QĐND - Mặt trời treo trên đỉnh núi Voi Mẹp. Ánh nắng gay gắt tỏa sức nóng xuống đất bản Pin (xã Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị). Mặc cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những bước chân của cán bộ Ban Chính trị đơn vị 52, cán bộ Đội sản xuất 8 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng B37 – Quân khu 4) vẫn cần mẫn đến từng nơi dân bản làm vườn, làm ruộng lúa nước để tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII
QĐND - Mặt trời treo trên đỉnh núi Voi Mẹp. Ánh nắng gay gắt tỏa sức nóng xuống đất bản Pin (xã Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị). Mặc cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những bước chân của cán bộ Ban Chính trị đơn vị 52, cán bộ Đội sản xuất 8 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng B37 – Quân khu 4) vẫn cần mẫn đến từng nơi dân bản làm vườn, làm ruộng lúa nước để tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
![]() |
|
Cán bộ Đoàn KT – QP B37 đến từng nhà dân bản để tuyên truyền bầu cử |
Thiếu tá Cao Ngọc Iêm, Đội phó Đội sản xuất 8 cho biết: Thời điểm này, đang vào giai đoạn làm cỏ lúa nước nên dân bản ăn ở dài ngày ngoài ruộng. Bộ đội đến tận nơi, tuyên truyền cho dân bản hiểu về bầu cử, đồng thời thông báo cho dân bản biết, sắp tới tại Ủy ban nhân dân xã Hướng Sơn, bộ đội cùng với trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT – QP B37 sẽ tổ chức đêm liên hoan văn nghệ chào mừng 121 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu và tuyên truyền ngày bầu cử. Liên tục hàng tháng nay, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT – QP B37 luôn có mặt ở tất cả các bản trong Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh vừa giúp dân bản phát triển kinh tế, vừa tuyên truyền Luật Bầu cử, hướng dẫn dân bản lựa chọn những người có đức, có tài vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời luyện tập cho lực lượng dân quân thuần thục các phương án bảo vệ bầu cử.
Ruộng lúa nước của ông Hồ Ca xanh mướt bên dòng suối Nguồn Rào. Thấy bộ đội đến, ông cùng vợ con ngừng tay nhổ cỏ lúa. Sau một thoáng trao đổi với “Bộ đội Iêm”, ông gọi vợ con và gia đình ông Hồ Le cũng đang làm cỏ lúa thửa ruộng bên cạnh đến để nghe bộ đội nói về “cái bầu cử”. Trung úy Trần Mạnh Danh, trợ lý cán bộ Đơn vị 52 nói rất gọn, rất rõ về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu HĐND, ngày bầu cử, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân…Hồ Ca vừa nghe, vừa nói lại cho vợ con nghe bằng tiếng Vân Kiều. Khi buổi tuyên truyền của Trung úy Danh kết thúc, tôi hỏi Hồ Ca về bầu cử, ông phấn khởi bộc bạch: Đây là lần đầu tiên việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội cùng một ngày. Miềng động viên vợ con làm cỏ lúa, trồng sắn xong thật sớm để đến ngày 22 tháng 5, mọi người trong gia đình miềng đều có mặt đi bầu cử. Lần bầu cử này, bản Pin của miềng đề cử Hồ Dương, bí thư chi bộ bản để bầu vào Hội đồng nhân dân xã. Thông báo chốt danh sách lần cuối đã có tên Hồ Dương rồi đó.
Sau những ngày theo chân cán bộ Đơn vị 52, Đội sản xuất 8 đến tận nơi dân bản Pin làm ruộng để tuyên truyền bầu cử, tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn KT – QP B37, anh cho tôi biết: Để chuẩn bị cho bầu cử, Đoàn đã cử cán bộ “bám bản” tham mưu cho xã, cho từng bản phát huy dân chủ cao nhất bằng cách dân bản tự đề cử, tự nhận xét về thân nhân, về những đóng góp của người được đề cử với xã hội, với thôn bản để lựa chọn nhân sự. Có nơi tình hình khá phức tạp như ở bản Cu Vơ (xã Hướng Linh) do một số phần tử truyền đạo Tin Lành trái phép xúi giục, nên lúc đầu việc lựa chọn nhân sự có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, Đoàn đã cử Đội sản xuất 2 “bốn cùng” với dân bản, phân tích rõ đúng, sai, giúp dân bản chọn được người xứng đáng đại diện cho quyền lợi chính đáng của mình.
Cần mẫn như cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT – QP B37, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS Hướng Hóa cũng ngày đêm “bám bản” để làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Xã A Dơi, nơi mà trong năm 2010 có đến 6 cán bộ xã bị kỷ luật vì liên quan đến chuyện đất rừng. Vụ việc này, tác động không nhỏ đến lòng tin của dân bản. Ban CHQS Hướng Hóa đã tham mưu với cấp trên di chuyển Đội tăng cường xây dựng cơ sở 1 từ bản Húc Nghì vào “cắm bản” ở A Dơi. Tuy thời gian chưa dài nhưng bằng việc củng cố lại các tổ chức, đoàn thể, cán bộ trong đội đã nắm được tâm tư, nguyện vọng của dân bản, qua đó giúp dân bản làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự. Trong ngôi nhà của mình, anh Hồ Phức (người đã hiến hơn 4000m2 đất để xây dựng Trường Trung học cơ sở A Dơi) vừa chuẩn bị lá cờ đỏ sao vàng để chào mừng ngày bầu cử, vừa nói với tôi: Được “Bộ đội Đội 1” hướng dẫn, dân bản PrinC của miềng chọn được người “ưng cái bụng” để bầu vào Hội đồng nhân dân xã. Miềng vui, dân bản miềng vui lắm, nhà nào cũng đang chuẩn bị cờ đỏ sao vàng để chào mừng ngày bầu cử.
Theo bước chân bộ đội, niềm vui hướng tới ngày bầu cử trên vùng đất Hướng Hóa lan tỏa núi rừng. Đi giữa sắc hoa cà phê trắng muốt, hương hoa cà phê ngập tràn, đâu đâu tôi cũng bắt gặp một không khí làm việc khẩn trương của người dân nơi đây. Họ lao động hăng say để sớm hoàn thành công việc, dành thời gian trọn vẹn cho ngày bầu cử.
Bài và ảnh: Hồ Lĩnh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận