Thứ Năm, 12/04/2012, 18:26

    “Phong cảnh sông nước đang biến đổi”

    QĐND Online - Đó là tên cuộc triển lãm quốc tế nằm trong Dự án nghệ thuật sinh thái quốc tế về phong cảnh sông nước ở Đông Nam Á do Viện Gớt, Hà Nội tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Viện Gớt, Hà Nội...

    QĐND Online -  Đó là tên cuộc triển lãm quốc tế nằm trong Dự án nghệ thuật sinh thái quốc tế về phong cảnh sông nước ở Đông Nam Á do Viện Gớt, Hà Nội tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Viện Gớt, Hà Nội.

    Triển lãm khai mạc chiều 12-4 nhằm góp phần nâng cao nhận thức về di sản văn hóa và sinh thái vô giá của phong cảnh sông nước, tạo động lực mới cho các sáng kiến bảo vệ môi trường.

    Đông Nam Á được cho là vùng có cảnh quan sông nước lớn nhất không nơi đâu trên thế giới có được. Tuy nhiên, những phong cảnh này, được coi như là mạch sống và di sản sinh thái quan trọng lại đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự khai thác và phát triển kinh tế cũng như biến đổi khí hậu. Hệ lụy là, môi trường sống dọc cảnh quan sông nước bị phá hủy và ảnh hưởng sinh kế của hàng triệu người dân sống dọc nơi đây.

    No image available

    Anh Claro Ramirez, vị giám tuyển người Phi-líp-pin, hướng dẫn người xem tương tác với chiếc “Cầu âm thanh”

    Tiến sĩ Meyer Zollitsch, Viện trưởng Viện Gớt cho biết, triển lãm trưng bày 17 tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ đến từ Việt Nam, Thái Lan, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin, dưới sự hướng dẫn của 6 giám tuyển có kinh nghiệm.

    Bằng tài năng nghệ thuật, giác quan đặc biệt của mình và những chất liệu nghệ thuật khác nhau (ảnh, âm thanh, video), các nghệ sĩ đã phản ánh sự thay đổi về môi trường cũng như kinh tế-văn hóa-xã hội mà phong cảnh sông nước ở các nước này hiện đang trải qua bằng những chuyến đi thực tế.

    Tại In-đô-nê-xi-a chẳng hạn, lòng sông Bengawan Solo (Java) đang dâng lên do bồi lắng bởi một lượng rác thải lớn bị ném xuống. Người dân ở đây đã thích nghi với lũ lụt bằng những biện pháp riêng, như xây thêm bậc tam cấp lên nhà hay bức tường chắn lũ.

    Trong khi đó, để sinh nhai, ngư dân sống dọc sông Gajah Wong, In-đô-nê-xi-a đã phải đánh bắt cá dọn bể-một loài cá vốn không phải là thực phẩm cho con người, có thể sống sót được ngay trên những con sông ô nhiễm nhất- để làm thức ăn. Ngay tại cuộc triển lãm, người xem có thể thưởng thức một sản phẩm bánh phồng làm từ thịt của loài cá này.

    No image available
    "Dấu tích" của Thanh Mai gợi lại sức tàn phá của trận lụt lịch sử ở Huế năm 1999

    Các nghệ sĩ Việt Nam, gồm Nguyễn Thị Thanh Mai, Phan Thảo Nguyên, Lương Huệ Trinh và Nguyễn Thế Sơn góp mặt tại cuộc triển lãm bằng tác phẩm “Dấu tích”, “Mekong Mechanical”, “Vòng tròn đen” và “Núi liền núi, sông liền sông”.

    Nói về “đứa con tinh thần” sắp đặt mang tên “Dấu tích”, Thanh Mai chia sẻ, Mai muốn mọi người cảm nhận được sức tàn phá của trận lụt khủng khiếp ở Huế năm 1999 qua hình ảnh những chiếc hộp chứa giày, dép tìm thấy dọc sông Hương. “Mỗi chiếc giày, dép là một thân phận, một ký ức về con người”, Mai nói.

    Ngoài trưng bày các tác phẩm, Viện Gớt còn tổ chức buổi giao lưu và thảo luận với ba nghệ sĩ Việt Nam (Nguyễn Thế Sơn, Lương Huệ Trinh, Nguyễn Thị Thanh Mai) vào chiều tối ngày 13-4 tại phòng triển lãm của Viện.

    Bên cạnh đó, vào hai ngày 21 và 22-4, Viện phối hợp với tổ chức môi trường “Live&Learn International" tổ chức chương trình “Cuối tuần nghệ thuật xanh” với một loạt các hoạt động hấp dẫn như vẽ tranh, trò chơi biến đồ phế thải thành sản phẩm tái tạo, nhảy múa, chiếu phim. Đặc biệt, chương trình “Science Slam”, một hình thức hết sức mới mẻ sẽ tạo sân chơi để các nhà khoa học trẻ thể hiện một cách hài hước nhất về vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phong cảnh sông nước.

    Sau cuộc triển lãm tại Hà Nội (kết thúc vào 29-4) và thành phố Hồ Chí Minh (tháng 5), 17 tác phẩm sẽ được trưng bày tại Băng-cốc, Phnôm Pênh, Gia-các-ta và Ma-ni-la.

    Mai Anh
    maihuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...