Thứ Ba, 12/01/2010, 12:34

    Ninh Vân, nơi thổi hồn cho đá

    QĐND Online - Làng đá Ninh Vân (Hoa Lư- Ninh Bình), đã trải qua hơn 400 năm trong nghề chế tác đá mỹ nghệ truyền thống. Với những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những con người sống, làm việc với đá và thổi hồn vào đá, các tác phẩm do những nghệ nhân nơi đây chế tác đã để lại nhiều dấu ấn với thời gian...

    QĐND Online - Trên mỗi nẻo đường, mỗi miền quê mà ta đã bước chân qua, đâu cũng có những kỷ niệm, những dấu ấn riêng về bản sắc văn hoá và con người ở nơi đó. Làng đá Ninh Vân (Hoa Lư- Ninh Bình), đã trải qua hơn 400 năm trong nghề chế tác đá mỹ nghệ truyền thống. Với những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những con người sống, làm việc với đá và thổi hồn vào đá, các tác phẩm do những nghệ nhân nơi đây chế tác đã để lại nhiều dấu ấn với thời gian.

     
    Đến Ninh Vân vào một ngày đầu năm, phóng viên báo QĐND Online xin giới thiệu với bạn đọc những nét trạm trổ tinh hoa trên các tác phẩm nghệ thuật độc đáo do những nghệ nhân nơi đây chế tác.
    No image available
    Các nghệ nhân đang miệt mài chế tác.
    No image available
    Bức tượng Phật Di Lặc.
    No image available
    500 pho tượng La Hán của các nghệ nhân làng đá Ninh Vân được đưa lên chùa Bái Đính.
    No image available
    Các pho tượng voi của nước bạn Lào sau khi được các nghệ nhân tạc đá đang được đắp đất.
    No image available
    Nghệ nhân Phan Văn Hải đang miệt mài trang trí hoa văn trên những nền đá xanh.
     
    Phóng sự ảnh: Kim Thoa
    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...