Thực hiện chương trình xây dựng và trao tặng 64 nhà tình nghĩa trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, những ngày đầu năm 2008 này, cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Viettel tại Đắc Lắc đã tổ chức bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình anh Lê Quốc Thái...
![]() |
|
Lễ trao tặng căn nhà tình nghĩa (bệnh binh Lê Quốc Thái đứng ngoài cùng, bên trái). |
Vậy là với sự hỗ trợ của Tổng công ty Viễn thông Quân đội, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, xuân 2008 này, gia đình anh Thái có hai niềm vui lớn: có nhà mới khang trang, có đất ở và đất sản xuất. Anh Thái và vợ là chị Đinh Thị Yến không còn lo thiếu đất sản xuất, 5 đứa con của anh chị có chỗ ở, chỗ học đàng hoàng hơn. Qua tâm sự với anh Thái, chúng tôi được biết, vốn là bộ đội đặc công, từng công tác ở Đoàn M13 và Đoàn M98 (Binh chủng Đặc công), sau 20 năm quân ngũ, tháng 10 - 2005, Đại úy Lê Quốc Thái về nghỉ hưởng chế độ bệnh binh. Sau khi xuất ngũ, anh Thái chuyển gia đình từ xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) vào định cư ở vùng đất mới này. Do sức yếu, lại đông con, nên kinh tế gia đình anh Thái hết sức khó khăn, 7 con người phải ở trong ngôi nhà tạm bợ, chật chội, lại nằm heo hút tận bìa rừng, giao thông đi lại cách trở. Trong khi đó, đất đai canh tác không có, lại thiếu vốn đầu tư sản xuất, nên 7 miệng ăn trông cả vào khoản tiền trợ cấp chế độ bệnh binh hằng tháng của anh (hiện nay được hơn 1,1 triệu đồng/tháng).
Chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách nghèo, xã Cư Róa đã xét cấp đất ở và đất sản xuất cho gia đình anh Thái ở nơi thuận tiện, động viên gia đình anh ra khu dân cư theo quy hoạch. Sau khi được cấp đất ở, thông qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắc Lắc, gia đình anh Thái đã được Tổng công ty Viễn thông Quân đội chọn xây tặng nhà tình nghĩa. Ngày về nhà mới, vợ chồng con cái anh thật vui và cảm động. Anh tâm sự: “Cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Tổng công ty Viễn thông Quân đội và bà con lối xóm, đã thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn của gia đình. Nếu không có sự giúp đỡ này, không biết đến bao giờ vợ chồng tôi mới xây được cho các cháu căn nhà khang trang thế này”.
Trong ngày cắt băng khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bệnh binh Lê Quốc Thái, Thiếu tá Trần Văn Thuân, Giám đốc chi nhánh Viettel tại Đắc Lắc cho biết: Từ năm 2006 đến nay, Tổng công ty Viễn thông Quân đội đã xây 4 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách ở Đắc Lắc; tặng hơn 1 nghìn phần quà cho gia đình chính sách vùng căn cứ cách mạng và học sinh nghèo của các tỉnh Tây Nguyên. Riêng dịp Tết Nguyên đán 2008, Chi nhánh Viettel tại Đắc Lắc trao tặng 40 phần quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất cho gia đình chính sách ở Đắc Lắc. Những việc làm đầy nghĩa tình của Tổng công ty Viễn thông Quân đội đã và đang góp phần mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho những gia đình chính sách khó khăn như bệnh binh nghèo Lê Quốc Thái ở xã vùng sâu Cư Róa.
Bài và ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận