Thứ Bảy, 17/12/2011, 16:31

    Ông nông dân biên phòng

    QĐND - Bạn bè anh, người thì chọn làm nghề giáo dạy các em thơ con chữ, người thì vươn mình theo những cánh buồm ra khơi, riêng Võ Trọng Hải chọn cho mình con đường binh nghiệp. Đằng đẵng nhiều năm Võ Trọng Hải gắn bó với bà con ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn nhiều khó khăn, vất vả. Bằng trách nhiệm và tấm lòng đối với bà con vùng sâu, vùng xa, Võ Trọng Hải cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên

    No image available

    Trung tá Võ Trọng Hải.

    QĐND - Bạn bè anh, người thì chọn làm nghề giáo dạy các em thơ con chữ, người thì vươn mình theo những cánh buồm ra khơi, riêng Võ Trọng Hải chọn cho mình con đường binh nghiệp. Đằng đẵng nhiều năm Võ Trọng Hải gắn bó với bà con ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn nhiều khó khăn, vất vả. Bằng trách nhiệm và tấm lòng đối với bà con vùng sâu, vùng xa, Võ Trọng Hải cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) bước đầu gặt hái được không ít thành công. Lần này ra Hà Nội tham dự chương trình "Vinh quang Việt Nam", Võ Trọng Hải không còn là người "của riêng" Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, nhưng những câu chuyện, những chiến công mà anh cùng đồng đội làm nên vẫn còn rất thời sự... Trung tá Võ Trọng Hải kể:

    - Đồn chúng tôi ở vùng nắng hạn, gió Lào, xa chợ, dân cư phân tán nên việc bảo đảm nguồn cung thực phẩm tại chỗ được chỉ huy đơn vị rất quan tâm. Vốn quen với cuộc sống nhà nông, tôi cùng với tập thể chỉ huy đơn vị tổ chức cho anh em đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo kiểu trang trại với từng ô vườn chuyên canh; đồng thời giao cho các đội công tác trực tiếp phụ trách. Sau nhiều năm kiên trì thực hiện, đến nay đơn vị đã chủ động được toàn bộ nhu cầu về thực phẩm, rau xanh, hoa quả phục vụ bữa ăn của bộ đội. Những sản phẩm thu được không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cải thiện bữa ăn hằng ngày mà còn tạo ra nguồn thu đáng kể cho từng người. Theo đó, mỗi năm, mỗi cán bộ, chiến sĩ có thêm thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng từ các sản phẩm tăng gia, chăn nuôi. Đặc biệt hơn, từ mô hình tăng gia của đơn vị còn trở thành những "khuôn mẫu" hoàn chỉnh để cán bộ, chiến sĩ vận động, hướng dẫn và tổ chức cho bà con trên địa bàn học theo, làm theo. Có lẽ chính từ những hiệu quả mà mô hình tăng gia, chăn nuôi của đơn vị, nên không ít người dân vẫn quen gọi Võ Trọng Hải là: Ông nông dân biên phòng.

    Không chỉ giỏi trên lĩnh vực tăng gia sản xuất, Trung tá Võ Trọng Hải còn là “khắc tinh” của bọn tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy. Trước khi được cấp trên điều về đảm nhiệm chức vụ phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh (tháng 10-2011), Trung tá Võ Trọng Hải đã mưu trí, dũng cảm, trực tiếp chiến đấu và chỉ huy phá 20 vụ án, bắt giữ 29 đối tượng. Nhớ lại những chuyên án mà mình cùng đồng đội trực tiếp tham gia, anh chia sẻ:

    - Có lẽ gian nan, nguy hiểm nhất là chuyên án 404L, bắt trùm ma túy Trần Văn Cải. Cậy mình có sức khỏe và võ thuật, hắn không chọn con đường chân chính mà quyết làm giàu bằng con đường bất chính. Sau những chuyến buôn gỗ lậu từ Lào về Thanh Chương (Nghệ An), Cải bắt mối với một người Lào chuyên tàng trữ hê-rô-in. Thấy lợi lớn, hắn dấn thân vào con đường buôn bán ma túy. Lọc lõi và hết sức tinh ranh, mỗi chuyến hàng, Cải lại thực hiện những chiêu bài khác nhau. Vì thế, để theo dõi và có thể bắt giữ được Cải là điều không dễ đối với chúng tôi. Tuy nhiên, với bản lĩnh, nhất là nhận được sự giúp đỡ của nhân dân, vào 1 giờ sáng 25-6-2010, sau ba ngày đêm ăn đồi, ngủ rừng mai phục, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bắt được Trần Văn Cải khi y đang nhận 10 bánh hê-rô-in tại đường mòn, nơi giáp ranh giữa Thanh Chương (Nghệ An) và Hương Sơn (Hà Tĩnh).

    Còn rất nhiều điều để viết, để nói về Võ Trọng Hải, nhưng chỉ cần ngần ấy câu chuyện cũng đủ cho chúng ta thấy được phần nào suy nghĩ, đức tính của người sĩ quan biên phòng này. Điều chúng tôi vui hơn, cùng với anh, nơi vùng biên xa xôi, hẻo lánh, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng vẫn ngày đêm bám bản, bám dân vì sự bình yên của Tổ quốc...

    Bài và ảnh: Thành Lê

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...