Thứ Hai, 03/08/2009, 19:07

    Phía sau mỗi trận lũ

    Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hiệp về ấp Tầm Đuông, giúp nhân dân sửa sang lại nhà ở sau cơn lốc, mới thấy được tình cảm, trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ đối với bà con nhân dân...

    Mặc dù mới vào đầu mùa nhưng miền Tây Nam Bộ đã xuất hiện những cơn mưa rất to kèm theo lốc xoáy làm hư hại nhiều hoa màu, nhà ở của nhân dân trên tuyến biên giới. Đặc biệt, khu vực ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An những cơn lốc xoáy đã làm sập một số căn nhà gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng. Trước tình hình trên Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Bình Hiệp đã huy động cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, giúp dân dựng lại nhà ở, ổn định cuộc sống.

    No image available
    Bộ đội Đồn biên phòng Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

    Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hiệp về ấp Tầm Đuông, giúp nhân dân sửa sang lại nhà ở sau cơn lốc, mới thấy được tình cảm, trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ đối với bà con nhân dân. Ông Nguyễn Văn Rót, Trưởng ấp Tầm Đuông cảm động nói: “Đợt thiên tai, lốc xoáy vừa qua đã làm sập một số căn nhà của người dân, trong đó nhà bà Nguyễn Thị Bông sinh 1936 bị sập hoàn toàn. Nhận được tin, mặc dù mưa vẫn rất lớn, nước dâng cao nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hiệp đã có mặt kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả. Căn nhà của bà Bông đã hư hỏng hoàn toàn nên việc dựng lại gặp nhiều khó khăn. Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Bình Hiệp đã vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ, đồng thời trích một phần kinh phí từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị và cử 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng công an, dân quân ở địa phương dựng lại căn nhà mới. Căn nhà của bà Bông được dựng lại có diện tích 32m2, mái tôn, cột bê tông cốt thép, trị giá 12 triệu đồng". Được biết bà Bông sống một mình. Hằng ngày bà đi lượm ve chai để duy trì cuộc sống.

    Gặp tôi trong buổi bàn giao nhà, bà Bông tâm sự: “Tôi năm nay đã 73 tuổi. Cả đời tôi chỉ ước có căn nhà để che mưa nắng mà cũng chẳng làm được. Nay được các chú bộ đội Đồn Biên phòng Bình Hiệp cùng bà con xóm giềng làm tặng căn nhà thế này, tôi mừng lắm. Bây giờ không phải lo nhà dột, nắng chiếu nữa rồi”. Nói vậy rồi bà bật khóc nức nở.

    Trung tá Hàn Văn Hành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Hiệp cho biết: “Xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa mỗi năm thường gánh chịu rất nhiều trận bão lũ. Trong khi đó đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, nhà cửa rất tạm bợ. Vì thế, sau mỗi trận lũ, lốc xoáy, hậu quả để lại rất nặng nề. Có gia đình sau trận mưa lũ rơi vào cảnh trắng tay: Nhà cửa, hoa màu dường như mất trắng. Chúng tôi giúp đồng bào không chỉ là tình nghĩa mà đã trở thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đó không chỉ là sự đền đáp công lao của nhân dân, mà quan trọng hơn là tạo ra sức mạnh xây dựng địa bàn an toàn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển".

    Bài và ảnh: MINH LUẬN, THANH CHƯƠNG

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...