QĐND - Chúng tôi đến làng hoa Tây Tựu, xã Tây Tựu (huyện Từ Liêm, Hà Nội) vào buổi chiều Đông, trong cái lạnh tê tái. Đi trên từng thửa ruộng, chúng tôi đều bắt gặp hình ảnh những người nông dân đang chăm chút cho vườn hoa của mình...
QĐND - Chúng tôi đến làng hoa Tây Tựu, xã Tây Tựu (huyện Từ Liêm, Hà Nội) vào buổi chiều Đông, trong cái lạnh tê tái. Đi trên từng thửa ruộng, chúng tôi đều bắt gặp hình ảnh những người nông dân đang chăm chút cho vườn hoa của mình. Với họ, làm việc cả năm nhưng chủ yếu trông vào vụ hoa Tết. Vì vậy, trong thời điểm Tết Nhâm Thìn đang đến gần, ai cũng thấp thỏm lo âu, bởi vụ hoa Tết năm nay gặp rét, “ông trời”, xem ra không chiều lòng họ!
![]() |
|
Những luống hoa cúc nụ còn xanh đang chờ nắng ấm |
Gặp anh Nguyễn Văn Thuần, nhà ở thôn Trung, xã Tây Tựu, khi cả gia đình đang khẩn trương bọc giấy để tránh sâu bọ và điều chỉnh độ nở cho hoa hồng nở đúng dịp Tết, chúng tôi nhận thấy sự lo lắng trên nét mặt anh. “Nghĩ đến dịp Tết năm ngoái, tôi lại thấy lo, cả một vùng hơn 300ha trồng hoa nở bung trước Tết cả tháng trời. Hoa không bán được, đành nhổ vứt phí hai bên đường. Còn năm nay, thời tiết lạnh kéo dài như hiện nay thì 7 sào đất trồng hoa nhà tôi cũng chưa biết kết quả sẽ ra sao. Tôi đã phải đầu tư một số tiền lớn vào vụ hoa này, trong đó đầu tư 12 triệu đồng/sào cúc, 20 triệu đồng/sào hồng và hoa ly. Đó là chưa kể giá củ giống từ 14.000 đến 15.000 đồng/củ. Tất cả diện tích hoa hiện nay còn đang ngậm nụ” - anh Thuần cho biết.
Còn anh Chu Thiên Xuân, cũng ở thôn Trung cho biết: “Nhà tôi có 3 sào cúc và 3 sào hồng. Năm nay, dù có biến động thế nào thì giá hoa vẫn đắt hơn năm trước. Năm ngoái, giá thu mua hoa cúc tại ruộng đắt nhất cũng chỉ được 1000 đến 1.500 đồng/bông, nhưng năm nay đã là 2000 tới 2.500 đồng/bông. Nếu thời tiết ấm áp, khoảng từ 22 đến 25 độ C, hoa sẽ nở đều, bà con coi như trúng mùa hoa. Còn nếu rét kéo dài thì toàn bộ số hoa phải đợi ra Giêng mới bán được. Tối qua nghe bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục rét đậm kéo dài mà lòng tôi cũng buốt lại. Đành phải sử dụng thêm thuốc kích thích kèm các biện pháp chống rét cho hoa như tưới nước, bón thúc phân chuồng kèm vỏ trấu ủ ấm gốc để hoa nở đúng dịp. Bây giờ chỉ có trông chờ vào thời tiết là chủ yếu”.
Đầu tư gần 200 triệu đồng cho một mẫu trồng hoa (khoảng 5 sào cúc, 5 sào hoa loa kèn) bán trong dịp Tết, nhưng gia đình bà Đăng Thị Lan, thôn Thượng cũng đang có “canh bạc” với trời. Giống như nhiều hộ khác, bà Lan đang thấp thỏm nỗi lo hoa nở muộn và ít bông vì thời tiết không ủng hộ. Bà Lan cho biết, hoa cúc được gieo vào đầu tháng 9, đến nay cúc vẫn còn non, xanh nụ, khả năng số cúc thu hoạch đúng vào dịp Tết khá ít. Lượng cúc nở muộn này ngoài bán cho thương lái, người trồng phải trực tiếp mang ra chợ bán lẻ với giá rất rẻ, nhiều khi chỉ vài trăm đồng một bông.
Nhìn vào ánh mắt ăm ắp nỗi niềm của bà Lan, tôi biết nghề làm hoa vất vả mà vô cùng bấp bênh. Chỉ một biến động bất thường của thời tiết cũng khiến cho công sức cả vụ đổ sông đổ biển, trông đợi cả năm nhưng mất mùa lại chỉ trong gang tấc. Đối với họ, có manh áo mới cho con kịp đón Tết hay không cũng nhờ trời cả. Đến và hiểu, tôi biết những trăn trở của người dân làng hoa Tây Tựu cũng là nỗi niềm của hàng nghìn hộ trồng hoa khác trong xã. Họ đang chờ chút nắng ấm để những luống hoa hồng, đồng tiền, hoa cúc... đang “ngậm nụ” nở đúng dịp Tết Nhâm Thìn 2012 này, thu lại những công sức, tiền bạc đã bỏ ra cả năm trời.
Bài và ảnh: Vũ Dung
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận