Thứ Hai, 21/04/2008, 22:54

    Phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

    Nhân 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, 14 giờ hôm nay (22-4) tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ba cơ quan báo chí: Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lao Động đồng phối hợp tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”...

    Nhân 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, 14 giờ hôm nay (22-4) tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ba cơ quan báo chí: Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lao Động đồng phối hợp tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Đến dự Lễ phát động sẽ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, Bộ, ban, ngành, TP Hà Nội và các đơn vị quân đội…

    Đây là cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hưởng ứng “Ngày thi đua yêu nước” 11-6 hằng năm, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm phát hiện những điển hình tiên tiến, những tấm gương thi đua yêu nước tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước.

    Với thời gian tám tháng (từ tháng 4 đến tháng 11-2008), Cuộc thi khuyến khích các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, các bạn đọc gần xa phát hiện trên toàn quốc những tấm gương bình dị đã làm được những việc tốt thật cao quý vì đất nước, vì cộng đồng, có ảnh hưởng sâu sắc trong xã hội. Họ là bác thợ cày, là nhà tu hành, là anh bộ đội, là chị công nhân, là em học sinh, là nhà trí thức, là đồng bào ở trong nước và kiều bào ở nước ngoài… ngày đêm âm thầm làm việc, cống hiến, sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng để cuộc sống của chúng ta hôm nay ngày càng nhân hậu hơn, tốt đẹp hơn. Họ là những người tiêu biểu của truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa Việt . Đó là truyền thống vượt khó, siêng năng, sáng tạo trong chiến đấu, học tập, lao động sản xuất, không ngại hy sinh gian khổ, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều… Họ là những người tuy chưa từng bước lên bục danh dự nhận những phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng, nhưng lại là những người được đồng đội, được hàng xóm, láng giềng, được những người xung quanh trân trọng, suy tôn và cảm phục tự đáy lòng. Trong số họ cũng có thể có người chưa phải là đảng viên, nhưng họ mang trong mình phẩm chất của người cộng sản… Và lần này, những tấm gương bình dị mà cao quý ấy được bạn đọc, người viết phát hiện, suy tôn, nhằm khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

    Giới thiệu được những tấm gương tốt mang tính phát hiện như yêu cầu của Cuộc thi, các nhà báo, thông tin viên, cộng tác viên chắc chắn phải lăn lộn với cuộc sống và thực tiễn vô cùng sinh động trong công cuộc đổi mới hôm nay.

    Những tác phẩm dự thi, những phát hiện của bạn đọc sẽ được giới thiệu trang trọng trên các ấn phẩm của báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lao Động và được Hội đồng tuyển chọn, Ban giám khảo gồm các nhà báo tên tuổi chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào cuối tháng 12-2008.

    Cuộc thi không chỉ dừng lại ở trao giải các tác phẩm xuất sắc, được phát thanh, truyền hình trực tiếp, mà Ban Tổ chức còn quyết định tổ chức triển lãm, giao lưu rộng rãi nhiều ngày liền tại Hà Nội giữa tác giả, nhân vật với các tầng lớp nhân dân, nhằm giới thiệu thành tích, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm nhân rộng điển hình. Đó cũng là nét mới của Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

    BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...