Ngày 20-5, hơn 50 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử chọn ra những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XII. Từ vùng biên cương địa đầu Tổ quốc cho tới đất mũi Cà Mau, hải đảo xa xôi, khắp nơi đều hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội lớn bầu cử...
Ngày 20-5, hơn 50 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử chọn ra những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XII. Từ vùng biên cương địa đầu Tổ quốc cho tới đất mũi Cà Mau, hải đảo xa xôi, khắp nơi đều hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội lớn bầu cử. Đâu đâu cũng một màu cờ, sắc hoa rực rỡ, tươi thắm và sống động hơn bội phần. Cũng bởi lòng người ai cũng háo hức, mừng vui vì đây là ngày họ được thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của người làm chủ đất nước; được tự mình chọn ra những đại biểu xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của mình vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước.
Mỗi lá phiếu gửi gắm biết bao niềm tin nên mỗi cử tri trước khi đi bầu đều xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng các ứng cử viên ở đơn vị bầu cử của mình. Suốt hơn một tháng qua, cũng như nhiều gia đình khác trên khắp cả nước, gia đình ông Phạm Ngọc Trụ ở quận Long Biên (Hà Nội) sôi nổi thảo luận về 5 ứng cử viên đã được tổ tuyên truyền mang ảnh và tiểu sử tới tận nhà giới thiệu. Hằng ngày, ông Trụ chăm chú đọc tin tức trên báo chí và xem ti-vi, nghe đài để biết về chương trình hành động của các ứng viên rồi chuyện trò để phổ biến lại cho các thành viên trong gia đình. Đã tham gia bầu cử đại biểu nhiều khóa Quốc hội, ông Trụ rất mừng vì kỳ này có nhiều ứng cử viên trẻ và có trình độ học vấn cao, đưa ra được nhiều chương trình hành động thiết thực.
Các ngõ ngách thôn, bản cũng trở nên sôi động bởi khắp nơi xuất hiện các panô, áp phích được thể hiện rất sống động với đủ sắc màu cùng các đoàn tuyên truyền bầu cử lưu động. Ở khắp các thành thị, dòng xe cộ nườm nượp xen giữa cờ hoa, biểu ngữ tô điểm cho không khí ngày hội thêm phần rộn rã.
Hà Nội vài ngày trước mưa tầm tã tới tận chiều, nhưng ngay khi trời vừa tạnh không khí chuẩn bị bầu cử lại sôi nổi. Các tổ bầu cử khẩn trương trang trí các điểm bỏ phiếu, hoàn thành mọi công việc chuẩn bị. Nhiều địa phương ở những khu vực miền núi, hải đảo xa xôi của Tổ quốc đã tổ chức bầu cử sớm từ tuần trước. Một số địa phương có điều kiện đặc biệt khác cũng tổ chức bầu cử sớm, khiến không khí bầu cử nhộn nhịp kéo dài suốt hơn một tuần qua. Các địa phương trong cả nước đều đã sẵn sàng, mọi việc đều tươm tất chỉ chờ tới giờ khai hội hôm nay.
Ở Quảng Ninh, khi điều tra tổng số cử tri, người ta nhận ra rằng nhiều người vẫn còn gìn giữ rất cẩn thận thẻ cử tri từ những lần bầu cử đại biểu Quốc hội các khóa trước. Có những bạn trẻ lần đầu tiên được đi bầu cử vì năm nay mới đủ 18 tuổi, háo hức xem danh sách niêm yết cử tri. Không thấy tên mình, có thể do sơ suất nào đó, là họ sốt sắng đề nghị bổ sung liền. Cử tri trẻ Vũ Quang Dũng, Trường đại học Dân lập Thăng Long, hồ hởi: “Đây là lần đầu tiên em được đi bỏ phiếu nên hơi bỡ ngỡ. Song xác định tham gia bầu cử là thực hiện quyền và trách nhiệm công dân và cũng là một cách góp phần xây dựng đất nước, nên em cùng một số bạn bè đã chủ động tìm hiểu về các ứng cử viên qua báo chí để bỏ phiếu cho người nào xứng đáng nhất”.
Các cử tri đều có chung mong muốn lựa chọn các ứng cử viên đủ đức, đủ tài, gần gũi nhân dân để nói lên tiếng nói và nguyện vọng của mình về những vấn đề bức xúc trong cuộc sống. Mong muốn chính đáng đó đã được bày tỏ trong các cuộc tiếp xúc, vận động cử tri được tổ chức một cách dân chủ, thẳng thắn và rộng rãi ở các đơn vị bầu cử. Các diễn đàn trao đổi về bầu cử Quốc hội cũng diễn ra sôi nổi trên nhiều tờ báo. Trong đó, ghi lại được nhiều ý kiến tâm huyết cũng như tâm tư, nguyện vọng của cử tri đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Cử tri Nguyễn Chính Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh), đã chia sẻ trên diễn đàn do một tờ báo điện tử ở Việt Nam tổ chức: “Bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ I ngày 6-1-1946 đã ghi dấu ấn như một mẫu mực trong lịch sử, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài. 61 năm sau, cũng trên tinh thần đó, hy vọng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII sẽ ghi một dấu ấn khác, dấu ấn mở đầu giai đoạn hội nhập và phát triển. Đó phải chăng sẽ là đơn đặt hàng của dân tộc cho chúng ta trước thềm vươn ra biển lớn”.
Để kết quả bầu cử chính xác, bảo đảm lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, suốt một tháng qua, không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương và sôi nổi ở khắp mọi miền trong cả nước. Nhiều địa phương tích cực đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị bầu cử sớm hơn nhiều ngày. Tại Thủ đô Hà Nội, đến ngày 14-5-2007, tất cả 14 quận, huyện đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri trước 2 ngày so với kế hoạch. Xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu năng nổ được báo chí biểu dương như ông Nguyễn Văn Lập, cán bộ văn hóa xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, đã đi xe đạp tới khắp các nẻo đường ở địa phương mình để tuyên truyền bầu cử. Hay những cựu chiến binh nhiệt tình như ông Katơ Thiên, cùng xã với ông Lập, đã tới từng nhà, ra tận các chòi rẫy để tuyên truyền vận động người dân đi bầu. Ngư dân Nguyễn Văn Đại, 73 tuổi, ở thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) cùng 8 nghìn ngư dân khác của thị trấn đã hoãn ra khơi thêm vài ngày để ở lại đất liền thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đi bầu cử.
Đâu đâu cũng thấy sự hưởng ứng nhiệt tình, hồ hởi của người dân cả nước đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Ai cũng muốn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đóng góp cho đất nước thông qua việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội, với hy vọng đây sẽ là nơi đưa ra những quyết sách đúng đắn, góp phần xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.
MỸ HẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận