Thứ Tư, 04/06/2014, 18:05

    Ốm… theo kế hoạch

    QĐND - Nhiều năm quản lý, huấn luyện bộ đội, Thiếu tá Hầu Văn Thi, Chính trị viên Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) từng giải quyết một số tình huống diễn biến phức tạp về tư tưởng của chiến sĩ...

    QĐND - Nhiều năm quản lý, huấn luyện bộ đội, Thiếu tá Hầu Văn Thi, Chính trị viên Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) từng giải quyết một số tình huống diễn biến phức tạp về tư tưởng của chiến sĩ.

    Thiếu tá Hầu Văn Thi kể, trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) đợt 2-2013, CSM Nguyễn Văn Dậu, Trung đội 2, Đại đội 5, sau ít ngày về đơn vị đột nhiên báo ốm một cách bất thường và còn tiếp tục báo cáo với chỉ huy đơn vị là mình bị… liệt nửa người, không đi lại được. Biết thông tin, Thiếu tá Hầu Văn Thi liền xuống Trung đội 2 thăm hỏi và kiểm tra tình hình sức khỏe của chiến sĩ Dậu. Đến nơi, anh thấy Dậu nằm trên giường, người co lại, khẽ rên và báo cáo mình bị bệnh nặng.

    Đồng chí Thi cùng chỉ huy đơn vị khẩn trương đưa chiến sĩ Dậu đi khám bệnh. Bác sĩ cho biết, không thấy xuất hiện triệu chứng lâm sàng cho thấy chiến sĩ Dậu bị ốm hay bị liệt nửa người. Từ sự bất thường ấy, Thiếu tá Hầu Văn Thi nhận định, rất có thể do buồn chán hoặc sợ rèn luyện vất vả mà chiến sĩ Dậu giả vờ ốm. Anh cử Trung úy Phạm Anh Dũng, Trung đội trưởng và một số chiến sĩ hằng ngày chăm sóc, động viên Dậu, đồng thời dành nhiều thời gian trực tiếp trò chuyện, tâm sự với chiến sĩ Dậu; trực tiếp về gia đình chiến sĩ Dậu tại Lạng Giang, Bắc Giang để nắm tình hình; được gia đình cho biết, trước khi nhập ngũ, Dậu yêu một cô gái ở Cao Bằng và mong muốn được tổ chức lễ cưới. Hai gia đình đã động viên Dậu lên đường nhập ngũ, khi ra quân sẽ làm lễ cưới. Khi liên lạc về gia đình, Dậu nói là huấn luyện vất vả và lo lắng người yêu có thể sẽ đi lấy chồng nên nảy sinh tư tưởng buồn chán.

    Nắm được bản chất vấn đề, Thiếu tá Hầu Văn Thi cùng cán bộ đơn vị và gia đình trực tiếp gặp gỡ, động viên và còn cử một số CSM cũng đang có người yêu ở hậu phương thường xuyên trao đổi, chia sẻ với Dậu. Nhờ sự chia sẻ, động viên kịp thời của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và gia đình, chiến sĩ Dậu đã bình tĩnh trở lại, “bệnh tình” cũng nhanh chóng khỏi. Sau đó, Dậu ân hận giãi bày với Thiếu tá Hầu Văn Thi:

    - Em rất xấu hổ vì hành động lừa dối của mình. Do chưa quen với môi trường sinh hoạt mới, nhớ nhà, nhớ người yêu nên em đã giả vờ ốm với suy nghĩ đỡ phải huấn luyện và hy vọng được… về thăm nhà. Em hứa sẽ cố gắng học tập, công tác thật tốt để chuộc lại lỗi lầm.

    Sau lần “ốm... theo kế hoạch” ấy, chiến sĩ Dậu luôn tích cực tham gia huấn luyện, gương mẫu, nhiệt tình tham gia các hoạt động của đơn vị và sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Kết thúc khóa huấn luyện, chiến sĩ Dậu được chỉ huy đơn vị biểu dương vì đạt thành tích cao trong huấn luyện, công tác. Nhớ lại chuyện cũ, Thiếu tá Hầu Văn Thi chia sẻ: Diễn biến tư tưởng của chiến sĩ khá phức tạp, tùy từng tình huống cụ thể, người chỉ huy phải bình tĩnh xử lý bằng tình cảm chân thành và sự chia sẻ; kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị và gia đình để cùng làm công tác tư tưởng cho bộ đội.

    NGUYÊN THẮNG 

    vuongthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...