Nắng vàng rực rỡ trải khắp cánh rừng trên vùng đất đã từng gánh chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ; cây cối đang hồi sinh trở lại. Những con đường trước kia đất sụt, ngổn ngang cát đá, giờ đây đã được khai thông...
Nắng vàng rực rỡ trải khắp cánh rừng trên vùng đất đã từng gánh chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ; cây cối đang hồi sinh trở lại. Những con đường trước kia đất sụt, ngổn ngang cát đá, giờ đây đã được khai thông... Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đến các xã Long Phúc, Long Khánh, thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) và xã A Lù, huyện Bát Xát tổ chức lễ tặng nhà “Nghĩa tình quân dân” giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Nghĩa tình sau cơn lũ
Còn nhớ, cơn bão số 4 kèm theo mưa to ở các tỉnh phía Bắc (Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ) gây nên trận lũ ống, lũ quét dịp tháng 8-2008 để lại hậu quả hết sức nặng nề. Ông Đặng Văn Dồn, bản Nà Khen, xã Long Phúc (Bảo Yên), đưa tôi ra phía sau trụ sở xã, chỉ tay nói: “Suối này chảy qua bản Lủ nên người dân gọi là suối Lủ. Hôm ấy, chỉ sau một đêm mà tôi không còn nhận ra bản mình nữa. Cây cối, cột điện đổ ngổn ngang, rặng tre già chỉ để lại bộ rễ nằm chỏng chơ bên bờ suối. Con suối Lủ đã san phẳng hai cánh đồng lúa sắp đến mùa thu hoạch và nhiều nhà cửa của bà con xã Long Phúc”.
![]() |
|
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Liên, Phó chính ủy Quân khu 2 trao quyết định tặng nhà cho các hộ chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ quét tháng 8-2008, tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. |
Trong lúc khốn khó ấy, bà con dân bản được Bộ đội Cụ Hồ đến chung tay góp sức, giúp dựng lại nhà cửa; hỗ trợ lương thực, thực phẩm… Ngay sau đó Bộ tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Lào Cai thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nhà “Nghĩa tình quân dân” giúp các gia đình bị thiệt hại nặng. Ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn và triển khai xây dựng 20 ngôi nhà tặng các gia đình bị mất nhà sau cơn lũ tại các huyện: Bảo Yên, Bát Xát, Bảo Thắng. Các ngôi nhà đều làm 3 gian bằng gỗ, rộng 6,5m; dài từ 8m đến 11m; cao 4,9m; mái lợp phi-brô xi măng; nền lát gạch men hoa.
Cơn lũ quét đã khiến gia đình anh Công Văn Thanh, bản Tổng Vương, xã Long Phúc lâm vào cảnh bi đát: Hai đứa con trai mất tích, nhà cửa, toàn bộ tài sản bị cuốn trôi. Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã tặng gạo, tiền, chăn màn, quần áo và ngôi nhà mới khang trang, giúp anh giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Được tặng nhà cùng đợt với anh Thanh, còn có gia đình Trung úy Lê Hải Đăng đang công tác tại Phòng Chính trị, Đoàn M68 (Quân khu 2). Gia đình anh Đăng ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên. Anh Đăng tâm sự: “Đêm lũ quét tràn qua, vợ tôi đi trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện nên mới bảo toàn được tính mạng. Hôm đó mà ở nhà thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra… Xin được cảm tạ tấm lòng của đồng đội và cấp trên đã giúp đỡ gia đình tôi qua cơn hoạn nạn”.
Cuộc sống hồi sinh
Khi chúng tôi trở lại thăm vùng tâm lũ tại các huyện Bảo Yên, Bát Xát, cuộc sống của bà con nhân dân đang ổn định từng ngày. Đến xã Long Phúc, Long Khánh hôm nay, mọi người thấy những ngôi nhà mới khang trang, gắn biển nhà “Nghĩa tình đồng đội” của Bộ Quốc phòng trao tặng nhân dân bị mất nhà trong cơn bão số 4. Các ngôi nhà được làm ngay gần đường trên nền đất bằng phẳng. Công trình phụ làm cách xa nhà, bảo đảm vệ sinh, diện tích đất hoa màu đang từng bước được khôi phục. Những thửa ruộng được san, đắp bờ với màu xanh của ngô, rau cải, su hào.
Đến thăm ngôi nhà mới của anh Bàn Văn Thắng ở bản 3, xã Long Phúc, anh khoe: “Sau cơn lũ, cháu đầu nhà tôi đã nhập ngũ vào Đơn vị M48, Đoàn B16. Gia đình sẽ cố gắng lao động sản xuất, phấn đấu thoát nghèo vươn lên trở thành hộ gia đình khá, xứng đáng với tấm lòng mà Bộ đội Cụ Hồ đã dành tặng”.
Chúng tôi chia tay bà con vùng lũ khi mặt trời đang xuống núi. Lớp sương mỏng manh cùng làn khói bay bảng lảng trên những nếp nhà mới, mà dường như ai cũng cảm thấy ấm lòng. Mùa xuân mới đã ngập tràn trên khắp các bản làng nơi biên giới. Trên khuôn mặt rạng ngời của những người dân nơi đây mà chúng tôi có dịp gặp gỡ, hiện rõ niềm tin và sự quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng trở nên giàu đẹp.
Bài và ảnh: TRẦN CAO ĐẠI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận