Thứ Bảy, 02/02/2008, 23:17

    Nữ đảng viên tiêu biểu người Chăm

    "Năng động, sáng tạo và giàu lòng nhiệt huyết trong mọi phong trào" - ông Kiều Đại Hướng, Bí thư Đảng ủy xã Phước Nam, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã nhận xét như thế về cô giáo người Chăm Não Thị Minh Nguyệt (32 tuổi), đảng viên trẻ tiêu biểu của xã Phước Nam...

    "Năng động, sáng tạo và giàu lòng nhiệt huyết trong mọi phong trào" - ông Kiều Đại Hướng, Bí thư Đảng ủy xã Phước Nam, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã nhận xét như thế về cô giáo người Chăm Não Thị Minh Nguyệt (32 tuổi), đảng viên trẻ tiêu biểu của xã Phước Nam.

    Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học ở thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Minh Nguyệt đã có ước nguyện nối tiếp nghề dạy học cao quí của gia đình. Khi ước mơ đã trở thành hiện thực (đỗ vào trường cao đẳng sư phạm tại quê hương), cô đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, nhiều năm liền là sinh viên ưu tú của nhà trường, được nhiều thầy, cô, bạn bè khen ngợi. Sau khi rời mái trường thân yêu, Minh Nguyệt được cử về công tác tại ngôi trường mà trước đây cô đã từng cắp sách đến học (trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm). Được công tác tại địa phương, đó không chỉ là mơ ước mà còn là trách nhiệm lớn lao của bản thân cô khi được cơ hội để đem lại cái chữ cho con, em đồng bào dân tộc mình. Với tâm huyết đó, nhiều học sinh được cô dìu dắt đã trở thành học sinh giỏi của trường; không ít em là học sinh giỏi Văn cấp tỉnh và cấp toàn quốc.

    Với những thành tích đáng ghi nhận, năm 2001 cô giáo Nguyệt đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Kể từ ấy, trách nhiệm của cô như được nhân đôi, trong đó trách nhiệm lớn lao nhất của cô trong những năm gần đây là làm sao phát động tốt phong trào phát triển giáo dục tại địa phương mình. Qua nhiều năm công tác chuyên cần, nhiều học sinh nghèo đã được cô dìu dắt đến nơi đến chốn. Cô như là người mẹ, người chị của nhiều trẻ em nghèo ở địa phương.

    Vào trung tuần tháng 10 vừa qua, một niềm vui lớn đã đến với cô: vượt qua cả 33 thí sinh, cô đã đoạt giải nhất trong cuộc thi "kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do huyện Ninh Phước tổ chức. "Mặc dù rất bận rộn với công việc giảng dạy tại trường nhưng là giáo viên, đảng viên nên mình phải tham gia phong trào để làm gương cho thế hệ trẻ sau này” - Minh Nguyệt nói. Đối với Minh Nguyệt, hình ảnh của Bác luôn là tấm gương sáng, thiêng liêng, cao quý nhất. "Tôi chọn câu chuyện Bác Hồ đi thăm trẻ mồ côi ở trại Kim Đồng để tham gia hội thi, bởi trong nhiều phẩm chất cao quý của Bác thì tình yêu thương con người của Bác là vô bờ bến, đặc biệt Bác Hồ rất quan tâm đến trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn". Với chất giọng truyền cảm, chững chạc, câu chuyện kể của Minh Nguyệt đã tái hiện được hình ảnh vị Lãnh tụ giản dị đứng giữa vòng vây của các em, ân cần thăm hỏi từng cháu một.

    Trong năm 2008, được sự phân công của Đảng ủy, cô Minh Nguyệt sẽ tiếp tục đến với hội thi cấp tỉnh về "kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với câu chuyện mà cô đã bật mí cho chúng tôi biết trước "Sự quan tâm của Bác đối với cán bộ dân tộc".

    Công Thử

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...