Ngày 10-8-2008 vừa qua, trong lúc đang lặn tìm trục vớt sắt phế liệu tại vùng biển quần đảo Trường Sa, anh Phạm Vinh, ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, là thuyền viên tàu QNg1106 Thành Công 07, bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim...
Ngày 10-8-2008 vừa qua, trong lúc đang lặn tìm trục vớt sắt phế liệu tại vùng biển quần đảo Trường Sa, anh Phạm Vinh, ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, là thuyền viên tàu QNg1106 Thành Công 07, bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim.
![]() |
|
Chiến sĩ trẻ đảo Phan Vinh (ảnh Phúc Thắng) |
Ông Võ Văn Chức, Trưởng tàu QNg1106 Thành Công 07 cho biết: “Hầu hết các trường hợp ngư dân gặp rủi ro khi đang lao động trên biển đều được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa giúp đỡ. Đây là lần thứ 5 tàu của tôi nhận được sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Mỗi khi vào đảo, chúng tôi được bộ đội Hải quân đón tiếp và chăm sóc chu đáo, thân tình như người nhà. Giữa biển khơi mênh mông thật chẳng có gì quý bằng tình cảm”.
Không phụ lòng tốt của bộ đội Hải quân, cũng đã hai lần tàu của ông Võ Văn Chức góp sức tìm kiếm thi thể các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Lần đầu tiên là năm 2007, thuyền viên trên tàu đã tìm lặn vớt được thi thể hai phi công hy sinh trong khi diễn tập tại vùng biển Ninh Thuận. Sau việc làm tình nghĩa ấy, tàu của ông được UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen. Mới đây trong chuyến hành nghề trên vùng biển quần đảo Trường Sa, tàu QNg1106-Thành Công 07, đã phát hiện vị trí chiếc tàu Hải quân Việt Nam gặp nạn và bị chìm từ năm 1988. Một số hài cốt của cán bộ, chiến sĩ Hải quân hy sinh trong sự cố này đã được anh em thuyền viên tàu QNg1106 tìm thấy và đưa lên đảo Cô Lin.
Bày tỏ về những cảm nhận của mình, ông Võ Văn Chức xúc động nói: “Chúng tôi rất cảm phục những cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của anh em bộ đội. Đặc biệt, tận mắt chứng kiến lễ truy điệu hai phi công hy sinh ở Ninh Thuận, tôi càng hiểu thêm về cái nghĩa, cái tình của những người đang sống dành cho những người đã mất. Bản thân tôi cũng như anh em thuyền viên chỉ mong góp sức đưa toàn bộ số hài cốt của các chiến sĩ Hải quân đã hy sinh trên vùng biển quần đảo Trường Sa về với đồng đội, với quê hương, là thấy mãn nguyện rồi”.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện thắm đượm nghĩa tình quân dân trên vùng biển quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Mỗi câu chuyện như khẳng định một điều: Giữa biển khơi nghìn trùng sóng gió, với những khó khăn và bao mối hiểm nguy rình rập, ở nơi ấy, càng sâu nặng nghĩa tình.
PHƯƠNG THÁI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận