Thứ Tư, 23/07/2008, 23:09

    Ông lao công tận tụy

    Đó là ông Nguyễn Khắc Phàn, 55 tuổi ở làng Bạch (Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam). Từ nhiều năm nay ông Phàn đã một mình kiêm chức “trưởng ban vệ sinh đường làng, ngõ xóm” và được mọi người dân trong làng gọi với cái tên trìu mến: “Ông lao công làng”...

    Đó là ông Nguyễn Khắc Phàn, 55 tuổi ở làng Bạch (Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà ). Từ nhiều năm nay ông Phàn đã một mình kiêm chức “trưởng ban vệ sinh đường làng, ngõ xóm” và được mọi người dân trong làng gọi với cái tên trìu mến: “Ông lao công làng”.

    No image available

    Ảnh minh họa

    Từ ngày con đường làng Bạch được xây dựng bê tông hóa kiên cố, sạch sẽ, để giữ gìn cho vệ sinh đường làng được sạch đẹp, làng Bạch đã thống nhất thành lập một ban vệ sinh gồm bốn người, hai nam và hai nữ. Công việc chính là dọn dẹp rác rưởi, khơi thông cống rãnh trong làng. Lúc đầu ban vệ sinh chỉ hoạt động một tuần một lần thậm chí là tháng hai lần vào đầu và cuối tháng.

    Nhưng Ban vệ sinh giờ chỉ còn mỗi ông Phàn. Do không có thời gian nhiều, lại mỗi tháng được 10kg gạo nên những người khác đều bỏ công việc. Khối lượng rác thải thì ngày một nhiều do chăn nuôi và rác sinh hoạt của người dân đổ ra đường. Mỗi ngày, một mình ông Phàn dọn 4 đến 5 xe ngựa rác. Những dịp như lễ hội, tết thì có khi ông còn dọn rác cả buổi tối. Ban đầu người dân thấy ông cứ lọ mọ dọn vệ sinh trong đêm tối có nhiều người cho rằng ông có điều gì mờ ám. Nhưng rồi ông giải thích: “Ban ngày trẻ con chơi ngoài đường, hơn nữa người dân cũng đi lại nhiều nên phải đi dọn đêm vừa tránh bụi lại đỡ ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân”.

    Trước kia, khi có ban vệ sinh thì phương tiện là xe thồ, xe bò do làng đầu tư. Bây giờ chỉ còn một mình, ông Phàn tự mình bỏ tiền mua một chiếc xe ngựa kéo giúp ông thuận tiện hơn trong công việc. Ông có bốn người con thì đều đã xây dựng gia đình có cuộc sống ổn định. Nhiều khi những người con của ông đều khuyên bố nên nghỉ việc nhưng ông nhất định không chịu.

    Gặp ông Phàn đang dắt xe ngựa đi làm “nhiệm vụ”, trời nắng nóng mà ông đi một cái ủng to, trên người là chiếc áo mưa cũ kĩ, ông bảo: “Được bà con trong làng tín nhiệm nên tôi cố gắng giữ vệ sinh cho làng xóm được sạch đẹp. Mỗi lần đi ra đường thấy nhiều rác là tôi về dắt xe ngựa ra dọn dù đang bận đi làm việc khác. Làng xóm có đẹp thì mới văn minh, bệnh tật bây giờ nhiều lắm, có sạch sẽ thì người dân mới tránh được chứ”.

    Hiện nay một tháng lao động “nhiệt tình” của ông Phàn được 800 nghìn đồng, đây là tiền mà nhân dân đóng góp để trả cho công sức ông bỏ ra. Tuy số tiền chẳng nhiều nhặn gì so với tiền mua thức ăn cho ngựa, tiền sửa xe và mua dụng cụ vệ sinh nhưng ông Phàn vẫn vui vẻ vì ít ra công việc của ông đang góp phần làm sạch đẹp xóm làng.

    Trước khi chia tay chúng tôi ông tâm sự: “Tôi chỉ mong chính quyền sẽ quy hoạch một nơi đổ rác chứ cứ chở ra đồng đổ, tôi thấy không ổn lắm, rồi nó ô nhiễm mất”.

    ĐOÀN BIÊN THÙY (Xóm Mát-Tốt Động-Chương Mỹ-Hà Tây)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...