QĐND Online – Một trận hoà không bàn thắng trước đối thủ khá khó chơi Romania trong trận ra quân là điều người Pháp đã có thể dự đoán từ trước khi trái bóng bắt đầu lăn. Nhưng ít ai ngờ rằng, lối chơi của đội tuyển Pháp lại tệ hại đến thế. Chẳng còn nữa bóng dáng một Les Bleus với lối đá mượt mà từng làm đắm say lòng người...
QĐND Online – Một trận hoà không bàn thắng trước đối thủ khá khó chơi trong trận ra quân là điều người Pháp đã có thể dự đoán từ trước khi trái bóng bắt đầu lăn. Nhưng ít ai ngờ rằng, lối chơi của đội tuyển Pháp lại tệ hại đến thế. Chẳng còn nữa bóng dáng một Les Bleus với lối đá mượt mà từng làm đắm say lòng người.
Nằm trong bảng đấu được coi là tử thần với sự góp mặt của hai đội bóng rất mạnh khác là Hà Lan và Romania, đội tuyển Pháp của HLV Domenech hiểu rằng, chỉ có chiến thắng trước đội bóng được đánh giá yếu thế nhất bảng Romania mới giúp họ tạo được ưu thế trong cuộc cạnh tranh với Hà Lan và Italia. Chính vì không vượt qua gánh nặng tâm lý ấy nên đội tuyển Pháp đã trình diễn một thứ bóng đá quá thận trọng không đúng với tiềm năng và đẳng cấp của họ. Đó cũng là lý do khiến trận đấu trở nên vô cùng tẻ nhạt và người hâm mộ không mấy khi được chứng kiến như pha tấn công sắc sảo, đẹp mắt về phía khung thành cả hai đội.
![]() |
| Một trận đấu đáng thất vọng với đội tuyển Pháp (Ảnh: Reuters) |
Ra sân không có đội trưởng Patrick Vieira và tiền đạo số 1 Thierry Henry, nhưng đội tuyển Pháp vẫn là những người có được thế trận hơn hẳn so với nhờ khả năng làm chủ khu trung tuyến của lão tướng Makelele và cầu thủ trẻ Toulalan. Kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các học trò của HLV Domenech rất ít có cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Labont bên phía . Nói đúng hơn, họ không dám mạo hiểm đẩy cao đội hình để dồn ép đối thủ.
Chơi thận trọng nên đội tuyển Pháp chủ yếu đặt hi vọng vào sự bùng nổ của Frank Ribery. Tuy nhiên, trong một ngày chưa đạt được phong độ cao nhất, “gã mặt sẹo” chơi rất mờ nhạt bên cánh phải. Bộ đôi tiền đạo Anelka – Benzema ở phía trên trước sự đeo bám quyết liệt của các hậu vệ vì thế cũng hiếm khi có cơ hội dứt điểm. Mà nếu có, cả hai chân sút này đều gây ức chế cho người xem bằng những pha xử lý cá nhân thiếu chính xác. Cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp 1 của đội tuyển Pháp có lẽ là tình huống đánh đầu vọt xà ngang Romania từ cự ly rất gần của Anelka sau quả phạt góc từ bên phía cánh trái.
![]() |
| Sự bất lực của Frank Ribery... |
Trong khi đó, trái với những lời phát biểu có phần “mạnh mồm” của HLV Victor Piturca trước trận đấu, rằng Romania tung hết sức để hạ gục tuyển Pháp, đội bóng Đông Âu cũng chẳng thể hiện được gì ngoài lối chơi rình rập đặc tư tưởng cầm hoà. Chân sút sáng giá nhất của là Adrian Mutu dù chơi rất xông xáo nhưng thường xuyên lâm vào cảnh một mình chống chọi với hàng hậu vệ đầy kinh nghiệm của đội tuyển Pháp.
Những tưởng sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, HLV Domenech sẽ động viên các học trò dồn lên tấn công kiếm tìm bàn thắng. Nhưng không, Les Bleus vẫn chơi như mơ ngủ và những cơ hội mà họ có được trước khung thành của cũng chẳng là bao. Benzema trong lần đầu tiên “lên tuyển” dường như vẫn chưa thực sự tự tin. Pha sút bóng thiếu chính xác từ ngay trong vòng cấm địa của tiền đạo đang chơi cho là một minh chứng.![]() |
|
...và nỗi buồn dành cho HLV Domenech (Ảnh: Reuters) |
Trận hoà 0-0 chưa hẳn là một thảm kịch với đội tuyển Pháp nhưng điều đáng phê phán có lẽ là lối chơi thiếu sinh khí mà họ đã thể hiện trên sân Letzigrund. Trước một Romania không phải là mạnh mà “sắc xanh” đã hoàn toàn nhạt nhoà, liệu thày trò HLV Domenech sẽ đi về đâu khi họ phải đối đầu với Hà Lan và Italia?
Trung Dũng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận