia sẻ của ngưòi lính, đoàn viên chi đoàn Đồn biên phòng An Ninh Đông, huyện Tuy An (Phú Yên), đang nỗ lực trên hành trình kết nối ước mơ cho các em học sinh nghèo nơi địa bàn đơn vị quản lý...

    QĐND Online - Bằng tình yêu thương, sự chia sẻ của ngưòi lính, đoàn viên chi đoàn Đồn biên phòng An Ninh Đông, huyện Tuy An (Phú Yên), đang nỗ lực trên hành trình kết nối ước mơ cho các em học sinh nghèo nơi địa bàn đơn vị quản lý...

    Chắt chiu kết nối ước mơ

    Nhiều tháng qua, khoảnh mái hiên phía sau phòng nghỉ của chiến sỹ ở đồn  biên phòng An Ninh Đông đã thành chỗ các bạn trẻ trong đơn vị quây quần, ngồi lại bóc vỏ hạt điều vào mỗi giờ nghỉ, ngày nghỉ. Trên tấm phản rộng chừng “ba mét vuông”, bên cạnh các dụng cụ “chuyên dụng” cho việc bóc vỏ hạt điều, những chiến sỹ trẻ ngồi tỉ mẫn dùng dao cạo, tách, lột sạch lớp vỏ lụa. Số khác cẩn thận phân ra thành từng loại, hạt nguyên, hạt vỡ, sau đó vào bao, đóng gói để chuẩn bị đưa đi giao nộp cho phân xưởng thành phẩm.

    No image available
    Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, chi đoàn đồn biên phòng An Ninh Đông, nhận hạt điều về bóc vỏ, để có kinh phí giúp học sinh nghèo.

    Tranh thủ mỗi buổi sáng đi chợ, các chiến sỹ nuôi quân sẽ đảm trách thêm việc đi giao và nhận hàng. Từng phần việc “lao động kiếm thêm” này được tất cả các bạn trẻ của đồn phân công nhau triển khai rất nhịp nhàng, thống nhất và tự giác, không ảnh hưởng đến thời gian huấn luyện cũng như thực hiện các nhiệm vụ chung của đơn vị. Mỗi ngày bóc vỏ từ 4 đến 5 kg hạt điều, cũng đem về cho chi đoàn số tiền từ 20.000 đến 25.000 đồng. Khoản này được bỏ vào heo đất tiết kiệm, làm nguồn kinh phí giúp chi đoàn thực hiện kế hoạch: hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách nghèo trên địa bàn đơn vị quản lý.

    Trung úy Nguyễn Mạnh Phú, Bí thư chi đoàn đồn cho biết: “Kế hoạch năm 2009 của chi đoàn đề ra là nhận từ một đến hai địa chỉ nhân đạo để giúp đỡ thường xuyên. Sau nhiều lần trăn trở, tìm giải pháp xây dựng nguồn quỹ nhằm duy trì họat động này được lâu dài và có hiệu quả, ban chấp hành chi đoàn đã tìm ra “kế” tổ chức cho anh em bóc vỏ hạt điều vào ngày, giờ nghỉ. Phương án này sau khi đưa ra bàn bạc đã được tập thể chi đoàn phấn khởi nhất trí với quyết tâm cao. Ban chỉ huy đơn vị cũng hết lòng ủng hộ trên tinh thần cán bộ, chiến sỹ đều phải tuân thủ nghiêm các chế độ điều lệnh ngày giờ và đảm bảo tốt nhiệm vụ chuyên môn.

    Qua gần gần 2 tháng “nuôi heo đất” từ nguồn làm thêm này, bước vào mùa khai giảng năm nay, chi đoàn đã có chút “vốn” để thực hiện dự định: hỗ trợ sách vở và dụng cụ học tập cho một số trẻ em nghèo trên địa bàn bước vào năm học mới một cách tự tin và vững vàng hơn.

    Nâng đỡ những mảnh đời nghèo

    Vượt qua con đường ngoằn nghèo, vào tận sâu trong một xóm nhỏ của thôn Phú Hội xã An Ninh Đông, chúng tôi đến với gia đình chị Nguyễn Thị Hòa. Đây là một địa chỉ trong danh sách gia đình có học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn vừa được chi đoàn đồn biên phòng An Ninh Đông hỗ trợ cho sách vở, dụng cụ học tập để đến lớp trong năm học mới vừa rồi. Ngồi trước thềm của căn nhà trống hơ, trống hoắc, chị Hòa bần thần kể: “Anh chị có bốn đứa con, nhưng hai cháu bị mắc bệnh và bị dị tật bẩm sinh. Nghề làm thuê trên biển của chồng, lúc có lúc không, vì vậy thu nhập cũng bấp bênh, tính ra cả năm trời cũng chỉ được từ 2 đến 3 triệu đồng. Khi vãn vụ đi câu, anh trở lại với chiếc xổng nhỏ, lay lắt kiếm thêm, ngày khá thì được 30.000đồng, ngày ít hơn chỉ được 15.000 đến 20.000đồng. Đó là tất cả nguồn sống của gia đình 6 miệng ăn...”.

    Vậy nên, vào năm học mới này, cháu lớn Trần Thị Hoa đang học lớp 9 trường trung học cơ sở (THCS) Ngô Mây có ý định bỏ học. Cháu kề Trần Thị Thùy năm ngoái được nhận giấy khen của trường, khi năm học mới cận kề mà chưa có tiền mua sách vở cũng đã thấy nao núng. Độ một tuần trước ngày tựu trường, được nhận sách vở và dụng cụ học tập do các chú bộ đội ở Đồn Biên phòng tặng, cháu vui mừng đến nỗi chẳng ngủ được. Từ ngày có sách vở và được anh em đồn Biên phòng động viên, Thùy càng chăm chỉ học hành. Cháu Hoa cũng bỏ ý định nghỉ học. Giờ quyết tâm lắm bởi nghe lời các chú dặn: Chỉ có học mới có điều kiện để sống đỡ vất vả hơn. Khó có thể hình dung được ở cô bé đang mang trong ngưòi khối u của căn bệnh dị tật bẩm sinh này đang nuôi dưỡng ước mơ lớn, được học lên đại học để có một nghề vững vàng nuôi bản thân và giúp đỡ ba má.

    Theo con đường đất nhỏ dẫn vào thôn An Vũ, Trung úy Nguyễn Mạnh Phú đưa chúng tôi đến thăm nhà em Phạm Thị Mỹ Linh, một học sinh nghèo vượt khó học giỏi tiêu biểu của trường THCS Ngô Mây. Những tấm giấy khen ken dày trên bức vách lỗ chỗ vết nứt của căn nhà cũ không chỉ hiện thị bề dày về thành tích học tập mà còn cho thấy sự kiên trì vươn lên của cô học trò bé nhỏ này. Phú kể với chúng tôi: “Hôm trao quà, thấy bé Linh chảy nước mắt vì mừng rỡ mà anh em trong chi đoàn không cầm lòng được. Linh bảo: “Đã sắp hết vở mà ba mẹ chưa có tiền cho để mua nên thấy lo lo. Giờ được nhận vở các chú tặng, cháu sung sướng lắm, cháu hứa sẽ tiếp tục học giỏi ở cuối năm học lớp 9 này, rồi lên cấp 3 và tiến thẳng vào đại học để sau này còn về giúp cho gia đình và xóm làng thoát nghèo”.

    Đó là hai trong 6 địa chỉ của số học sinh nghèo trên địa bàn xã An Ninh Đông vừa nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ về sách vở, dụng cụ học tập của những ngưòi lính trẻ ở chi đoàn đồn biên phòng An Ninh Đông khi bước vào năm học mới 2009-2010 vừa qua. Bí thư chi đoàn Nguyễn Mạnh Phú cũng bày tỏ niềm trăn trở: “Tâm sự với các em mới biết, ở em nào cũng vậy, cái mơ ước vượt nghèo, thoát nghèo luôn ấp ủ, cháy bỏng lắm. Thế mà cứ một mùa hè đi qua, lại có thêm những “địa chỉ” không trở lại lớp vì gia đình quá khó khăn hoặc phải đi làm ăn để kiếm sống. Năm ngoái, trường PTCS Ngô Mây có hơn một trăm em bỏ học khi bước vào năm học mới. Sau khi được sự vận động của các ban ,ngành trên địa bàn, số này giảm còn 57 em. Năm nay con số đó cũng không phải là không nhiều. Mới vào năm học đã nghe tin có 44 em học sinh không trở lại lớp”.

    Trong cuộc trò chuyện, người bí thư chi đoàn đồn biên phòng An Ninh Đông cũng thổ lộ những kế hoạch mới về việc chọn thêm từ một đến hai em có hoàn cảnh quá khó khăn, để chi đoàn giúp đỡ thường xuyên, động viên các em có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên học tốt. Tiếp đó là kế hoạch lao động làm thêm để tích lũy, tiết kiệm và nuôi heo đất nhằm có tiền duy trì và phát triển kế hoạch này. Anh bảo: “Điều kiện có hạn, nên không thể làm được nhiều, song bằng tấm lòng, bằng sự nỗ lực của mình, chúng tôi mong muốn sẽ chung tay cùng cộng đồng trợ giúp các em. Mong các em có cơ hội học hành để có tương lai tươi sáng hơn và có thể thực hiện được mơ ước vượt nghèo, đến lớp”. Nhìn vào đôi mắt chảy bỏng, đầy nhiệt huyết của người bí thư chi đoàn trẻ, khát vọng của anh, của tập thể đoàn viên chi đoàn, đã và sẽ tiếp tục thắp sáng những ước mơ cho học sinh nghèo ở vùng đất mà các anh đang gắn bó.

    Bài và ảnh: Phương Oanh-Trung Hội

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...