Thứ Năm, 26/04/2007, 22:19

    Phong trào "7 không"

    Tôi gặp lại thượng tá Nguyễn Văn Khoa, Chủ nhiệm Chính trị đoàn 5, Quân khu 7 khi anh ra Hà Nội dự hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2001-2006)...

    Tôi gặp lại thượng tá Nguyễn Văn Khoa, Chủ nhiệm Chính trị đoàn 5, Quân khu 7 khi anh ra Hà Nội dự hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2001-2006).

    Quen nhau từ ngày còn học ở Học viện Chính trị Quân sự, tôi kể cho anh nghe “nét mới” ở nhà trường bây giờ là chỉ thị cấm uống rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa. Thật bất ngờ, anh cho tôi hay, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã có hẳn một chỉ thị “nói không với rượu” trong toàn quân khu cách đây một năm; đến nay 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân khu đã chấp hành nghiêm, thậm chí nhiều đơn vị còn duy trì tốt việc không uống rượu, bia buổi tối, cũng như khi về sinh hoạt tại gia đình. Mới đây, nội dung uống rượu trong phong trào “7 không” của quân khu đã được đưa vào nội dung thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    Tôi băn khoăn hỏi anh: “Một nội dung nhỏ như “không uống rượu” mà gắn với cuộc vận động này liệu có khiên cưỡng?". Anh lý giải: "Có trên cương vị người chỉ huy, quản lý bộ đội, có đau lòng trước bao vụ vi phạm kỷ luật, tai nạn giao thông chỉ do rượu mới thấy đã đến lúc phải quan niệm không uống rượu là một nét văn hóa mới trong đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng".

    Nghe câu chuyện của thượng tá Nguyễn Văn Khoa, liên tưởng tôi lại nhớ, khi viết Bản án chế độ thực dân Pháp, Bác Hồ đã thấy rõ tác hại nguy hiểm ghê gớm của rượu đối với giống nòi. Bác vạch rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù đối với dân ta: “Nhà nước (chế độ Phong kiến-TG) bảo hộ định mức mỗi đầu người là 7 lít rượu một năm; trẻ em còn bồng bế chưa uống được thì cha mẹ phải uống thay”. Ở một ngàn làng, có hơn 1.500 đại lý rượu “bài nhì”, “bài ba” trong khi chỉ có 10 trường học chưa hết cấp 1…". Thực tế gần đây cho thấy thói quen uống rượu, bia nhiều, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, giống nòi như Bác đã cảnh báo mà còn dẫn đến những vi phạm về đạo đức khi không còn làm chủ được bản thân mình…

    Trở lại với câu chuyện "không uống rượu" của Quân khu 7, ban đầu cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. Gỡ bỏ một thói quen đã ăn sâu vào nếp sống quả không dễ. Nhưng khi người chỉ huy kiên quyết và gương mẫu thực hiện thì "không uống rượu" đã trở thành một thói quen văn hóa mới. Sau thành công của mô hình không uống rượu ở Quân khu 7, Bộ Tổng tham mưu đã khẳng định tính hiệu quả và cần thiết của Chỉ thị 2530, Chỉ thị 25 và một số văn bản, chỉ thị mới đây về việc cấm uống rượu... của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, để góp phần tăng cường kỷ luật, kiềm chế tai nạn giao thông. Từ thành công của Quân khu 7, mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai cũng ra chỉ thị số 11 về việc cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Đồng Nai không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc và đưa nội dung không uống rượu, bia say trở thành một tiêu chuẩn quan trọng để phân loại, xét các danh hiệu thi đua của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

    Thượng tá Nguyễn Văn Khoa tự hào chia sẻ với tôi: Trước kia, đây đó người ta vẫn nghĩ, bộ đội thì uống rượu “khỏe”. Nhưng giờ đây “không uống rượu” đã trở thành một nét đẹp mới của Bộ đội Cụ Hồ. Anh thấy không, “đưa việc không uống rượu vào cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng thiết thực lắm chứ, gần gũi lắm chứ”!

    Bài học rút ra là khi mà lãnh đạo, chỉ huy biết vận dụng sáng tạo nội dung cuộc vận động vào nhiệm vụ cụ thể của đơn vị thì sẽ có nhiều cách làm, nhiều việc làm, nhiều nội dung vừa sinh động, vừa mang lại hiệu quả thiết thực. Và đó cũng là yêu cầu, mục đích đạt đến của cuộc vận động.

    VŨ VĂN NAM

    (Bộ Tổng tham mưu)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...