QĐND Online - Hiến đất! Câu chuyện đã không còn là mới. Nhưng ở một xã nghèo như Phú Lạc của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thì việc 237 hộ dân hiến hàng ngàn m2 đất để làm đường liên xã trở thành câu chuyện lớn đầy cảm động...
QĐND Online - Hiến đất! Câu chuyện đã không còn là mới. Nhưng ở một xã nghèo như Phú Lạc của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thì việc 237 hộ dân hiến hàng ngàn m2 đất để làm đường liên xã trở thành câu chuyện lớn đầy cảm động.
Anh Trương Văn Bắc – Phú chủ tịch UBND xã Phú Lạc cho biết, trước đây khi chưa có con đường này bà con trong xã đi lại rất khó khăn. Ngày nắng thì con đường nhỏ giăng đầy bụi đất. Ngày mưa các “ổ trâu, ổ voi” chứa đầy bụng nước, mặt đường nhầy nhụa bùn đất. Khi đó lũ trẻ tới trường, người lớn đi hái chè, ra chợ chỉ còn cách đi bộ. Bánh xe đạp, xe máy bị dính chặt bùn đất không nhúc nhích được. Đó là cái khó hiện hữu theo năm tháng và tất nhiên nó đã ảnh hưởng từng ngày, từng giờ tới bà con nhân dân trong xã. Cũng vì chuyện con đường lầy lội, khó đi, những ngày mưa to, nước suối dâng cao người và xe không lưu thông được mà người dân làm chè nơi đây chỉ còn cách là đổ chè đi vì tư thương không vào thu mua được. Hay cũng vì đi lại khó khăn, vất vả mà người làm chè luôn bị tư thương ép giá…
![]() |
|
Nhân dân đã có thể lưu thông trên con đường liên xã |
Anh Bắc cho biết, khi nhận được chủ trương của trên về dự án làm đường liên xã được thực hiện trên cơ sở vốn trái phiếu Chính phủ, chủ trương không sử dụng ngân sách Nhà nước để đền bù giải phóng mặt bằng. Xã đã thành lập Ban vận động hiến đất của xã, trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban. Tại các xóm cũng thành lập tiểu ban vận động do đồng chí bí thư chi bộ làm trưởng ban. Sau đó xã đã tổ chức họp dân quán triệt chủ trương, thống nhất các nội dung và vận động bà con hiến đất làm đường. Điều đáng mừng là hầu hết các hộ gia đình nằm trong diện hiến đất cho dự án đều nhất trí thực hiện. Chỉ có số ít hộ dân chưa nhất trí nhưng sau nhiều lần được vận động, các hộ này đã tự nguyện hiến đất cho dự án làm đường. Bên cạnh đó, chính các cán bộ xã cũng là những người gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất. Điển hình như chủ tịch xã Lưu Tuấn Vinh, gia đình ông cũng hiến 1000m2 đất cho tuyến đường này. Cùng đó là gia đình ông Nguyễn Đăng Khoa – Thường trực Đảng ủy, anh Lưu Tuấn Thành – cán bộ văn hóa xã, mỗi gia đình cũng hiến gần 1000m2 cho dự án.
Có mặt tại gia đình ông Đào Đức Nẩy ở xóm Lũng, xã Phú Lạc chúng tôi được biết, năm 1968 ông lên đường nhập ngũ, đến cuối năm 1970 khi đang tham gia chiến dịch Tây Nguyên thì ông bị thương nặng phải trở về địa phương. Với tinh thần của một người lính đã vào sinh ra tử tại chiến trường, nay trở về địa phương, người lính năm nào chỉ có một tâm nguyện duy nhất là làm được nhiều việc cho dân, cho nước. Cũng vì thế mà ngay từ ngày đầu nhận được chính sách của Đảng ông đã tự nguyện hiến gần 1000m2 đất trồng chè và đất ruộng. Không những thế, ông còn đến những nhà liền kề vận động bà con cùng đồng lòng hiến đất làm đường. “Cả đời tôi đã đi trên con đường bụi mù đất cát... chỉ mong con cháu mình được đi trên con đường nhựa nhẵn bóng, vậy là tôi vui rồi” - Ông Nẩy vui vẻ nói. Có lẽ việc làm của người thương binh hàng ngày còn phải chống chọi với những cơn đau tim, khó thở này đã trở thành tấm gương sáng cho bà con lối xóm noi theo.
![]() |
|
Thương binh Đào Đức Nẩy bên con đường liên xã |
Khó khăn hơn cả trong 237 hộ dân hiến đất của xã Phú Lạc phải kể đến gia đình anh Đặng Văn Chan, chị Đỗ Thị Nhường. Do qui hoạch đường nằm sát vào diện tích đất vườn, đất ruộng lên gia đình anh đã hiến 2.500m2. Khi hiến xong gần như diện tích đất nhà anh chỉ còn vừa dựng lại ngôi nhà. Chúng tôi có mặt tại ngôi của anh chị khi ngôi nhà tranh vách đất lụp sụp chỉ có chiếc tivi nhỏ là giá trị nhất. Gia đình anh sống chủ yếu nhờ vào cây chè. Nhưng nay diện tích chè đã được hiến hết đất để làm đường gia đình cũng chưa biết làm gì để lo cho cuộc sống sau này. Anh Chan nói: “Vẫn biết là sẽ gặp nhiều khó khăn khi ruộng hết, chè hết nhưng vui nhất là các cháu có đường tốt để đến trường. Nay các cháu không còn phải nghỉ học khi trời mưa to nữa”. Được biết, cả 6 người con của cụ thân sinh ra anh Chan đều có đất hiến cho dự án.
Trao đổi với ông Ngô Thế Nghình – Trưởng Ban dân vận huyện Đại Từ chúng tôi được biết: Phong trào này đã được triển khai ở Đại Từ được 5 năm. Hiện nay, toàn huyện đang triển khai thực hiện 3 dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã trên các tuyến Đại Từ – Mỹ Yên, Hà Thượng – Phú Lạc và Na Mao - Đức Lương. Đã có 1.248 hộ dân hiến đất với tổng diện tích gần 100.000m2 đất các loại. Các dự án này sau khi hoàn thành sẽ góp phần vào việc cải thiện mạng lưới giao thông liên xã và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.
Có thể thấy phong trào hiến đất làm đường của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thể hiện sự đoàn kết cộng đồng to lớn, đây là nền tảng quan trọng để địa phương có thể thực hiện các dự án dân sinh tiếp theo. Bên cạnh đó khi các dự án này được triển khai, kinh tế, xã hội của địa phương sẽ từng bước được cải thiện; ý thức, trách nhiệm của nhân dân trước các công việc xã hội tạo được đồng thuận lớn. Được biết, phong trào hiến đất không chỉ có riêng ở huyện Đại Từ mà tại Thái Nguyên các huyện Định Hóa, Phổ Yên, Phú Lương, Phú Bình phong trào này cũng đã được triển khai. Hy vọng, trong thời gian tới còn nhiều hơn nữa các hộ dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ủng hộ phong trào hiến đất.
Bài, ảnh: Lê Xuân Đức
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận