QĐND - Bà Nguyễn Thị Chững, thương binh hạng 3/4, năm nay 74 tuổi, đang sinh sống tại nhà riêng ở đường Hoàng Diệu (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), là một trong những nữ cựu chiến binh từng lái xe trên tuyến đường Trường Sơn và được tặng danh hiệu "Dũng sĩ Giao thông vận tải đánh thắng giặc Mỹ"...
![]() |
|
Bà Nguyễn Thị Chững. |
QĐND - Bà Nguyễn Thị Chững, thương binh hạng 3/4, năm nay 74 tuổi, đang sinh sống tại nhà riêng ở đường Hoàng Diệu (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), là một trong những nữ cựu chiến binh từng lái xe trên tuyến đường Trường Sơn và được tặng danh hiệu "Dũng sĩ Giao thông vận tải đánh thắng giặc Mỹ".
Năm 20 tuổi, bà Nguyễn Thị Chững xung phong lên đường nhập ngũ và được tuyển chọn, đưa sang Trung Quốc đào tạo lái xe tải. Năm 1966, kết thúc khóa học trở về nước, bà lên đường thực hiện nhiệm vụ lái xe vận chuyển hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam trên tuyến đường Trường Sơn. Bà nhớ lại: “Ngày ấy, khi nghe cấp trên thông báo sẽ đưa một đại đội nữ đi Trung Quốc học lái xe vận tải, ai cũng không tin, bởi chiến tranh ác liệt như vậy, là con gái chân yếu, tay mềm, làm sao hoàn thành được nhiệm vụ. Thế nhưng, khi trực tiếp cầm vô lăng, biết rằng bản thân đang gánh vác sứ mệnh chở “máu và mồ hôi” của đồng bào, chở niềm tin của miền Bắc vào miền Nam, thì bản thân tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự là nữ lái xe Trường Sơn”.
Hơn hai năm lái xe trên tuyến đường Trường Sơn là quãng thời gian đầy ắp những kỷ niệm hào hùng và cả những ký ức bi thương đối với bà. Năm 1967, bà vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây cũng là thời điểm giặc Mỹ điên cuồng giội bom đạn và rải chất độc hóa học dọc tuyến đường Trường Sơn. Bà Chững nghẹn ngào kể lại: “Tôi lái chiếc xe tải Gaz 51 do Liên Xô chế tạo chở đạn và một số nhu yếu phẩm khác vào chiến trường miền Nam. Khi hành quân, máy bay Mỹ điên cuồng ném bom, kết hợp sử dụng pháo từ phía Biển Đông bắn vào. Nhiều lần xe bị trúng đạn và bốc cháy, một mình tôi vừa dập lửa, vừa sơ tán hàng ra khỏi xe”.
Thời đó, bà Chững với thân hình to khỏe, nặng 67kg, nên thường một mình dựng đứng những phuy xăng to hay khuân vác những vật nặng một cách dễ dàng. Năm 1968, tại đoạn đường qua huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), xe của bà bị trúng đạn bốc cháy. Vừa cứu xe, cứu hàng trong khi máy bay Mỹ vẫn tiếp tục ném bom, bà bị sức ép của bom hất tung người lên rồi rơi xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, quân y thông báo bà bị dập 5 đốt sống lưng; có 13 mảnh đạn găm vào người, trong đó 3 mảnh ở đầu. Hiện nay, trong đầu bà vẫn còn 1 mảnh đạn. Sau lần bị thương ấy, bà được đưa về tuyến sau điều trị với thương tật hạng 3/4.
Giờ đây, sống trong một gia đình êm ấm, bà không thể nào quên những năm tháng vô cùng gian khổ, ác liệt. Bà kể, lúc bà được nhận danh hiệu "Dũng sĩ Giao thông vận tải đánh thắng giặc Mỹ", cũng là thời điểm bà biết tin nhiều đồng đội của bà ở đại đội nữ lái xe đã vĩnh viễn nằm lại nơi núi rừng Trường Sơn. Kể đến đây, bà lặng người đi rồi chầm chậm đến bàn thờ thắp nén tâm nhang, khẽ gọi tên đồng đội đã hy sinh!
Đại tá Phạm Duy Khiêm, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn tại Khánh Hòa, chia sẻ: “Mặc dù luôn bận bịu với công việc gia đình, sức khẻo yếu, nhưng bà Chững vẫn dành nhiều thời gian và tận tâm với công việc xã hội. Nhiều năm qua, gia đình bà luôn đạt danh hiệu gia đình cựu chiến binh gương mẫu”.
Bài và ảnh: CÔNG THI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận