Thứ Tư, 15/04/2009, 23:59

    Nồng ấm nghĩa tình biên giới

    Sau 3 tháng đồng sức, đồng lòng thực hiện giai đoạn I Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; buổi lễ trao nhà cũng là buổi tạm chia tay giữa Bộ đội Biên phòng (BĐBP) với cán bộ MTTQ địa phương và bà con các thôn, xóm có hộ nhận nhà “Đại đoàn kết”. Chúng tôi xin ghi lại những tình cảm xúc động, nồng ấm nghĩa tình đó…

    No image available

    Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng dựng nhà tặng đồng bào tuyến biên giới

    Sau 3 tháng đồng sức, đồng lòng thực hiện giai đoạn I Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; buổi lễ trao nhà cũng là buổi tạm chia tay giữa Bộ đội Biên phòng (BĐBP) với cán bộ MTTQ địa phương và bà con các thôn, xóm có hộ nhận nhà “Đại đoàn kết”. Chúng tôi xin ghi lại những tình cảm xúc động, nồng ấm nghĩa tình đó…

    “Dân xã tôi xây dựng phong trào giúp đỡ nhau”

    Thực hiện kế hoạch trên giao, Ðồn Biên phòng 738 (Kiên Giang) đã làm được ba căn nhà “Đại đoàn kết” tặng ba hộ nghèo trên xã đảo Tiên Hải.

    Trước đó, những ngày cuối tháng 2-2009, bà con trên đảo nói với nhau: “Làm nền cất nhà cho ông Mai Văn Toán thấy cực ghê. Phải khoét một phần vách núi để đủ diện tích cất nhà. Nếu không phải là BĐBP thì có đi thuê cũng không làm được căn nhà chắc chắn như thế”. Còn Ðại úy Lưu Văn Hùng, Ðội phó Vận động quần chúng Ðồn biên phòng 738, người trực tiếp chỉ huy số cán bộ, chiến sĩ tham gia cất nhà, tâm sự: “Căn nhà trước đây của ông Toán là nhà tạm, đã xuống cấp nghiêm trọng. Hoàn cảnh của ông Toán rất thương tâm, nhà lại neo người nên chúng tôi quyết tâm bảo đảm tiến độ, bàn giao đúng thời gian quy định”. Thời gian làm tại đây, qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy còn nhiều hộ khác cũng rơi vào cảnh nhà tạm nên thời gian tới, Đồn Biên phòng 738 sẽ tiếp tục tổ chức vận động, xây nhà tặng một số hộ nghèo khác trên đảo”.

    Có mặt trong buổi bàn giao nhà cho các hộ được nhận Đợt 1, Chủ tịch MTTQ xã Lương Văn Sơn bộc bạch: “Bà con trên đảo rất hoan nghênh và ủng hộ việc cất nhà “Đại đoàn kết” tặng người nghèo. Họ coi đó là mái ấm lòng dân của Bộ đội Biên phòng và chính quyền trên đảo. Từ đó, trong dân cũng có phong trào tự đóng góp, giúp đỡ nhau khi có người gặp khó khăn hoặc bệnh nặng phải vào đất liền cấp cứu… Chúng tôi mong rằng, sự chung tay, góp sức trong Đợt vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo" sẽ giảm bớt phần nào khó khăn, thiếu thốn của đồng bào Tiên Hải”.

    “Lần này, má quyết tâm thoát nghèo”

    Đồn Biên phòng 855 (Phước Chỉ) đã phối hợp với Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành bàn giao căn nhà đại đoàn kết tặng má Võ Thị Mềm, ngụ ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh). Má Mềm có chồng trước đây tham gia LLVT huyện Trảng Bàng được Chủ tịch nước tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong giai đoạn I của Đợt vận động, Đồn Biên phòng 855 (Tây Ninh) đã phối hợp với chính quyền, Ủy ban MTTQ xã, ban vận động ấp Phước Hưng nơi đơn vị đóng quân, họp nhân dân ở tổ tự quản, bình xét công khai và thống nhất việc xây nhà tặng má Võ Thị Mềm vì gia đình má thuộc diện nghèo nhất trong ấp.

    Trung tá Trương Minh Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 855 cho biết: “Căn nhà được xây dựng với diện tích 37m2, tổng kinh phí 17 triệu đồng. Trong đó, ông Thân Văn Do, Giám đốc doanh nghiệp Ga Hồng Mộc tài trợ 15 triệu đồng, thân nhân gia đình đóng góp thêm 2 triệu đồng và Đồn Biên phòng 855 ủng hộ ngày công…”.

    Tại buổi lễ khánh thành và bàn giao nhà, má Võ Thị Mềm xúc động phát biểu: "Gia đình má được nhận nhà “Đại đoàn kết” lần này, vui mừng chẳng biết nói gì. Má sẽ cùng với các con, cháu làm ăn, quyết tâm vượt khó thoát nghèo, góp phần cùng với địa phương xây dựng thôn ấp văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự địa phương và an ninh biên giới"

    “Mình sẽ lo làm ăn để bộ đội và bà con vui”

    Nằmtrên ngọn đồi nhỏ phủ đầy bóng cây xanh là ngôi nhà gỗ khá khang trang vừa được làm xong của bà Briu-ta-lay (60 tuổi, thôn A Rùng, xã Bha Lêe, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). Đón khách trong căn nhà mới, bà Briu vui lắm: “Nhà mình có 6 khẩu, hồi chưa có nhà mới, mọi người ở chung dưới nhà bếp nên mỗi lúc trời mưa gió sợ nhất là nhà sập, dột không ngủ được bây giờ được BĐBP làm cho nhà mới, cả nhà vui lắm!”. Giờ đây, bà Briu sức đã yếu không thể lên rẫy như lúc trước, công việc nhà chỉ còn trông vào con cháu. Ngôi nhà được làm với số tiền 30 triệu đồng, trong đó BĐBP và MTTQ địa phương giúp 15 triệu đồng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 645 và thanh niên giúp công vận chuyển gỗ, đắp nền, dựng nhà. Bà Briu xúc động: “Giờ được ở trong nhà mới, mình sẽ dạy bảo con cháu học hành tử tế, biết lo làm ăn để bộ đội và bà con vui lòng”.

    Cùng tâm trạng với bà Briu, ông Zơrâm Zanh (55 tuổi, thôn A Hu, xã A Tiêng, huyện Tây Giang, Quảng Nam) cũng không giấu được niềm vui và hồ hởi khi đón khách đến thăm ngôi nhà vừa hoàn thành. Hoàn cảnh của ông, ai đặt chân đến cũng hiểu và không khỏi chạnh lòng: Vợ ốm nặng nhiều năm vì lao động quá sức, đang được cán bộ y tế xã truyền dịch tại nhà. Hai vợ chồng ông có bảy người con, đang tuổi đi học. Con trai đầu đã học xong trung cấp và đang phục vụ trong quân đội. Quyết tâm nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, nhưng vợ thường xuyên đau ốm, nên mỗi năm ông Zanh cố lắm cũng chỉ làm ra mười bao lúa. Chừng đó chưa đủ ăn, nghĩ gì đến làm nhà, nên khi được BĐBP và cán bộ, đảng viên trong thôn đến giúp làm nhà, ông Zanh nghẹn ngào: “Mình, vợ và các con thấy bộ đội và bà con trong bản đến làm nhà bất ngờ lắm, tưởng như đang mơ...”.

    THẠCH LÊ – PHƯƠNG TRÍ – HẢI DOÃN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...