Những thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng về các vụ tai nạn xảy ra với trẻ em từ nông thôn đến thành thị làm các bậc cha mẹ thật sự không an lòng ngay từ những ngày đầu tiên các em tạm rời mái trường, bắt đầu kỳ nghỉ hè...
![]() |
|
Hãy để các em có mùa hè thoải mái và vô tư . Ảnh: K.A |
Trẻ ở thành phố, thị xã, trong những gia đình có chút điều kiện thường được cha mẹ “thưởng” cho vài ngày đi nghỉ cùng gia đình lên rừng, xuống biển. Đây là lúc các em được hít thở chút không gian khoáng đạt nhất của một năm khi sống gần thiên nhiên, được nghỉ ngơi đúng nghĩa và nhất là tạm “quẳng” được nỗi lo đèn sách thường trực trong suốt cả năm đi học. Thú vị thay! Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”- điều gì chờ đợi các em ngày về lại thành phố: là những “cua” ôn hè; là những khoảng trời “con con” bên ô cửa sổ với những chồng sách, những “núi” bài tập mà cha mẹ giao phải hoàn thành trong ngày, lúc cha mẹ đi làm; là những tiếng phàn nàn của người lớn khi lũ trẻ hồn nhiên la hét, nghịch ngợm mỗi buổi tối khi tạm được “xổ lồng tung cánh” trong những dãy hành lang hun hút ở mỗi khu chung cư… Lại có những đứa trẻ thành phố gắn quãng thời gian quý báu của mùa hè vào những trò chơi đấm đá, đâm chém ảo trên màn hình máy tính để rồi mỗi bữa ăn, giấc ngủ của chúng vẫn lởn vởn, chập chờn cùng những trò tiêu khiển vô bổ ấy!
Trẻ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 3 tháng hè gắn liền với công việc: Đứa bé thì bế em, quét nhà, băm bèo, nấu cám; đứa lớn thì chăn trâu, cắt cỏ, phụ việc đồng áng. Ngày nối ngày-công việc nối công việc khiến những giấc mơ về một chiếc kem ngon, một cuốn sách, bộ phim hay, một lần được về Thủ đô… vẫn chỉ là những giấc mơ trong những ngày hè oi nóng.
Dành cho con trẻ, tương lai của đất nước những gì tốt đẹp nhất là mục tiêu chung của chúng ta. Không thể phủ nhận rằng, những năm qua, cùng với công cuộc đổi mới, hội nhập phát triển, trẻ em Việt Nam đã và đang giành được sự quan tâm chung của toàn xã hội. Dù vẫn còn nghèo nhưng Việt Nam là một trong những nước được đánh giá thành công trong công tác phổ cập giáo dục; trẻ em dưới 6 tuổi được khám, chữa bệnh miễn phí; trẻ em vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn vẫn được gia đình, xã hội tạo những điều kiện tốt nhất có thể có để được cắp sách đến trường; được ăn ở sinh hoạt tại những trường nội trú cùng những chính sách đãi ngộ phù hợp khác khi theo học tại các bậc học cao hơn như trung cấp, cao đẳng, đại học. Trong những ngày hè, nhiều nơi các em được tập hợp sinh hoạt văn hoá văn nghệ, vui chơi tập thể dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị đoàn viên phụ trách. Những nơi có điều kiện, trẻ em được tham gia học tập các môn học mình yêu thích với lượng thời gian, yêu cầu phù hợp với từng lứa tuổi…Tuy nhiên, không phải ở địa phương nào, những mô hình vui chơi, học tập dành cho trẻ trong dịp hè bổ ích như vậy cũng làm tốt được.
Nhân lên những mô hình tốt về quản lý, chăm sóc trẻ em ở cơ sở trong mỗi khu tập thể, mỗi khóm phố, xã, phường là cách đầu tư có hiệu quả cho tương lai đất nước. Chia sẻ bớt cái “nóng” trong mùa hè với trẻ em bằng các sinh hoạt tập thể vui, bổ ích…là trách nhiệm của mỗi gia đình, tổ dân phố và chính quyền cơ sở. Làm tốt điều đó chính là cách thiết thức đưa mục tiêu: Dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất trở thành hiện thực…
Tuấn Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận