Vậy là từ hôm nay, gia đình ông Lý A Cả, thôn Lý Lao Chải, xã Lao Chải, huyện Sa Pa, Lào Cai đã tìm được hai chữ “An cư” trong ngôi nhà khang trang mát mẻ, do cán bộ, chiến sĩ tỉnh Lào Cai góp sức xây dựng với tổng giá trị 37 triệu đồng và 250 ngày công lao động...
Vậy là từ hôm nay, gia đình ông Lý A Cả, thôn Lý Lao Chải, xã Lao Chải, huyện Sa Pa, Lào Cai đã tìm được hai chữ “An cư” trong ngôi nhà khang trang mát mẻ, do cán bộ, chiến sĩ tỉnh Lào Cai góp sức xây dựng với tổng giá trị 37 triệu đồng và 250 ngày công lao động. Ngôi nhà có diện tích sử dụng 84m2 được làm bằng gỗ, lợp phi- prô xi-măng.
Nhớ lại cách đây ba tháng về trước, cả gia đình ông phải sống chung với bố mẹ đẻ, trong một ngôi nhà tạm bợ. Tài sản gia đình không có gì đáng giá. Bản thân ông thường xuyên ốm đau không làm được việc nặng. Lao động chính trong gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào người vợ. Các con ông còn nhỏ nên cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người của gia đình ông không đạt 100.000đ/người/tháng. Ngôi nhà tình thương bàn giao cho gia đình ông Lý A Cả hôm nay tuy còn khiêm tốn về giá trị vật chất, nhưng thực sự là biểu trưng của tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt .
Đây là ngôi nhà thứ 9 trong 2 năm (2007-2008) do cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lào Cai quyên góp ủng hộ xây tặng những gia đình nghèo ở địa phương.
CAO ĐỨC CÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận