Thứ Ba, 24/07/2012, 19:27

    Niềm vui đoàn tụ

    QĐND Online – Theo lịch trình, 15h10 ngày 24-7, chuyến máy bay chở 12 thuyền viên Việt Nam bị hải tặc Xô-ma-li bắt giữ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), nhưng phải đợi đến 15h50, những thuyền viên đầu tiên mới xuất hiện tại cửa ra...

    QĐND Online – Theo lịch trình, 15h10 ngày 24-7, chuyến máy bay chở 12 thuyền viên Việt Nam bị hải tặc Xô-ma-li bắt giữ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), nhưng phải đợi đến 15h50, những thuyền viên đầu tiên mới xuất hiện tại cửa ra. Sự chờ đợi, tình cảm bị dồn nén của những người thân đã thực sự vỡ òa. Những cái ôm chặt, những dòng nước mắt chất chứa nhớ nhung, buồn tủi và cả vui mừng cứ thế chảy không thể kìm trên khuôn mặt những người ra đón, dù đó là những người đàn ông từng trải.

    Báo QĐND Online xin gửi tới bạn đọc những hình ảnh xúc động trong ngày về của 12 thuyền viên Việt Nam.

    No image available

    Nhiều người đã đến sân bay Nội Bài từ ngày 23-7 để đón đợi thân nhân

    No image available

    Điện thoại liên tục hoạt động để thông tin về nhà

    No image available

    Rất đông phóng viên đã có mặt từ sớm để phản ánh sự kiện này

    No image available

    Tất cả đều hướng về cửa ra, Nhà ga Quốc tế Nội Bài trong tâm trạng xúc động

    No image available

    Ôm hoa thật chặt để kìm những giọt nước mắt nhớ nhung

    No image available

    Và phút giây hạnh phúc đã tới!

    No image available

    Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi...

    No image available

    “Con tôi đã về”-Người cha nghẹn ngào.

    No image available

    Vui mừng khôn tả với những bước chân đầu tiên trên đất Mẹ

    Thủy Dũng

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...