Thứ Hai, 04/01/2010, 20:29

    Nỗ lực đưa sách báo về vùng biển

    QĐND Online - Nhiều năm qua, các đơn vị Bộ đội biên phòng (BĐBP) Phú Yên, đã liên tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các thiết chế văn hoá và đưa nhiều chương trình, hoạt động văn hoá thông tin sôi nổi đến với người dân vùng biển...

    QĐND Online - Trong mục tiêu nâng cao nhận thức mọi mặt cho người dân, góp phần tạo nên những chuyển biến về diện mạo đời sống văn hoá nơi các địa bàn ven biển, nhiều năm qua, các đơn vị Bộ đội biên phòng (BĐBP) Phú Yên, đã liên tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các thiết chế văn hoá và đưa nhiều chương trình, hoạt động văn hoá thông tin sôi nổi đến với người dân vùng biển.

    Tủ sách Biên phòng nơi vùng khó

    Một ngày cuối tuần, chúng tôi về với người dân vùng sâu Phước Giang thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Dù đã nghe kể, nhưng suốt chặng đường dài gần 7km từ trung tâm huyện Đông Hoà vào thôn và nhất là chặng cuối với một đoạn đường đất đá lởm chởm, hàng chục ổ gà ổ voi. Chúng tôi không sao hình dung được, ở một vùng dân cư nhỏ bé, khá cách biệt với trung tâm, nằm lọt thỏm giữa bốn phía là đồng trống, lại có một phòng đọc sách thú vị đến vậy.

    Trong căn phòng chỉ độ 20m2, với 6 dãy bàn ghế dài giống hệt một lớp học, hàng chục cụ già và mười mấy em thiếu niên đang ngồi say sưa, đọc từng trang báo, quyển sách. Bác Trương Tứ, trưởng thôn Phước Giang khoe với chúng tôi: “Cứ tưởng ở chỗ xa xôi heo hút này thì chẳng ai tha thiết, vậy mà từ hôm nhận tủ sách do Đồn biên phòng 356 tặng, cả thôn vui mừng, phấn khởi lắm. Ngày thường gần như chỉ có các cụ già nhưng đến thứ bảy, chủ nhật bọn trẻ nghỉ học, thế là đông hẳn lên. Đến đây rồi mỗi người đều tìm cho mình cái gì đó để đọc, có thể là sách, là báo nhưng ai cũng tự giác, trật tự ngồi đọc, đọc xong thì cất, sắp xếp cẩn thận vào tủ”.

    No image available
    Một buổi đọc sách của nhân dân ở phòng đọc Phước Giang.

    150 đầu sách của đồn Biên phòng 356 đưa về tặng bà con Phước Giang gồm các thể loại: sách văn hóa văn nghệ, truyện ngắn, tiểu thuyết, sách hướng dẫn kỹ thuật đánh bắt nuôi trồng thủy sản, sách pháp luật, sách tìm hiểu về bệnh tật và bảo vệ sức khỏe... Chính trị viên đồn biên phòng 356 thiếu tá Ngô Ngọc Quí tâm sự: “Số sách chúng tôi đưa về cho bà con chưa nhiều và chưa phong phú về chủng loại, nhưng với bước khởi đầu khả quan này, đơn vị sẽ tích cực tìm tòi, bổ sung để phong phú hơn, mỗi ngày tốt hơn. Hiện đơn vị đã có kế họach hợp đồng với thư viện Hải Phú mỗi quí luân chuyển cho đồn 300 đầu sách, đây là nguồn quan trọng giúp chúng tôi thực hiện dự tính đó. Với cách làm này, chúng tôi hy vọng sẽ đem đến những kiến thức cơ bản nhất để giúp ích cho cuộc sống của bà con Phước Giang”.

    Ngoài hỗ trợ sách, đồn Biên phòng 356 còn dành cho Phước Giang một số đầu báo. Đây cũng là thể loại được các cụ già rất yêu thích vì họ luôn mong được tiếp cận những thông tin thời sự, điều mà từ trước đến giờ đối với Phước Giang thật khó khăn. Mỗi tuần, đại úy Lê Văn Chạy là cán bộ phụ trách địa bàn có 2 lần chuyển báo về cho bà con. Cuộc trò chuyện vắn tắt với đồn trưỏng đồn biên phòng 356, đã giúp tôi vơi bớt phần nào những băn khoăn, âu lo về sự “đói” thông tin, thiếu tri thức của người dân nơi đây khi nghe một cụ già 80 tuổi bày tỏ niềm khao khát: mong sớm có điện kéo về để bà con Phước Giang được xem ti vi và nghe tin tức.

    Về xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, chúng tôi được tham quan mô hình “Phòng đọc sách cộng đồng” của cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng 348. Phòng đọc nằm cạnh cổng ra vào, mục đích tạo thuận lợi để bà con quanh địa bàn vào đọc, hoặc mượn sách không phải qua cổng đơn vị. Trung tá Lê Văn Vàng, Chính trị viên đồn Biên phòng 348 cho biết: “Từ đầu năm 2008, đơn vị đã có chủ trương động viên nhân dân trên địa bàn đến đồn để đọc sách, báo. Tại đây bà con vừa đọc báo, vừa tìm hiểu trao đổi cùng cán bộ, chiến sỹ đơn vị các vấn đề thời sự xã hội hay những kiến thức, các vấn đề về sức khỏe, mọi mặt đời sống, nhất là việc nắm bắt pháp luật. Từ khi được triển khai đến nay, trung bình mỗi tháng đã có từ 30 đến 40 lượt người dân đến để mượn, đọc sách báo và trao đổi thông tin, số lượng này cũng mỗi ngày tăng”. Vẫn theo anh Vàng, mỗi tháng đơn vị còn tổ chức luân chuyển, trao đổi 100 đầu sách với Thư viện huyện Tuy An để làm phong phú thêm nguồn sách, thu hút bà con đồng thời đủ khả năng phục vụ yêu cầu nắm bắt thông tin của người dân.

    Nâng cao đời sống văn hóa

    Thượng tá Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Phú Yên cho biết: “Điều kiện địa bàn xa xôi, cách trở là nguyên nhân làm hạn chế việc giao lưu văn hoá, tiếp nhận thông tin, từ đó đã tác động không nhỏ đến chất lượng cuộc sống bà con vùng biển. Nhận thức rõ điều này, hàng chục năm qua, các đồn biên phòng đã chú trọng tổ chức rất nhiều mô hình sinh hoạt văn hoá nhằm đưa thông tin đến với bà con vùng biển. Trong đó hoạt động được các đơn vị BĐBP làm thường xuyên, phổ biến nhất là đã tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ nhân mỗi dịp ngày lễ, tết, nhân dịp các ngày ngày kỷ niệm”. Về điều này, Trung tá Lê Văn Chiến, Chính trị viên đồn Biên phong 344 tâm sự: “Loại hình này trong hoàn cảnh nào cũng có thể tổ chức được, hoành tráng thì xây dựng sân khấu, đơn giản thì ngoài sân bãi hay trong hội trường. Trong điều kiện còn khó khăn, nếu biết cách tổ chức, vận dụng loại hình này để kết hợp làm công tác tuyên truyền sẽ thích hợp song hiệu quả vẫn không thua kém”. Trung tá Lê Văn Vàng Chính trị viên của đồn biên phòng 348 tâm đắc: “Điều phấn khởi nhất là cùng với việc tạo ra một không gian sinh hoạt văn hoá sôi nổi, sống động, các chương trình văn nghệ quần chúng lồng ghép nội dung tuyên truyền còn đem đến cho người dân những cảm xúc tích cực đối với quê hương đất nước. Mặc khác nó cũng bỗ trợ nhiều kiến thức thiết thực trong việc xây dựng đời sống gia đình, thực hiện nếp đời sống văn hoá ở khu dân cư và đặc biệt tác động vào ý thức trách nhiệm của người dân trong công cuộc xây dựng quê hương, thôn xóm...”.

    Với cán bộ chiến sỹ Biên phòng Phú Yên, nâng cao đời sống văn hoá cho người dân vùng biển, cũng là biện pháp để xây dựng địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

    Bài và ảnh: Phương Oanh và  Lâm Quý

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...