Thứ Hai, 02/02/2009, 08:45

    Ninh Bình: Xuân về náo nức, yên bình

    Những ai đến với xứ sở “non nước hữu tình” này đều lắng lòng trước chứng tích Cố đô Hoa Lư linh nghiêm, thành tâm trong khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, ngỡ ngàng vẻ đẹp thơ mộng, huyền ảo ở Tam Cốc - Bích Động hay đắm mình trong cánh rừng già nguyên sinh Cúc Phương...

    No image available

    Khách đi thuyền vào tham quan Tam Cốc - Bích Động trong dịp Tết Kỷ Sửu

    Sẽ không quá lời khi nói rằng, Ninh Bình là điểm đến lý tưởng cho một chuyến du Xuân đầu năm. Mảnh đất địa linh nhân kiệt này tiềm ẩn những giá trị lịch sử và văn hóa lâu đời. Những ai đến với xứ sở “non nước hữu tình” này đều lắng lòng trước chứng tích Cố đô Hoa Lư linh nghiêm, thành tâm trong khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, ngỡ ngàng vẻ đẹp thơ mộng, huyền ảo ở Tam Cốc - Bích Động hay đắm mình trong cánh rừng già nguyên sinh Cúc Phương...

    Du Xuân dập dìu...

    Những ngày đầu năm Kỷ Sửu, khu vực Cố đô Hoa Lư rực rỡ, cờ, phướn lễ hội, bảng lảng khói hương, khách du xuân dập dìu, tấp nập. Hai điểm đến đầu tiên là đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành.

    Chị Trần Thị Lệ, nhân viên Ban quản lý Di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư cho biết: “Mặc dù lễ hội vua Đinh - vua Lê được tổ chức từ ngày mùng 8 đến 10-3 âm lịch, nhưng đầu Xuân năm mới, mọi người thường đến du xuân cầu xin sức khỏe, công danh, học hành… Chúng tôi làm việc tất cả các ngày lễ, tết, hướng dẫn, thuyết minh giúp khách tham quan hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa, truyền thống của lịch sử, văn hóa dân tộc, công lao, chiến tích của các vị khai quốc, công thần trên đất Hoa Lư”.

    Trước cổng đền vua Đinh, tôi bắt gặp hình ảnh khá thú vị: Một người nông dân đứng bên con trâu, trên tay cầm những bông lau rất đẹp. Đó là ông Trần Văn Sâm, 60 tuổi, ở xóm Bắc, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

    - Bình thường thì tôi vẫn nuôi trâu để kéo cày và… sinh sản - Ông Sâm giải thích - Chỉ đến khi có dịp lễ hội hoặc Tết đến lại dắt trâu ra đây làm “dịch vụ”! Con trâu và những bông lau có xuất xứ hay đáo để. Ngày còn nhỏ, vua Đinh Bộ Lĩnh là trẻ chăn trâu, dùng bông lau làm cờ, chỉ huy mục đồng tập trận. Ngài còn cả gan mổ trâu để khao quân, bị ông chú đuổi đánh, chạy đến sông Hoàng Long thì được Rồng Vàng nổi lên cứu… Đấy! Cứ nghe thấy tích xưa là khách Tây, khách ta lại ghé đến “làm” vài kiểu ảnh. Tôi không ngã giá kinh doanh, khách biếu bao nhiêu cũng được. Tùy tâm!

    Có mặt vào ngày 3 Tết tại Bến Thuyền xã Ninh Hải, chúng tôi chứng kiến những đoàn du khách lênh đênh trên thuyền vào tham quan Tam Cốc - Bích Động. Một du khách trẻ người Ô-xtrây-li-a phấn khởi nói: “Tôi và mấy người bạn đi tham quan Nam Thiên đệ nhị động (động đẹp thứ nhì trời Nam), may mắn vào đúng dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Vui quá!”. Còn anh Cao Thế Liệu, người quê gốc Hoa Lư - Ninh Bình, không giấu nổi niềm vui: “Làm ăn quanh năm, hôm nay tôi mới có dịp đưa vợ con vào đây ngắm cảnh, nhân tiện chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm đầu xuân cho các cháu nó vui”.

    Dọc tuyến đường từ ngã ba Cầu Huyện - thị trấn Thiên Tôn, qua khu vực núi chùa Bái Đính, vòng qua tuyến đường ra khu du lịch sinh thái Tràng An, Thạch Bích - Thung Nắng, xuôi Tam Cốc - Bích Động… xe cộ ngược xuôi, nam thanh, nữ tú dập dìu. Nhiều khu, các điểm du lịch đã và đang được đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, tạo nên diện mạo mới, hoành tráng và xứng tầm với địa thế của một vùng du lịch quốc gia. Để thuận tiện cho khách tham quan, các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình đã xây dựng, quy hoạch, tổ chức các điểm đón tiếp, kinh doanh dịch vụ, trông giữ phương tiện, du thuyền… một cách nhịp nhàng, khoa học.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Xuân Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Ninh Bình cho biết: “Cùng với Thủ đô Hà Nội, tỉnh Ninh Bình đang tích cực chuẩn bị cho Đại lễ hội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Chúng tôi đang gấp rút hoàn thành dự án khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch núi chùa Bái Đính và nhiều hạng mục quan trọng khác, phấn đấu để Ninh Bình có một môi trường thiên nhiên, văn hóa “xanh, sạch, đẹp”. Riêng trong dịp Tết, ngành du lịch tỉnh tổ chức Chợ Hoa, xây dựng cổng chào, lắp đặt biểu tượng, cờ, pa-nô, phân công lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ khách tới Ninh Bình du xuân, bảo đảm văn minh, an toàn và tạo được ấn tượng đẹp cho mọi người. Trong dịp xuân mới, lượng khách tới Ninh Bình khoảng 50.000 lượt người, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

    Nhìn lượng du khách dập dìu du xuân đầu năm 2009, có thể hy vọng vào một năm khởi sắc của ngành Du lịch Ninh Bình. Được biết, trong năm 2008, Ninh Bình đã đón hơn 1,9 triệu lượt khách, tăng 25,1% so với năm 2007.

    Tết yên bình, xuân no đủ!

    Nhìn không khí rộn ràng, náo nức ngày xuân, ít ai biết rằng Ninh Bình từng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ hồi đầu tháng 11-2008. Nhiều xã thuộc huyện Nho Quan bị ngập nặng, trong đó hai xã Đức Long và Gia Tường bị vỡ tràn đê sông Hoàng Long làm hàng nghìn hộ dân phải sống trong cảnh ngập lụt. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo các cấp tỉnh Ninh Bình khẳng định: Tất cả các hộ nghèo và đối tượng chính sách đều được đón một cái Tết đầm ấm và yên bình.

    Xã Yên Quang, huyện Nho Quan, là địa phương thuộc vùng sâu, có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Đồng chí Nguyễn Tiến Hồng, Bí thư chi bộ thôn Yên Ninh cho biết: “Thôn có 263 hộ dân với 1.108 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mường chiếm tới 95%. Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, bà con đã có một cái Tết khá đầy đủ. Trong thôn có 32 hộ nghèo, được trên hỗ trợ mỗi khẩu 200.000 đồng và 20kg gạo. Đồng bào rất phấn khởi đón Tết”.

    Tiếp chúng tôi trong căn nhà mái bằng khang trang, sạch sẽ, cụ Nguyễn Tiến Sơn, 87 tuổi, lão thành cách mạng ở xã Yên Quang, tự hào nói: “Tôi vừa vinh dự được đón nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ngôi nhà này được xây dựng từ mấy năm trước, nhờ tiền hỗ trợ của trên. Xuân nào lãnh đạo địa phương cũng đến thăm, chúc Tết, tặng quà rất chu đáo. Nhà tôi có tất cả 7 đảng viên. Tôi luôn nhắc nhở các cháu cố gắng phấn đấu công tác, học tập cho tốt”.

    Vui xuân, nhưng không quên nhiệm vụ. Ngay từ ngày mồng 2 Tết, dọc đường từ Hoa Lư, qua Gia Viễn lên Nho Quan, chúng tôi đã thấy những bóng nông dân thấp thoáng trên đồng. Người thì chăn thả gia súc, gia cầm, người đi kiểm tra nước tưới, luống mạ mới gieo, thậm chí chỉ là ra đồng “xông đất”. Ông Hoàng Văn Nho, Phó chủ nhiệm HTX nông nghiệp xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư cho biết: “Trước Tết, xã đã gieo xong hai trà mạ, 70% diện tích đất máy cày đã “lồng” hai lần, có thể cấy được. Số diện tích còn lại xã chỉ đạo ra giêng mới làm đất để giữ nước. Vụ chiêm xuân năm nay, tổng diện tích cấy lúa toàn xã là 246 ha, trong đó 70% cấy lúa cao sản. Từ 5 đến 15 tháng giêng, nếu thời tiết thuận lợi, xã sẽ chỉ đạo bà con tập trung xuống đồng, quyết tâm giành thắng lợi trong vụ lúa chiêm xuân”.

    Vẫn theo ông Hoàng Văn Nho, năm 2008, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhân dân xã Ninh Thắng đã gặt hái được mùa vàng bội thu, sản lượng lúa đạt 59 tạ/h, cao nhất từ trước tới nay. Trong năm, giá lúa tăng cao, bà con nông dân rất phấn khởi.

    Năm 2009, tỉnh Ninh Bình phấn đấu tăng trưởng GDP từ 15% trở lên, trong đó sản lượng lương thực có hạt đạt 50 vạn tấn, tỉ lệ hộ nghèo sẽ giảm còn dưới 8%. Kết quả tốt đẹp của năm 2008 (tốc độ tăng trưởng GDP đạt gần 19%) và những gì chúng tôi chứng kiến trên những nẻo đường Xuân, báo hiệu một năm no đủ, thành công trên vùng non nước Ninh Bình.

    Bài và ảnh: LÊ THIẾT HÙNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...