QĐND - Sau hơn một tuần được các y, bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 110, Quân khu 1) tích cực cấp cứu, điều trị, bệnh nhân Nguyễn Văn Thủy (37 tuổi, ở huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã dần hồi phục. Trên gường bệnh, với gương mặt còn mệt mỏi, anh cho biết: “Các bác sĩ Viện 110 đã sinh ra em lần thứ hai”...
QĐND - Sau hơn một tuần được các y, bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 110, Quân khu 1) tích cực cấp cứu, điều trị, bệnh nhân Nguyễn Văn Thủy (37 tuổi, ở huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã dần hồi phục. Trên gường bệnh, với gương mặt còn mệt mỏi, anh cho biết: “Các bác sĩ Viện 110 đã sinh ra em lần thứ hai”.
Trước đó, ngày 16-2 (mồng 4 Tết Quý Tỵ 2013), bệnh nhân Thủy được đưa vào cấp cứu do tai nạn giao thông, được các thầy thuốc chẩn đoán bị chấn thương sọ não, chấn động não, gãy 7 xương sườn, gãy xương bả vai, xương đòn và tràn dịch màng phổi trái. Ngay lập tức, bệnh nhân được các thầy thuốc tiến hành các thủ tục cần thiết để mổ cấp cứu. Nhờ y thuật, y đức của các thầy thuốc, đến nay bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và thoát khỏi “lưỡi hái” tử thần. Trong dịp Tết Quý Tỵ 2013, các thầy thuốc, chiến sĩ nơi đây đã cấp cứu thành công, đem lại niềm vui cho hơn 60 bệnh nhân nặng và gia đình.
![]() |
| Bác sĩ Bệnh viện Quân y 110 thăm khám, điều trị cho bệnh nhân Thủy sau khi mổ cấp cứu. |
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá, Tiến sĩ Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện 110 cho biết: “Đây là kết quả của chủ trương của Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện nhiều năm qua, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, đạt tới chuyên sâu trong cấp cứu, điều trị”. Để minh chứng, đồng chí giám đốc đưa cho chúng tôi xem kết quả 38 đề tài nghiên cứu khoa học và 16 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của bệnh viện từ năm 2009 đến 2012.
Tổng kết năm 2012, mặc dù trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ chuyên môn y học còn khó khăn, nhưng Bệnh viện 110 đã cấp cứu, điều trị thành công cho hơn 2.500 lượt người; tỷ lệ bệnh nhân tử vong giảm xuống 0,01%; tỷ lệ điều trị khỏi bệnh đạt 75,47%, cao hơn năm 2011 là 1,6%. Những năm qua, bệnh viện đã phẫu thuật thành công gần 2.600 ca, trong đó có gần 2000 ca đại phẫu phức tạp. Tại Khoa Thần kinh-Tâm thần, Trung úy QNCN, y sĩ Nguyễn Công Thảo, người có gần 10 năm gắn bó với nghề chia sẻ: "Nếu không có lòng yêu nghề, không tu dưỡng, rèn luyện và cả sự kiên nhẫn chịu đựng, thì khó vượt qua được khó khăn trong công việc". Theo y sĩ Thảo, bệnh nhân vào điều trị tại khoa có tới 90% bị tâm thần phân liệt, khi lên cơn, họ vứt, ném đủ thứ, thậm chí đánh, chửi thầy thuốc. Nhiều bệnh nhân vào điều trị tại khoa còn bị gia đình xa lánh, có khi bị bỏ rơi. “Lương tâm không cho phép chúng tôi làm ngơ trước những số phận éo le ấy”, y sĩ Thảo chia sẻ.
Nhiều y, bác sĩ của bệnh viện luôn phấn đấu nâng cao y thuật, y đức để hoàn thành ngày càng tốt hơn sứ mệnh của người thầy thuốc, chiến sĩ chữa bệnh cứu người. Những việc làm đó của các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 110 nhận được nhiều lời khen, "tiếng lành" từ nhân dân trong vùng và bệnh viện trở thành nơi gửi gắm niềm tin của nhiều người bị bệnh.
Bài và ảnh: NGUYỄN MẠNH THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận