Dịp Nô-en năm nay, ở Hà Nội đã xuất hiện những "ông già Nô-en" đặc biệt. Họ là những người khuyết tật ngồi trên những chiếc xe lăn, nhờ người khác đẩy đi phát quà cho những người đồng cảnh ngộ.
![]() |
|
Giám đốc Nguyễn Công Hùng (ngồi trên xe lăn) dẫn đầu đoàn "ông già Nô-en" đặc biệt. |
Những "ông già Nô-en" đặc biệt này là các thành viên của Trung tâm Nghị Lực Sống. Giám đốc trung tâm này là một người khá nổi tiếng: Nguyễn Công Hùng. Anh là một người khuyết tật hoàn toàn mất khả năng vận động, nhưng do sớm tiếp cận với công nghệ thông tin, Hùng đã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực này. (Năm 2005, Hùng được tạp chí E-chip trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ công nghệ thông tin. Năm 2006, Hùng được trao giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" và nhiều giải thưởng khác).
Không chỉ dùng tài năng tin học tự cứu mình, Hùng còn mở trung tâm dạy tin học miễn phí cho người khuyết tật và học sinh nghèo tại Nghệ An, đào tạo hơn 500 học viên. Hồi đầu tháng 3-2008, Hùng và các bạn đã vươn xa hơn, mở Trung tâm Nghị Lực Sống tại Hà Nội, do chính anh làm giám đốc.
Nguyễn Công Hùng cho biết, tham gia lần trao tặng quà Nô-en năm nay là 80 người, bao gồm các bạn trẻ trong đó có hơn 10 người khuyết tật. Tổng cộng 300 phần quà đã được đem đến Trung tâm dạy nghề nhân đạo Linh Quang (nơi dạy nghề cho người khuyết tật); khu người nghèo Gia Lâm; người dân nghèo khu chợ Long Biên và bãi giữa sông Hồng; bệnh nhân khu chạy thận bệnh viện Bạch Mai...
Trong thư gửi các thành viên nhân dịp Giáng sinh 2008, Giám đốc Nguyễn Công Hùng đã viết: "Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống thân mến: Trước mặt chúng ta là một mùa Giáng Sinh ấm áp đang đến gần. Cũng là lúc ta nhìn lại chặng đường Nghị Lực Sống đã đi gần một năm qua: Chúng ta cùng chung mục đích chia sẻ cho những mảnh đời thiếu may mắn với tấm lòng yêu thương, quý mến. Thời gian qua Trung tâm Nghị Lực Sống có thêm nhiều thành viên mới. Trung tâm đã có nhiều hoạt động thiết thực mang đậm giá trị nhân văn, các bạn đã thể hiện tinh thần truyền Nghị Lực Sống đến mọi người, là cầu nối giữa các cảnh đời khó khăn với các nhà tài trợ".
Được biết, không chỉ trực tiếp chăm lo những người khuyết tật, Trung tâm Nghị Lực Sống đã "làm mối" cho các nhà hảo tâm đến với hàng trăm địa chỉ đáng thương, làm cho tình nhân ái được lan rộng, lắng sâu trong cuộc sống đời thường. Những người đến với Trung tâm đều gọi đây là Trung tâm của niềm vui về nghị lực.
Bài, ảnh: ĐỖ MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận