Thứ Hai, 25/07/2011, 19:58

    Ông Sạch giờ đã giàu

    QĐND Online - Là thương binh hạng 3/4 mang trong mình hơn chục mảnh đạn nhưng ông vẫn vượt qua gian khổ để thoát nghèo và vươn lên bằng cách mang lại màu xanh cho núi rừng. Người thương binh đó là ông La Tiến Sạch, - một trong những gương điển hình về làm kinh tế giỏi ở thôn Bản Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh...

    QĐND Online - Là thương binh hạng 3/4 mang trong mình hơn chục mảnh đạn nhưng ông vẫn vượt qua gian khổ để thoát nghèo và vươn lên bằng cách mang lại màu xanh cho núi rừng. Người thương binh đó là ông La Tiến Sạch, - một trong những gương điển hình về làm kinh tế giỏi ở thôn Bản Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.

    No image available

    Ông La Tiến Sạch hàng ngày vừa chăm sóc vườn keo vừa phải chiến đấu với hơn 10 mảnh đạn trong người

    Ông La Tiến Sạch sinh năm 1948 trong một gia đình thuần nông. Năm 1966, đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, chàng trai trẻ người Tày vừa tròn 18 tuổi mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu gia đình, quê hương đất nước đã lên đường nhập ngũ.

    Trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 308, năm 1971 ông bị thương nặng ở chiến trường Đường 9 Nam Lào, không thể tiếp tục cầm súng chiến đấu, ông đành lui về hậu phương chữa trị vết thương và tham gia công tác xã hội. 5 năm phục vụ trong quân ngũ, 18 năm làm công tác xã hội đã tôi luyện cho người thương binh hạng 3/4 có thêm nghị lực và quyết tâm thoát khỏi đói nghèo, vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Nhận thấy diện tích đồi núi hoang bỏ trống rất nhiều, người thương binh quyết định đầu tư vào trồng cây lâu năm, kết hợp với chăn nuôi lợn, gà để cải thiện đời sống. Mới đầu, ông trồng 5000 cây keo các loại, trên 2000 cây lấy gỗ, lấy hạt như: thông, trẩu, sở... Với hơn 3ha diện tích đất rừng, gia đình ông đã khai thác nửa ha diện tích rừng keo và bước đầu cho thu nhập trên 20 triệu đồng. Ngoài thu nhập chính từ rừng, gia đình ông còn thu nhập bình quân khoảng 40 triệu đến 50 triệu đồng từ chăn nuôi.

    Hiện nay, rừng keo của gia đình ông cho khai thác lần thứ hai, với ước tính khoảng trên 50 triệu đồng. Cùng với keo, rừng trúc, tre các loại cũng đang trong độ thu hoạch. Hàng ngày, có rất nhiều người từ các xã, thị trấn tìm đến gia đình ông mua các loại cây tre để làm nhà ở và công trình xây dựng.

    Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, ông còn quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình trong thôn về kỹ thuật trồng rừng để phát triển sản xuất, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ông Sạch đã trở thành một điển hình về gương thương binh vượt khó làm giàu trên quê hương Bình Liêu.

    Hàng ngày, hàng giờ ông Sạch vẫn phải đau đớn chiến đấu với hơn 10 mảnh đạn đang nằm trong người nhưng với tâm niệm: “Dù khó khăn, vẫn phải tiếp bước, góp sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, để không hổ thẹn với với những hi sinh của đồng đội, không hổ thẹn là Bộ đội Cụ Hồ”. Bằng suy nghĩ đó, ông Sạch đã vượt qua bệnh tật, hăng hái thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình.

    Bài, ảnh: La Lành

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...