QĐND - Niềm tiếc thương, nỗi xót xa như vỡ òa khi liên tiếp trong hai ngày 23 và 24-4 thi thể 5 nạn nhân được tìm thấy nơi mênh mông bãi đổ nát. Trong cơ cảnh mất đi người thân, nhưng được chứng kiến sự tận tâm, tận lực của lực lượng cứu nạn, các thân nhân đều thấy nỗi đau như được dịu đi...
QĐND - Niềm tiếc thương, nỗi xót xa như vỡ òa khi liên tiếp trong hai ngày 23 và 24-4 thi thể 5 nạn nhân được tìm thấy nơi mênh mông bãi đổ nát. Trong cơ cảnh mất đi người thân, nhưng được chứng kiến sự tận tâm, tận lực của lực lượng cứu nạn, các thân nhân đều thấy nỗi đau như được dịu đi, họ cùng bày tỏ lòng biết ơn lực lượng cứu hộ đã vượt khó khăn quyết tâm tìm về 5 thân nhân xấu số.
![]() |
|
Lực lượng quân đội tìm kiếm nạn nhân sáng 24-4 |
Căng thẳng đến phút cuối
Bước sang ngày tìm kiếm thứ 9. Nhiệm vụ đã bớt phần nặng nề khi đã có 4 nạn nhân được tìm thấy trong ngày 23-4. Lúc 4 giờ 30 phút, hai chú chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng có mặt tại hiện trường và chỉ sau 30 phút vị trí nạn nhân thứ 5 đã được phát hiện. Theo phân công, 10 cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên có mặt tại hiện trường, sẵn sàng đưa nạn nhân ra khỏi đống đất đá.
7 giờ 10 phút, lực lượng cứu nạn xuống vị trí được xác định có nạn nhân xấu số. Tuy nhiên, do lượng đất đá vùi lấp nạn nhân quá lớn, bằng xẻng, xà beng, cuốc chim, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên chưa thể đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Máy xúc được đưa trở lại hiện trường để múc, gạt đất đá. Chỉ một thoáng sau đã hình thành hai rãnh sâu bên vị trí được xác định. Rồi, phải mất gần 1 giờ đồng hồ, lực lượng cứu nạn mới đưa được thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Quốc ra khỏi đống đất đá. Thi thể nạn nhân còn nguyên vẹn, bị cuốn gọn trong chiếc đệm. Nạn nhân bị vùi lấp ở độ sâu cách các thi thể đã tìm thấy chừng 2m.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Dương Ngọc Khánh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đại Từ cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm phần thân thể bị mất của nạn nhân Thiện. Sau đó, sẽ đưa thi thể các nạn nhân ra Nhà văn hóa xóm Khuôn 1 để chính quyền làm lễ truy điệu.
Nỗ lực từ cái tâm
Đó là khẳng định của ông Đặng Viết Thuần, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn với phóng viên Báo Quân đội nhân dân sau khi 5 nạn nhân đã được tìm thấy. Cũng theo ông Thuần, để tìm được 5 nạn nhân trong bãi đất đá rộng, chúng tôi đã dựa trên phương pháp kỹ thuật của các chuyên gia để chỉ đạo lực lượng cứu nạn tìm kiếm đúng hướng. Cộng với sự xuất sắc của hai chú chó nghiệp vụ mà Bộ đội Biên phòng tăng cường, mỗi lần chúng tìm thấy vị trí nạn nhân là một lần xác định cho chúng tôi phương pháp tìm kiếm. Cái khó nhất trong 9 ngày tìm kiếm vừa qua là lực lượng như bị "hút" vào bãi đất đá rộng mênh mông, có nơi cao hơn 25m, có nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đất sét dày 15m... “Vậy nhưng các lực lượng cứu nạn đã hiệp đồng rất tốt với nhau. Điều này khiến tôi chưa bao giờ thấy thất vọng trong việc tìm kiếm. Tôi luôn tin là sẽ tìm thấy các nạn nhân”, Phó chủ tịch Thuần bày tỏ. Cũng trong sáng 24-4, ông Đặng Viết Thuần đã tới động viên các gia đình có nạn nhân xấu số trong vụ sạt lở đất đá kinh hoàng ngay tại hiện trường.
Có mặt trong cả 9 ngày các lực lượng căng sức tìm nạn nhân, bà Chu Thị Thành, 60 tuổi ở xóm Lược, xã Phục Linh cho biết: "Chính quyền đã làm việc hết mình, rất nhiệt tình vì các nạn nhân. Hôm nào tôi cũng đến xem để mong sao các nạn nhân sớm được tìm thấy". Còn chị Nguyễn Thị Hằng, em gái của nạn nhân Nguyễn Thị Hoàn thì bày tỏ: "Nỗi đau này đến thật bất ngờ với chúng tôi. Trong lúc tưởng như tuyệt vọng thì gia đình nhận được sự quan tâm chu đáo của Công ty mỏ than Phấn Mễ, của các cấp chính quyền địa phương. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình đã vơi đi phần nào nỗi mất mát to lớn này”.
Vào lúc 15 giờ ngày 24-4, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ truy điệu cho 5 nạn nhân xấu số tại Nhà văn hóa Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Bài, ảnh: Lê Xuân Đức
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận