Chủ Nhật, 01/07/2007, 20:28

    Ở vị trí nào cũng tận tâm, tận lực

    Nhìn dáng vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn trong giao tiếp và chỉ đạo công việc, ít ai nghĩ Giám đốc Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên-Ngô Viết Vinh, tuổi đời đã gần lục tuần. Hơn thế nữa, anh còn là một thương binh chống Mỹ hạng 3/4, một người có vinh dự lớn được Bác Hồ tặng thưởng Huy hiệu của Người...

    No image available

    Niềm vui sau những giờ làm việc của thương binh Ngô Viết Vinh.

    Nhìn dáng vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn trong giao tiếp và chỉ đạo công việc, ít ai nghĩ Giám đốc Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên-Ngô Viết Vinh, tuổi đời đã gần lục tuần. Hơn thế nữa, anh còn là một thương binh chống Mỹ hạng 3/4, một người có vinh dự lớn được Bác Hồ tặng thưởng Huy hiệu của Người.

    Anh sinh đúng vào ngày kỷ niệm 19 năm thành lập Đảng (3-2-1949), tại thôn Lộng Khê, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Năm 1965, tuy chưa đủ tuổi đời và cân nặng, song trước khí thế "cả nước ra trận", thi đua giết giặc lập công, vì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thanh niên Ngô Viết Vinh đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Ngày 11-9-1965, ý nguyện tươi trẻ, trong sáng của anh-Là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, trở thành hiện thực. Anh được biên chế về Đại đội cơ động, Đoàn 500, sau đó chuyển sang Đoàn 559, đơn vị công binh, làm nhiệm vụ tại đèo Đá Đẽo, phà Xuân Sơn, Đường 20 (tỉnh Quảng Bình).

    Nơi đơn vị của Ngô Viết Vinh làm nhiệm vụ là một trong những trọng điểm ngày đêm máy bay địch đánh phá ác liệt. Ý thức được trách nhiệm của lớp thanh niên trong thời buổi đất nước có chiến tranh, bất chấp hiểm nguy, thậm chí phải hy sinh xương máu, anh đã cùng đồng đội mưu trí, dũng cảm chiến đấu, góp phần bảo đảm cho mạch máu giao thông giữa hai miền Nam-Bắc luôn thông suốt. Có những đêm để bảo đảm cho xe qua, mọi người vừa phải điều khiển phà trúng luồng, đúng bến, vừa phải đánh trả máy bay địch quần thảo trút bom, bắn phá.

    Khi được hỏi về cảm giác lúc đối mặt với gian khổ, hy sinh, anh nói: "Lúc đó cá nhân tôi cũng như đồng đội của tôi chỉ xác định, nếu phà và đường không thông, thì công tác hậu cần quân đội không bảo đảm, sự chi viện của miền Bắc hậu phương lớn cho chiến trường miền Nam thân yêu không thực hiện được. Như vậy, cũng có nghĩa là làm ảnh hưởng đến quyết tâm chính trị của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta là nhanh chóng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc".

    Từ suy nghĩ đến hành động, trong quá trình bảo đảm giao thông nơi trọng điểm đánh phá ác liệt của địch, đã rèn luyện nên một thế hệ những người như Ngô Viết Vinh, mưu trí, dũng cảm. Với cá nhân mình, anh đã hai lần được đơn vị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua. Tháng 10 năm 1966, một vinh dự lớn đến với người chiến sĩ công binh Đường 20-Ngô Viết Vinh, anh được Bác Hồ tặng thưởng Huy hiệu của Người. Niềm vui nối tiếp niềm vui, tháng 6-1967, anh được kết nạp vào Đảng, tháng 3-1969, được Chủ tịch nước tặng huân chương Chiến công hạng ba.

    Tháng 4-1970, anh bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Với thương tật hạng 3/4, đầu năm 1971, anh được cấp trên cho về phục viên. Trở về địa phương, tấm Huy hiệu Bác Hồ như thôi thúc, nhắn nhủ Ngô Viết Vinh trong mọi hoàn cảnh, khó khăn đều phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Để tiếp tục được cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xứng đáng với tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ, năm 1979, anh cùng 5 đồng chí đảng viên quê lúa Thái Bình, đưa 52 hộ dân (trong đó có vợ con anh) lên phát triển kinh tế mới tại xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên). Trên mọi cương vị công tác, mặc dù là thương binh, nhưng anh luôn nêu cao bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tuyệt nhiên không vì công lao, hy sinh xương máu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ mà đòi hỏi, yêu sách chế độ, luôn tận tâm, tận lực, gương mẫu về mọi mặt. Liên tục từ năm 1979 đến 1982, anh được nhân dân tín nhiệm bầu làm Phó chủ nhiệm HTX nông nghiệp toàn xã Chiềng Sinh. Giai đoạn 1983-2002, được điều động và đề bạt làm Phó văn phòng UBND huyện Tuần Giáo, kiêm Chủ nhiệm Nhà khách huyện. Từ tháng 12 năm 2002 đến nay, được tỉnh điều động lên làm Giám đốc Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên.

    Vì có thành tích xuất sắc trong công tác, nhiều lần anh được UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng, năm 2006 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Để ghi nhận công lao của người thương binh luôn tận tụy, gương mẫu trong công tác, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, anh được tỉnh cử làm đại biểu đi dự hội nghị biểu dương thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu toàn quốc được tổ chức vào đầu tháng 7-2007.

    Ngô Viết Vinh thật xứng đáng với bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, người thương binh gương mẫu và đặc biệt là với tấm huy Hiệu Bác Hồ trao tặng.

    Bài và ảnh: NGUYỄN VÂN CHƯƠNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...