Hồ Gươm (Hà Nội) được du khách nước ngoài ví von “đẹp như một lẵng hoa giữa lòng thành phố”. Mặt nước hồ là tấm gương lớn soi bóng những rặng liễu thướt tha tóc rủ, những mái đền, chùa cổ kính, tháp cũ rêu phong…
![]() |
|
Công nhân công ty môi trường đô thị quét dọn trên các lối đi. |
Cùng với đó là hệ thống cây xanh cổ thụ đa dạng đã tạo nên vẻ đẹp của hồ nhưng cũng vì thế, các loại cành khô, lá cây rụng trên lối đi, vườn hoa rất nhiều. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách du lịch tham quan những di tích xung quanh hồ, nhất là vào dịp lễ, tết nên lượng rác thải cũng rất lớn… Không quản ngại vất vả, nắng mưa, những lao công luôn cần mẫn như những “ong thợ”, kịp thời thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi quy định. Trong suy nghĩ, họ luôn tâm niệm, góp phần giữ gìn Hồ Gươm sạch, đẹp vừa là nhiệm vụ vừa là niềm tự hào. Song song với việc thu gom rác thải, bằng nhiều cách, họ còn vận động, nhắc nhở mọi người cùng chung tay tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác vào thùng.
Mỗi một ngày mới, trên ghế đá, lối đi xung quanh hồ, khách du lịch và người dân thư thái ngồi nghỉ hít thở khí trời trong lành, bách bộ thư giãn, tập thể dục vào sáng sớm. Sự thanh bình đó có công sức đóng góp của những người lao công, họ thật đáng được trân trọng.
VŨ QUANG THÁI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận