Mùa khô Tây Nguyên, ban ngày trời nắng nóng, ban đêm khá lạnh. Nhiệt độ lên xuống thất thường ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của người dân, nhất là các bản, làng bị ảnh hưởng nặng nề trong các trận lũ lụt cuối năm 2009 tại các huyện Ia Pa, A Yun pa, Krông Pa, Phú Thiện, Đắc Đoa...
Mùa khô Tây Nguyên, ban ngày trời nắng nóng, ban đêm khá lạnh. Nhiệt độ lên xuống thất thường ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của người dân, nhất là các bản, làng bị ảnh hưởng nặng nề trong các trận lũ lụt cuối năm 2009 tại các huyện Ia Pa, A Yun pa, Krông Pa, Phú Thiện, Đắc Đoa... Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thành lập đội quân y lưu động về các địa phương tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; hướng dẫn bà con cách khử trùng nguồn nước sinh hoạt, diệt bọ gậy và giữ ấm cho trẻ em trong những ngày giá rét...
Theo chân đội quân y lưu động, chúng tôi về xã Đắc Sơ Men, huyện Đắc Đoa. Khu vực sân bãi ở trung tâm xã trở thành nơi tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trung tá Lê Trung Hồng, Chủ nhiệm quân y Bộ CHQS tỉnh và Đại uý Trần Thanh Phú xắn quần cùng anh em trong đội khênh bàn ghế, căng nhà bạt, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện khám bệnh. Trung tá Hồng cho biết: Kể từ khi cơn bão số 9 và số 11 đổ vào, gây mưa lũ lớn, tàn phá nhiều địa bàn của tỉnh Gia Lai, đây là lần thứ 6 đội quân y lưu động của Bộ CHQS tỉnh đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con ở địa bàn này. Các bệnh nhân nặng không đi được, các y, bác sĩ đã đến tận nhà khám và cấp thuốc. Số thuốc cấp phát miễn phí cho bà con đợt này trị giá hơn 10 triệu đồng và đều bằng nguồn tiền do cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp, ủng hộ...
![]() |
| Đội quân y lưu động Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc cho người dân xã Đắc Sơ Men, huyện Đắc Đoa. |
Được tin bộ đội về khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân, bà con đến rất đông. Không giấu được niềm vui, chị Ksor H’Ngân, 30 tuổi, dân tộc Giơ-rai ở làng Đắc Sơ Men cho biết:
- Lần trước, con trai mình bị bệnh sốt rét, người nóng như hạt bắp rang trên lò, chân tay liên tục co giật. Nhà mình nghèo, bệnh viện lại xa quá, sợ cháu không qua khỏi… Đang lo chưa biết làm thế nào thì được tin bộ đội về khám bệnh. Nhờ thuốc của bộ đội, chỉ sau 3 ngày uống, nó đã đỡ bệnh, 2 ngày sau lại đi học bình thường...
Cầm gói thuốc trên tay, ông Đinh Lung, 82 tuổi, dân tộc Ba-na cảm động tỏ bày: “Đắc Sơ Men là vùng căn cứ cách mạng, dân mình dù khó khăn thế nào cũng chỉ đi theo cách mạng, theo Đảng, Bác Hồ. Năm nào cũng có bộ đội về thăm, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con. Dân làng mình ở xa trung tâm thành phố, thị xã nên chỉ khi đau nặng mới đưa đi bệnh viện. Nhờ có bác sĩ bộ đội về khám bệnh, bà con mình yên tâm lắm. Nhiều người bị bệnh cả tháng trời, thầy mo cúng Giàng tốn kém bao nhiêu tiền bạc, heo, gà... mà đâu có lành. Bộ đội về, đến tận nhà khám, “bắt” hết con bệnh, mà có mất tiền đâu, ơn cái bộ đội nhiều lắm”.
Trong số người dân đến khám bệnh, già làng A Thun ở xã Ia Trok, huyện Ia Pa là “bệnh nhân” đặc biệt hơn cả. Ông đến rất sớm và khuyên mọi người phải xếp hàng, ai đến trước thì khám trước, không chen lấn. Ông bảo: Đến nơi có bộ đội phải nghiêm túc. Những nơi bão lũ đi qua, đồng bào bị bệnh nhiều lắm, nhất là đau bụng, sốt rét, ho, cảm cúm... Nhờ có bác sĩ về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, bà con đỡ vất vả, bớt lo toan nhiều lắm. Mình và dân làng biết rồi. Muốn có sức khoẻ tốt thì phải nghe bộ đội nói, làm theo lời bộ đội, sống vệ sinh, ăn uống sạch sẽ, nằm ngủ mắc mùng; nuôi trâu, bò, heo, gà xa nhà là hết bệnh thôi!
Chỉ trong hai ngày đã có gần 300 lượt người đến khám và được cấp thuốc chữa bệnh miễn phí. Từ khi bão số 9, số 11 đi qua, đội quân y lưu động đã khám và cấp thuốc chữa bệnh cho gần 4.000 lượt người trên địa bàn các huyện Đắc Đoa, Ia Pa, AYun pa và Phú Thiện... tổng trị giá thuốc gần 70 triệu đồng. Bão lũ đã đi qua nhiều tháng, nhưng cuộc sống của đồng bào còn rất nhiều khó khăn, nhất là khi Xuân về, Tết sắp đến, trong đó bệnh tật, đau ốm vẫn là những nỗi lo thường trực, rất cần được các ngành, các cấp, các đơn vị quan tâm, giúp đỡ...
Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận