QĐND - Cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An về bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) dự lễ khánh thành và bàn giao phòng khám quân dân y kết hợp. Sau hơn 3 giờ đi thuyền vượt qua gần 100 con thác, chúng tôi mới đến được bản Cò Phạt và chứng kiến niềm vui trên khuôn mặt, ánh mắt của người dân trong bản...
QĐND - Cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An về bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) dự lễ khánh thành và bàn giao phòng khám quân dân y kết hợp. Sau hơn 3 giờ đi thuyền vượt qua gần 100 con thác, chúng tôi mới đến được bản Cò Phạt và chứng kiến niềm vui trên khuôn mặt, ánh mắt của người dân trong bản.
Bản Cò Phạt có 76 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao. Người dân trong bản chủ yếu sống bằng nghề phát nương làm rẫy, nhưng do địa hình chủ yếu đồi núi, đất canh tác ít nên một năm bà con cũng chỉ đủ ăn khoảng 2, 3 tháng còn lại là thiếu đói triền miên. Ăn còn chưa no, thì nói gì đến chữa trị bệnh tật khi ốm, đau. Từ nhiều đời nay, mỗi khi ốm đau, bệnh tật, đồng bào Đan Lai (bản Cò Phạt) chỉ biết mời thầy mo đến cúng hoặc đi vào rừng tìm thuốc về tự điều trị. Khi bệnh tình quá nặng, họ phải đi bộ hơn 6 tiếng vượt rừng, lội suối đưa người bệnh ra trạm y tế xã để khám và điều trị.
![]() |
|
Bộ đội biên phòng Nghệ An tổ chức khám bệnh cho đồng bào dân tộc Đan Lai ở bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An. |
Cảm thông với nỗi khó khăn, vất vả của đồng bào Đan Lai, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An đã về bản, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An chia nhau hướng dẫn người dân trong bản trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Nhờ vậy, cuộc sống của người dân trong bản ngày càng được cải thiện. Niềm vui nối tiếp niềm vui, khi Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng trạm xá quân dân y kết hợp; Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An ủng hộ trang bị giường bệnh, tủ thuốc, thiết bị y tế và biên chế một y sĩ thường trực khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho bà con. Phòng khám quân dân y kết hợp được xây dựng theo chương trình Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” và có diện tích gần 200m², chia làm 5 gian, mái lợp tôn, nền lát gạch, xung quanh thưng gỗ, đóng trần nhựa.
Trung úy QNCN Trần Đình Kiên, phụ trách phòng khám bệnh Đồn biên phòng Môn Sơn cho chúng tôi biết: “Đời sống của bà con bản Cò Phạt còn rất nhiều khó khăn, môi trường chưa bảo đảm vệ sinh, nhất là nguồn nước. Chính vì vậy, người dân nơi đây thường mắc các bệnh về đường tiêu hóa, sốt rét, hô hấp... Từ khi có trạm xá quân dân y kết hợp, chúng tôi thường xuyên tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn về vệ sinh phòng dịch. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống của bà con”.
Minh chứng cho sự nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc ở Đồn biên phòng Môn Sơn, anh Kiên cho chúng tôi xem một số cuốn sổ ghi lại những bệnh nhân đã đến khám và được điều trị tại phòng khám đơn vị, trong đó chúng tôi thấy có trường hợp của bệnh nhân La Thị Thu sau khi lên cơn co giật dẫn tới bại liệt. Sau khi gia đình mời thầy mo đến cúng rồi vào rừng tìm lá rừng về cho chị Thu uống nhưng không khỏi, đến khi bệnh quá nặng mới mời Trung úy Kiên đến sơ cứu ban đầu và chuyển lên tuyến trên điều trị. Đến nay thì bệnh của chị Thu đã thuyên giảm phần nào.
Ông Lê Văn Đường, Trưởng bản Cò Phạt tâm sự: Dân bản mình nghèo lắm. Trước đây mỗi khi có người ốm đau, bà con không biết làm thế nào, chỉ trông chờ vào thầy mo, thầy cúng hay những lá cây rừng. Từ khi được BĐBP đưa về bản mới, giúp bà con cách trồng lúa, cách chăn nuôi rồi lại khám, chữa bệnh cho bà con nữa. Giờ đây có phòng khám quân dân y rồi, mình sẽ nói với bà con từ nay không tin vào thầy mo, thầy cúng hay lá rừng nữa, mà mỗi khi có bệnh chỉ tìm đến bộ đội thôi. Bà con dân bản mình cảm ơn BĐBP, cảm ơn Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam đã xây tặng dân bản mình trạm xá quân dân y kết hợp này. Từ nay bà con mình không phải lo lắng mỗi khi bị bệnh nữa rồi.
Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cộng với sự hỗ trợ hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Ngệ An, chắc chắn cuộc sống bà con dân tộc Đan Lai ở bản Cò Phạt sẽ nhanh chóng đổi thay. Người dân nơi đây sẽ vững bước trên con đường xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu đẹp./.
Bài và ảnh: Hải Thượng, Huyền Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận