QĐND Online - Ngày 6-11, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra chương trình giao lưu, chủ đề “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” do tổ chức Đoàn Khoa Báo chí và Truyền thông tổ chức. Khách mời của chương trình có PGS,TS Hà Minh Hồng, Trưởng Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP Hồ Chí Minh; Thiếu tá, nhà báo Phan Tùng Sơn, báo Quân đội nhân dân; nh
QĐND Online - Ngày 6-11, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra chương trình giao lưu, chủ đề “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” do tổ chức Đoàn Khoa Báo chí và Truyền thông tổ chức. Khách mời của chương trình có PGS,TS Hà Minh Hồng, Trưởng Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP Hồ Chí Minh; Thiếu tá, nhà báo Phan Tùng Sơn, báo Quân đội nhân dân; nhà báo Dương Thị Quỳnh Trang, báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh.
Thêm yêu biển đảo quê hương…
“Hãy sống như biển trào…, để thấy bờ bến rộng. Hãy sống và ước vọng, để thấy đời bao dung…”. Lời bài hát “Khát vọng” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn vang lên, nhắc nhở đến thế hệ trẻ: “Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư?”. Những chiến sĩ ngoài biển khơi xa xôi, những người ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc đã sống như thế. Đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên báo chí, một lần ra Trường Sa, gặp gỡ và viết về những người mang trong mình khát vọng ấy là niềm mơ ước. Vì vậy, chương trình giao lưu không chỉ là cơ hội cho sinh viên có dịp được hiểu về biển đảo quê hương, về người lính Hải quân mà thông qua các vị khách mời – những nhà báo đã từng tác nghiệp ở Trường Sa, sinh viên có thể thực hiện ước mơ ấy.
Những kiến thức về biển đảo Việt Nam được PGS, TS Hà Minh Hồng ôn lại. Ông khẳng định thế kỷ 21 là thế kỷ biển đảo. Nước ta có đường bờ biển dài và nguồn tài nguyên biển vô cùng phong phú. Thế hệ trẻ phải hiểu về chủ quyền biển đảo để bảo vệ, gìn giữ những giá trị bao đời mà cha ông ta đã đánh đổi bằng xương máu.
![]() |
|
Hai nhà báo Phan Tùng Sơn và Quỳnh Trang giao lưu trong chương trình. |
Cả hội trường như lắng lại khi nghe các khách mời kể về cuộc sống, tâm tư của các chiến sĩ ở Trường Sa. Nhà báo Quỳnh Trang cho biết, đến thăm Trường Sa, chị không kìm nén được sự xúc động. Dù còn những khó khăn, thiếu thốn về đời sống vật chất, tinh thần nhưng niềm tin và sự lạc quan, yêu đời của những người lính Trường Sa đã giúp những nhà báo trẻ như chị có được nguồn cảm xúc dạt dào. Bây giờ, Trường Sa đã có sóng điện thoại và sau chuyến đi đáng nhớ ấy, chị vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các cán bộ, chiến sĩ ở đảo.
Nhà báo Phan Tùng Sơn, người đã 3 lần ra Trường Sa và Nhà giàn DK1 kể rằng: “Đối với lính hải quân thì đảo là nhà, biển là quê hương. Hiện nay, cuộc sống của các chiến sĩ đã cải thiện hơn nhiều nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay góp sức của những tấm lòng ở đất liền. Tình đồng đội và niềm tin ở hậu phương là động lực giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.
… và dồn cảm xúc lên ngọn bút
Đến nay có hàng trăm lượt nhà báo đến tác nghiệp tại Trường Sa. Nhiều bạn sinh viên báo chí cho biết ước mơ lớn nhất của các bạn là được một lần đi viết về Trường Sa. Nhà báo Quỳnh Trang tâm sự: “Nhà báo nào cũng mong được đi và viết về Trường Sa trong sự nghiệp cầm bút của mình. Với tôi, 9 ngày tác nghiệp ở Trường Sa năm 2010 là niềm vui và vinh dự lớn”. Đến dự chương trình, chị giới thiệu cho sinh viên những hình ảnh về cuộc sống của người lính đảo mà mình ghi nhận trong chuyến tác nghiệp.
Nhà báo Phan Tùng Sơn khiến cả hội trường hào hứng khi anh kể về những kỷ niệm đáng nhớ ở Trường Sa. Nhiều lần anh tưởng “nằm lại” đáy biển vì say sóng, giông tố…; tiếng thét và nụ cười chiến thắng của cô đồng nghiệp khi bị (được) “cẩu” lên nhà giàn DK1 là những kỷ niệm không bao giờ quên.
Các khách mời cũng chia sẻ về khâu chuẩn bị, cách tác nghiệp nơi đầu sóng ngọn gió. Theo nhà báo Quỳnh Trang, trước khi đi nên trang bị nhiều túi ni lông để bọc máy móc tác nghiệp vì chúng rất dễ bị nước biển làm hư. Nên ăn mặc gọn gàng, áo có nhiều túi để tiện đựng máy móc, giấy bút khi tác nghiệp. Đem 3G và mua sẵn card điện thoại Viettel trước khi đi.
![]() |
| Các sinh viên ký tên vào tấm thiệp lớn gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. |
Về kỹ năng tác nghiệp, theo nhà báo Phan Tùng Sơn đó là một điều không dễ dàng, bởi đã có rất nhiều nhà báo viết về Trường Sa. Tìm cách tiếp cận đề tài, thể hiện các bài báo sao cho không trùng lặp với người đi trước, đòi hỏi nhà báo phải tinh nhạy. Cách tiếp cận và thể hiện đề tài của anh là luôn luôn tìm tòi, đi sâu vào những chi tiết, câu chuyện đặc trưng. Chính nhờ cách tiếp cận đó mà mỗi lần đi Trường Sa, Nhà giàn DK1 anh đều có các loạt bài tâm đắc, nhất là khi viết về tình đồng đội giữa biển khơi.
Tại buổi giao lưu, các khách mời cùng hàng trăm sinh viên đã cùng ký tên vào tấm thiệp lớn để gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, thể hiện tình cảm, niềm tin và khát vọng của sinh viên báo chí đối với biển đảo quê hương.
Bài và ảnh: Phương Nga-Quỳnh Nga
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận