Trên đường về làng chài Phước Thiện, nơi bị thiệt hại nặng nhất của xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi nghe nhiều người dân kể: Nếu Bộ CHQS tỉnh không đưa xe lội nước, ca-nô và bộ đội về ém sẵn, thì hàng trăm người dân ở thị trấn Châu Ổ và hai xã Bình Mỹ, Bình Chương không biết sẽ ra sao...
Trên đường về làng chài Phước Thiện, nơi bị thiệt hại nặng nhất của xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi nghe nhiều người dân kể: Nếu Bộ CHQS tỉnh không đưa xe lội nước, ca-nô và bộ đội về ém sẵn, thì hàng trăm người dân ở thị trấn Châu Ổ và hai xã Bình Mỹ, Bình Chương không biết sẽ ra sao.
Thiếu tá Trần Ngọc Thịnh, Trợ lý Quân lực, phụ trách lực lượng giúp dân cùng cán bộ thôn thống nhất kế hoạch điều bộ đội đến giúp từng hộ dân. Xã đội trưởng Nguyễn Minh Cân đưa bộ đội đến các hộ có nhà bị sập. Trong mưa bão, bộ đội và dân quân cơ động đã kịp thời cùng các lực lượng di dời hơn 5.000 người dân đến nơi an toàn. Bão tan, họ lại lo dọn dẹp cây cối, cột điện ngã đổ, bảo đảm giao thông. Cụ Nguyễn Xuân Ba nghẹn ngào: “Tôi đã ở tuổi 90, bây giờ mới thấy bão to như thế, may mà có các chú giúp đỡ. Làng chài khó khăn, sau bão lại càng khó khăn hơn, mong mấy chú ở lại lâu lâu giúp bà con”.
Rời Bình Hải chúng tôi theo bộ đội về các xã Bình Minh, Bình Mỹ, nơi rốn lũ của huyện. Chị Trần Thị Ba (58 tuổi), ở tổ 5, thị trấn Châu Ổ được Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Tuấn, trợ lý phòng không của huyện cứu trong đêm 29-9. Nắm tay tôi, chị bày tỏ mong muốn: “Các cấp cần biểu dương, khen thưởng chú Tuấn, không có chú ấy kịp thời cứu giúp, thì bốn chị em tôi đã chết rồi. Trong lúc nước ngập đến cổ, bốn chị em tôi kêu cứu khản cổ. Mấy người ở tầng hai của một cơ quan gần đó nghe thấy, nhưng không ai dám sang. May mà có mấy chú bộ đội của huyện đến, chú Tuấn đã trực tiếp cứu bốn chị em tôi. Suốt đời gia đình tôi mang ơn chú”.
Tại xã Bình Minh, Trung tá Bùi Tá Tuân, Phó chủ nhiệm Chính trị đang phụ trách 120 cán bộ, chiến sĩ về giúp dân. Anh cho biết: Đường chưa thông, nên bộ đội phải hành quân bộ hàng chục cây số, 20 giờ đêm mới đến nơi và chỉ ăn tạm mì ăn liền qua bữa. Theo Đại tá Tạ Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: "Trong số 120 cán bộ, chiến sĩ về giúp địa phương, có 100 đồng chí mới nhập ngũ, qua hơn 3 tuần tuổi quân. Vậy mà đến đây, anh em xác định tốt nhiệm vụ, tích cực lao động giúp địa phương, chúng tôi rất an tâm. Kế hoạch ban đầu giúp dân 8 ngày, song chúng tôi sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa”.
Đội Quân y gồm 10 đồng chí do Trung tá Đoàn Nhĩ, Chủ nhiệm Quân y Bộ CHQS tỉnh chỉ huy, mấy ngày qua đã về 3 xã vùng trũng khám bệnh, cấp thuốc trị bệnh cho dân, cùng y tế địa phương tiến hành khử trùng giếng nước, tẩy uế môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau bão.
Qua Bình Long, Bình Khương, Bình Mỹ... đâu đâu cũng ngổn ngang cây cối, trụ điện, bùn đất. Sát cánh cùng bà con vùng lũ vẫn là màu xanh áo lính. Chị Ngô Thị Thủy, 49 tuổi ở thôn Phước Tích bày tỏ: “Trong bão, chúng tôi được bộ đội đến cứu. Sau bão, các chú lại về giúp đỡ. Làm lụng vất vả suốt ngày, cấp trên cho thùng mì ăn liền, các chú cũng nhường lại cho gia đình tôi, vì biết nhà tôi mấy ngày nay không còn gạo để nấu cơm..."
PHÙNG CĂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận