Quê thành phố Hải Dương, thượng úy Phạm Trung Thành, trợ lý thanh niên Học viện Khoa học quân sự, được kết nạp Đảng năm 1999. Năm 2004, anh là đảng viên trẻ tiêu biểu của toàn quân, được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen.
Quê thành phố Hải Dương, thượng úy Phạm Trung Thành, trợ lý thanh niên Học viện Khoa học quân sự, được kết nạp Đảng năm 1999. Năm 2004, anh là đảng viên trẻ tiêu biểu của toàn quân, được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen.
Tâm sự với chúng tôi về quá trình rèn luyện và phấn đấu của mình, anh nói: "Cha tôi là cựu chiến binh, đã từng chiến đấu ở Quảng Trị thời kháng chiến chống Mỹ. Cuộc đời ông ảnh hưởng đến lẽ sống của tôi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi có ước mơ muốn được phục vụ quân đội lâu dài như cha tôi. Vì vậy, tôi đã thi vào Học viện Chính trị quân sự. Năm 2001, tốt nghiệp ra trường tôi được điều về làm trợ lý thanh niên Học viện Khoa học quân sự. Ở đây, tôi chịu khó học hỏi kinh nghiệm công tác của các cán bộ đi trước. Qua thực tế công tác, tôi nghiệm thấy rằng, muốn công tác có hiệu quả thì ngoài sự giúp đỡ của tập thể, bản thân phải nỗ lực phấn đấu, không ngại khó, không ngại va chạm, không ngại thử thách mới. Điều đó cũng có nghĩa là mình phải gắng gỏi, tìm mọi biện pháp hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ thực tế công tác có kết quả, bản thân tôi có thêm niềm vui, niềm tin mới".
Một trong những niềm vui đã trở thành kỷ niệm khó quên của Thành là khi tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi của Tổng cục 2 đã đạt giải 3. Để tham gia hội thi này có kết quả, anh đã "tự tiếp lửa" cho mình, tức là quyết tâm vượt lên khó khăn của chính mình. Chả là, gần đến ngày hội thi, Thành phải vào Bệnh viện 354 để mổ chân. Mặc dù nằm điều trị ở bệnh viện, Thành vẫn mang theo tài liệu để tranh thủ ôn luyện. Khi đạt kết quả tốt trong hội thi, nhiều bạn đã đến chia sẻ niềm vui với Thành. Anh vô cùng xúc động bởi tình cảm đồng đội và trào dâng bao niềm vui khó tả.
TRUNG RUẨN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận