Thứ Năm, 08/04/2010, 20:24

    Nơi tình thương lắng đọng

    QĐND Online - Cưới nhau được 4 năm mà không có con, vợ chồng anh Đinh Quốc Tuyến và chị Nguyễn Khánh Chi đã đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng để xây dựng Trường Mầm non Thiên Ân (phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) nhằm giúp các cháu ở địa phương được chăm sóc chu đáo...

    QĐND Online - Cưới nhau được 4 năm mà không có con, vợ chồng anh Đinh Quốc Tuyến và chị Nguyễn Khánh Chi đã đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng để xây dựng Trường Mầm non Thiên Ân (phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) nhằm giúp các cháu ở địa phương được chăm sóc chu đáo.

    Ý tưởng

    Trường Mầm non Thiên Ân được xây dựng trên diện tích gần 800m2, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10-2008. Trường có 8 phòng học, 1 phòng máy vi tính và đàn oóc-gan phục vụ các cháu học nhạc, tin học, tiếng Anh. Các bậc phụ huynh rất yên tâm khi gửi con vào đây. Anh Đinh Quốc Tuyến tâm sự: “Chúng tôi lấy nhau đã gần 4 năm nhưng không có con. Là dân kinh tế, lúc đầu tôi định để dành tiền kinh doanh, nhưng nhà tôi đã đề nghị lấy số tiền ấy để xây dựng một nhà trẻ vì cô ấy luôn mong muốn được chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Tôi thấy cũng phải”.

    No image available
    Bé làm quen với máy vi tính.

    Nói là làm, anh chị đã đi khảo sát trên địa bàn phường. Khi đó, phường Thọ Quang chưa có trường mầm non nào đạt chuẩn quốc gia. Vì thế, họ quyết định đầu tư xây dựng một ngôi trường đạt chuẩn để các cháu được chăm sóc chu đáo, được học tập trong một ngôi trường hiện đại, tiện nghi. Tổng kinh phí đầu tư ban đầu lên đến hơn 6,5 tỷ đồng. Thời gian đầu, Trường Mầm non Thiên Ân chỉ hoạt động với quy mô nhóm trông trẻ gia đình. Sau 2 tháng, khi đã có kinh nghiệm và đội ngũ giáo viên đầy đủ, anh chị mới xin quyết định thành lập trường.

    Một địa chỉ tin cậy của phụ huynh

    Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Khánh Chi, hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Ân cho biết: “Trường có 22 giáo viên, 100% trình độ từ cao đẳng đến đại học. Hiện nay, có 200 cháu ở các độ tuổi từ 1 đến 6 đang theo học”.

    Tại đây, các cháu còn được học đàn, học tiếng Anh và được làm quen với máy vi tính. Chế độ ăn của trẻ dựa trên cơ sở tiêu chuẩn dinh dưỡng do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định đối với từng lứa tuổi, trọng lượng cơ thể.

    Chị Chi phấn khởi nói, từ khi trường đi vào hoạt động cho đến nay, chưa có phụ huynh nào phàn nàn về việc chăm sóc các cháu. Cùng với việc duy trì thực đơn ngày theo hướng dẫn, hàng tháng trường còn tổ chức một bữa tiệc buffet (tự chọn thức ăn) cho trẻ.

    Cô giáo Cao Thị Nhiệm dẫn chúng tôi đến phòng học nhạc, giới thiệu: “Trong số những học sinh đang học tại đây, có cháu Lê Vũ Tuấn Minh và Dương Thị Hải Hà bị tự kỷ ám thị. Sau 9 tháng theo học, hai cháu đã hòa đồng với các bạn và tham gia đầy đủ các hoạt động”.

    No image available
    Một tiết học nhạc của học sinh Trường Mầm non Thiên Ân.

    Một số giáo viên khác cũng cho biết, với mức lương 2,2 triệu đồng/tháng, về cơ bản đã đảm bảo cuộc sống. Cùng với việc tạo điều kiện thuận tiện cho giáo viên trong quá trình công tác, lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm đến đời sống của từng người. Nhân dịp các ngày lễ, Tết, trường tổ chức đi dã ngoại, gửi quà biếu các gia đình.

    Cô Cáp Thị Thúy Ái tâm sự: “Nhà trường rất quan tâm đến đời sống của giáo viên. Hiện nay, trường đang hỗ trợ một phần kinh phí để tôi được học đại học tại chức”.

    Giải đáp những băn khoăn về vấn đề học phí, Nguyễn Khánh Chi vui vẻ nói: “Học phí của lớp từ 1 đến 2 tuổi là 720.000 đồng/tháng, còn lại là 594.000 đồng/tháng. Chúng tôi áp dụng chính sách giảm 50% học phí cho con em thuộc diện hộ nghèo của địa phương”.

    Hòa mình vào trò chơi của nhóm học sinh mẫu giáo, tôi hỏi: “Các cháu học ở đây có thích không?”. Nhiều tiếng trả lời đồng thanh: “Thích lắm ạ!”. Biết chúng tôi tìm hiểu về hoạt động của Trường Mầm non Thiên Ân, chị Nguyễn Thị Anh Thư, phụ huynh cháu Phương Trà (tổ 6E, Thọ Quang) cho biết: “Tôi đã đi khảo sát nhiều trường mới quyết định gửi con ở đây. Gia đình rất yên tâm về việc chăm sóc cháu, hơn nữa học phí cũng phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình”.

    Để có được số đông học sinh và sự tin cậy của phụ huynh như ngày hôm nay, gia đình Tuyến, Chi cùng đội ngũ giáo viên phải trải qua một sự cố gắng rất lớn, chỉ riêng lòng yêu trẻ là chưa đủ. Cô Khánh Chi tâm sự: “Vợ chồng đều làm kinh doanh nhưng vì yêu trẻ nên mới xây dựng trường. Chúng tôi xác định sẽ không có lãi, nhưng vẫn làm. Lúc đầu, chỉ có 50 cháu vì phụ huynh chưa tin tưởng cặp vợ chồng còn quá trẻ, lại không có con. Anh Tuyến chủ động mời giáo viên có kinh nghiệm về dạy. Sau hai năm mọi chuyện cơ bản ổn định. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, một vài tháng trở lại đây mới tạm gọi là cân bằng thu chi”.

    Tâm sự nguyện vọng trong thời gian tới, cô Khánh Chi tha thiết: “Chúng tôi luôn mong muốn tạo điều kiện cho con em nghèo tại địa phương được chăm sóc chu đáo ngay từ lúc chập chững”. Nói về cái được khi xây dựng trường, Chi không dấu nổi niềm hạnh phúc: “Em có bầu khi xây xong trường. Bây giờ, quý tử của gia đình đã hơn 18 tháng”. Khánh Chi khẳng định đó chính là động lực giúp cô tiếp tục làm tốt công việc chăm sóc “búp trên cành”. Quan sát hệ thống ca-mê-ra theo dõi hoạt động của trẻ ở các phòng, anh Đinh Quốc Tuyến dự kiến: “Trong thời gian tới, sau khi lắp đặt hoàn chỉnh các thiết bị, chúng tôi sẽ cấp cho mỗi phụ huynh một chiếc thẻ để có thể nắm được tình hình học tập của con ở bất cứ nơi đâu có mạng internet”. Tạm biệt gia đình nhỏ nhưng có tình cảm lớn, chúng tôi mong nơi đây luôn là địa chỉ tin cậy của phụ huynh, được các cháu xem như tổ ấm thứ hai.

    Bài và ảnh: Nguyễn Sỹ Long 

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...