Thứ Hai, 20/08/2012, 20:18

    “Phải có lòng nhân ái, vị tha”

    QĐND Online - Phải đợi đến cuối buổi tập của cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2012” chúng tôi mới tiếp cận được với người đẹp Vũ Ngọc Anh – Cô nữ sinh duyên dáng đến từ Thủ đô Hà Nội...

    QĐND Online - Phải đợi đến cuối buổi tập của cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2012” chúng tôi mới tiếp cận được với người đẹp Vũ Ngọc Anh – Cô nữ sinh duyên dáng đến từ Thủ đô Hà Nội.

    No image available
    Chiêm ngưỡng người đẹp Vũ Ngọc Anh.

    Sinh ra và lớn lên tại Thủ đô, nhưng cô sinh viên vừa tốt nghiệp Học viện Ngân hàng lại có một vẻ đẹp mặn mà đằm thắm. Giọng nhỏ nhẹ, Ngọc Anh tâm sự: “Lần đầu tiến đặt chân tới Đà Nẵng, em ngạc nhiên bởi vẻ đẹp tự nhiên của thành phố bên sông Hàn, con người ở đây rất thân thiện, giàu lòng nhân ái, vị tha. Tình đất, tình người Đà Nẵng luôn xứng đáng với địa danh nổi tiếng là thành phố “năm không, ba có”. Những ngày cùng các bạn tham gia các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, thăm Trung tâm phụng dưỡng người có công với cách mạng, Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh, tặng quà các đối tượng chính sách… em rút ra cho mình bài học sâu sắc về cuộc sống là phải có tấm lòng nhân hậu, biết san sẻ giúp đỡ người nghèo, người có công với nước. Nếu được trở thành hoa hậu, em sẽ tiếp tục học tập nâng cao hiểu biết về mọi mặt, khi đó em sẽ làm đại sứ từ thiện để tiếp tục thực hiện chương trình an sinh vì người nghèo ngày càng có hiệu quả hơn”.

    - Được biết, gia đình em có người thân đang tại ngũ. Vậy em có thể cho biết cảm nghĩ của mình về người chiến sĩ? Chúng tôi nêu câu hỏi. Ngọc Anh cười duyên dáng, trả lời: “Để làm tròn nghĩa vụ, trọng trách lớn lao của mình là bảo vệ Tổ quốc, người lính luôn chịu nhiều mất mát, hy sinh nhưng tâm hồn của họ cao đẹp vô cùng. Em rất khâm phục ý chí và nghị lực của các anh ấy!”.

    Bài và ảnh: Tùng Lâm

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...