Về Phong Quang, chúng tôi cảm nhận cuộc sống của đồng bào Tày, Nùng, Mông, Pu Chéo, Pú Y… đang đổi thay từng ngày, từng giờ. Đây những đồng lúa, nương ngô, bãi dưa tươi tốt, kia những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, trường học, trạm y tế khang trang, dòng điện về thắp sáng các bản làng...
![]() |
|
Đồng lúa chín vàng (ảnh: Đình Hùng). |
Phong Quang là xã thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nơi đây có địa hình bằng phẳng và thực dân Pháp đã từng đặt chân tới, chúng xây lô cốt, lập sân bay dã chiến. Mặc dù chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, điểm xuất phát thấp, nhưng nhờ sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp tạo điều điện giúp đỡ, bà con đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chấp hành nghiêm pháp luật. Phong Quang ngày càng giàu về kinh tế, ổn định về chính trị xã hội, vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Đi dọc cánh đồng lúa đang trổ bông bao quanh những xóm làng, chúng tôi cảm nhận bà con nơi đây đã biết thay đổi cung cách làm ăn. Ông Đỗ Đức Yên, Chủ tịch UBND xã có dáng người nhanh nhẹn, hoạt bát, giọng nói lưu loát. Ông kể: “Việc họp dân bàn cách làm ăn, bàn biện pháp hạ tỷ lệ dân số, củng cố lực lượng dân quân, công an… được Phong Quang làm thường xuyên. Qua các cuộc họp, trưởng thôn, trưởng bản lắng nghe ý kiến nhân dân rồi cùng cấp ủy, chính quyền bàn bạc, hiến kế…”. Bầu không khí dân chủ đã làm cho ý Đảng hợp với lòng dân và là yếu tố quan trọng giúp Phong Quang phát triển. Thu nhập lúa của Phong Quang trung bình đạt 420kg/năm/người. Bằng việc kết hợp trồng lúa, hoa màu với bán hàng tạp hóa, mở các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống, nhiều gia đình nghèo đã vươn lên thành hộ khá, hộ giàu. Toàn xã hiện có hơn 35% số hộ sắm xe mô tô. Mạng lưới thông tin điện thoại đã đến được với bà con. Những con đường “ổ gà, ổ trâu” không còn nữa… Tôi đến thăm gia đình anh Lương Ngọc Sơn, ở thôn Lùng Càng. Khi hỏi về kinh tế gia đình, anh Sơn cho biết: “Năm ngoái gia đình tôi thu được hơn 30 triệu đồng từ bán bò, bán dê, bán cá, hiện giờ tôi còn hơn 10 con trâu nữa… Có thu nhập khá nên tôi mua sắm đủ các tiện nghi sinh hoạt gia đình. Ngoài ra, tôi còn giúp đỡ vốn cho các hộ gia đình khó khăn. Vào năm học mới, tôi mua sách, vở, đồ dùng học tập tặng các cháu có hoàn cảnh đặc biệt để giúp các cháu được đến trường học cái chữ như các bạn. Tôi mong được góp phần nhỏ bé để xây dựng thôn bản bình yên”.
Chú trọng phát triển kinh tế nhưng Phong Quang không xem nhẹ công tác quốc phòng, an ninh. Khi được hỏi về âm mưu của kẻ địch, ý nghĩa của nhiệm vụ củng cố quốc phòng, đồng bào ở Phong Quang đều hiểu và nắm khá chắc. Theo Chủ tịch Đỗ Đức Yên, đó là nhờ cấp ủy, chính quyền xác định giáo dục kiến thức quốc phòng cho cán bộ và nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn được lực lượng dân quân xã đặt lên hàng đầu. Những ngày cao điểm, lực lượng phòng không luôn có mặt 24/24 giờ tại các trận địa. Ngoài các hoạt động thường xuyên, phân đội dân quân cơ động của xã còn phối hợp với công an tổ chức các đợt cao điểm về bảo vệ an ninh thôn bản. Không chỉ hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện theo quy định, lực lượng dân quân xã còn thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ mục tiêu quan trọng, bảo vệ thôn bản, phương án phòng, chống cháy rừng-bảo vệ rừng. Mấy năm gần đây dân quân xã còn được huấn luyện phương án phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn. Dân quân xã thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Khi chia tay chúng tôi, Chủ tịch Đỗ Đức Yên khiêm tốn nói: “Mình có thể khó khăn một chút chứ không thể để bà con dân bản mình nghèo được. Phong Quang còn nhiều việc phải làm, nhiều khó khăn phải vượt qua. Nhưng khi biết kết hợp giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, tôi tin ngày mới Phong Quang sẽ giàu mạnh hơn”.
TRẦN CAO ĐẠI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận