Thứ Bảy, 27/04/2013, 23:12

    Nối biển đảo với trường học

    QĐND - Chưa một lần đặt chân đến biển, chưa hình dung biển, đảo Việt Nam dài rộng, tươi đẹp thế nào, nhưng qua hội thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do Cục Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam phối hợp với Trường THCS Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) tổ chức, mỗi em học sinh nơi đây như thấy mình được gần hơn với biển, yêu hơn những người lính biển...

    QĐND - Chưa một lần đặt chân đến biển, chưa hình dung biển, đảo Việt Nam dài rộng, tươi đẹp thế nào, nhưng qua hội thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do Cục Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam  phối hợp với  Trường THCS Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) tổ chức, mỗi em học sinh nơi đây như thấy mình được gần hơn với biển, yêu hơn những người lính  biển...

    Với hình thức "Rung chuông vàng" 82 học sinh đại diện cho các khối trong trường tham gia thi thông qua các câu hỏi trắc nghiệm về biển, đảo Việt Nam. Học sinh nào trả lời sai thì phải rời ngay cuộc thi. Nhưng khi quá 2/3 học sinh bị loại thì giáo viên và cán bộ, chiến sĩ Cục CSB vào "giải cứu" cho các em thông qua những trò chơi vui nhộn như: "Xe chỉ, luồn kim", "bịt mắt vẽ tranh"…

    Đang tất bật chuẩn bị bảng vẽ, bút viết, tẩy để bước vào cuộc thi tranh tài cùng các bạn, Lê Quốc Việt, học sinh lớp 6 I1 hào hứng cho tôi biết: “Em mới chỉ biết đến biển qua ti vi, sách báo và bài giảng của thầy, cô giáo. Lần này được các chú bộ đội CSB kể về biển, đảo chúng em mới có điều kiện hiểu biết sâu hơn".

    No image available

    Cán bộ Cục Cảnh sát biển Việt Nam đang phổ biến quy chế thi cho các em học sinh Trường THCS Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội).

    Đúng 16 giờ 30 phút, Hội thi “Em yêu biển, đảo quê hương” chính thức bắt đầu. Ngay câu hỏi đầu tiên về: Đường bờ biển Việt Nam dài bao nhiêu ki-lô-mét? Có 4 đáp án trả lời được ban tổ chức đưa ra và các em đã nhanh chóng lựa chọn phương án: 3.260km. Không một học sinh nào bị loại với câu hỏi này. Câu hỏi số 2: Nước ta có khoảng bao nhiêu hòn đảo lớn, nhỏ? Và dường như câu hỏi này chưa đủ độ khó để “đánh bật” một số thí sinh ra khỏi cuộc chơi. 100% các em đều lựa chọn phương án: Có hơn 3000 đảo lớn, nhỏ. 

    Hội thi bước vào thời điểm gay cấn, khi các em phải đối đầu liên tiếp những câu hỏi khó như: Luật Biển Việt Nam được Quốc hội nước ta phê chuẩn vào ngày, tháng, năm nào? Vịnh biển nào của nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới? Nhiệm vụ của lực lượng CSB là gì?... Kết thúc ba câu hỏi trên, 60 thí sinh đã lần lượt bị loại khỏi cuộc chơi. Và đúng lúc này, các cô giáo và chiến sĩ Cục CSB đã “ném phao” để giải cứu các em thông qua trò chơi "Xe chỉ luồn kim".  

    Bên ngoài sân khấu, không khí cổ động cho các thí sinh rất náo nhiệt, tôi quan sát, ở mỗi khối học, có rất nhiều những băng rôn ngộ nghĩnh, cùng những tiếng hò reo, vỗ tay để cổ vũ các bạn bình tĩnh, tự tin, trả lời chính xác các câu hỏi ban tổ chức đưa ra: "Lớp 6 I2 chiến thắng!". "Cố lên Tuấn Anh... Quốc Việt chiến thắng"...

    Là người theo dõi sát cuộc thi, có lúc rời ghế ban tổ chức ra trực tiếp cổ vũ các học sinh, thầy Trần Quốc Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi phấn khởi chia sẻ với tôi: “Đây là lần đầu tiên nhà trường phối hợp cùng với Cục CSB tổ chức hội thi này. Nhờ công tác chuẩn bị tốt và nội dung thi sát với nhận thức của bậc trung học cơ sở nên các em trong trường tham gia rất hào hứng. Tôi thấy đây là một dịp tốt không chỉ giúp các em nâng cao hiểu biết về biển, đảo Việt Nam mà quan trọng hơn, cùng với các chương trình của nhà trường sẽ góp phần xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo Tổ quốc trong mỗi em học sinh, để biển, đảo gần hơn với những trang sách học trò”.

    Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Nguyễn Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 6 I5 và 5 giải khuyến khích cho các em trả lời chính xác nhiều câu hỏi nhất và vượt qua những thử thách của cuộc thi. Trao đổi với chúng tôi sau hội thi, Thượng tá Bùi Văn Tăng, Trưởng ban Dân vận, Công tác quần chúng, Cục CSB nói: “Đây là lần thứ hai Đảng ủy, chỉ huy Cục CSB tổ chức hội thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, với mục đích nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết cho các em học sinh về biển, đảo Việt Nam, về Công ước quốc tế về Luật Biển Việt Nam năm 1982, về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng CSB Việt Nam. Tới đây, chúng tôi sẽ nhân rộng hội thi ra các vùng CSB, đổi mới hình thức thi, qua đó mong muốn góp một phần nhỏ chung tay cùng các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền biển, đảo đối với học sinh trong cả nước”.

    Bài và ảnh: LÊ THÀNH

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...