Chủ Nhật, 03/01/2010, 22:54

    Những triệu phú trẻ làng hoa

    Vùng ngoại thành Hà Nội, cùng với trồng lúa thì trồng hoa cũng là nghề truyền thống từ bao đời nay. Những làng lúa, làng hoa ven đô đã đi vào thơ, ca bằng những hình ảnh bình dị nhưng vô cùng tươi tắn và lãng mạn...

    No image available
    Một góc vườn cây cảnh của gia đình anh Lê Văn Tân.

    Vùng ngoại thành Hà Nội, cùng với trồng lúa thì trồng hoa cũng là nghề truyền thống từ bao đời nay. Những làng lúa, làng hoa ven đô đã đi vào thơ, ca bằng những hình ảnh bình dị nhưng vô cùng tươi tắn và lãng mạn. Tuy thế, thu nhập từ trồng hoa chỉ đủ cho người nông dân có thêm một chút để cải thiện đời sống, có chăng thì cũng chỉ đáng kể vào những ngày Tết.

     

    Thế nhưng, hơn 10 năm trở lại đây, ở nhiều vùng của ngoại thành Hà Nội, hoa, cây cảnh đã trở thành cây trồng chủ yếu, đem đến cho người dân nguồn thu nhập khá và đều đặn quanh năm. Trong phong trào làm kinh tế từ hoa, cây cảnh ở các làng ven đô đã xuất hiện nhiều thanh niên làm kinh tế giỏi.

    Ở làng hoa Vân Trì (Đông Anh) có anh Lê Văn Tân nổi tiếng với nghề trồng hoa, cây cảnh. Năm 2000, chỉ với mấy trăm ngàn đồng tiền vốn, anh  sang làng Quảng Bá mua giống hoa hồng về trồng trên hai sào ruộng khoán của hợp tác xã. Vì chưa có kinh nghiệm chăm sóc, mùa hoa đầu tiên anh Tân bị thất thu. Tuy vậy, từ thất bại ấy đã cho anh thêm kinh nghiệm và chỉ sau một năm, hai sào hoa hồng của anh lên tốt mơn mởn, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Phấn chấn với thành công đó, anh trồng tiếp một sào hoa cúc giống Nhật Bản và vụ đầu tiên đã thu lợi tới 40 triệu đồng. Lúc này phong trào trồng hoa bắt đầu được nhân rộng ở Vân Trì và các xã lân cận. Anh Tân chuyển hướng sang lĩnh vực trồng cây cảnh. Biết rằng nghề cây cảnh không cho thu nhập nhanh như hoa mà đòi hỏi phải kiên trì, lâu dài. Vì vậy, anh không tiếc công sức, tiền của đầu tư cho ngành hàng mới này. Anh Tân nhớ lại: 4 năm đầu “lao vào cây cảnh” chưa cho thu nhập trong khi phải đầu tư vào gần 200 triệu đồng mua cây giống. Nhưng rồi, trong năm 2006 và 2007, anh đã có nguồn thu từ cây cảnh lên tới 500 triệu đồng. “Cuối năm vừa rồi tôi bán được cây lộc vừng hơn 100 năm tuổi giá 180 triệu đồng. Năm trước cũng bán được cây sung cổ hơn 50 triệu…” - Anh Tân bộc bạch.

     Theo “bật mí” của vợ anh, chúng tôi được biết sắp tới anh sẽ lên Sóc Sơn thuê đất để trồng hoa và cây cảnh với quy mô lớn hơn.

     Ở xã Kim Nỗ (Đông Anh) cũng có một thanh niên nổi danh từ nghề hoa, cây cảnh gần 10 năm nay, đó là anh Trần Minh Chiến, năm nay 33 tuổi. Chia tay quân ngũ sau mấy năm làm nghĩa vụ quân sự, Chiến lấy vợ và bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề trồng hoa, cây cảnh. Được cha mẹ hỗ trợ vốn liếng, anh mạnh dạn làm ăn với mô hình lớn. Ngoài việc trồng các loại hoa thông dụng như hoa hồng, cúc, lay-ơn… anh còn dành khoảng 400m2 để trồng thử nghiệm hoa ly. Nhờ học hỏi kinh nghiệm từ người bạn bên làng hoa Tây Tựu (Từ Liêm) cùng với tự tìm tòi sách vở, vụ hoa ly của anh mang lại thành công ngoài dự kiến. Năm 2005, anh Chiến thay thế dần các loại hoa có thu nhập kinh tế thấp bằng hoa ly và các giống hoa chất lượng cao. Năm 2006 và 2007 mức lợi nhuận mà anh có từ hoa đã lên tới hơn 300 triệu đồng. Cùng với đó anh còn đầu tư trồng cây cảnh. Ngoài các loại sung, si, sanh, lộc vừng…, trong vườn cảnh nhà anh luôn có hàng trăm cây dừa cảnh Mã Lai, cau cảnh Xin-ga-po. Đầu tháng 12-2009 vừa qua, anh Chiến vừa bán được 150 cây cảnh các loại cho một khu công nghiệp với tổng giá trị lên tới 620 triệu. Người dân trong vùng ngưỡng mộ cung cách làm giàu của anh. Không ít người  học theo anh và cũng đã thành công.

    Ở làng hoa Tứ Liên (Tây Hồ) cũng có một phụ nữ rất “mát tay” trong lĩnh vực này, đó là chị Hà Thị Huệ, năm nay mới 29 tuổi. Chỉ với diện tích đất canh tác khoảng 300m2, vậy mà mỗi năm chị Huệ cũng thu nhập không dưới 200 triệu đồng từ nghề trồng quất cảnh. Nhiều năm nay, vườn quất của chị luôn là điểm đến chọn mua của khách trong mỗi dịp Tết. Quất cảnh của chị không chỉ có vẻ đẹp về dáng, mà lá quả đều to, tốt tươi. Chị cho biết: Nhà tôi không bao giờ phải đi bán ở chợ hoa mà thường được khách tới vườn mua hết luôn. Năm tới tôi sẽ thuê thêm mảnh vườn nhà hàng xóm khoảng 200m2 để mở rộng trồng quất cảnh...

    Còn nhiều những gương thanh niên biết làm giàu từ hoa, cây cảnh ở các làng hoa của Hà Nội mà trong bài viết này chưa thể kể hết. Hi vọng từ những tấm gương triệu phú nghề hoa, cây cảnh kể trên, sẽ có thêm nhiều người nông dân học tập để thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê mình.

     Bài và ảnh: NGUYỄN GIA TÂN 

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...