Thứ Năm, 07/12/2006, 21:40

    Phú Quý nặng nghĩa, nặng tình

    Phú Quý sau cơn bão Durian nắng chang chang. Sau hai ngày nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão, nhưng tất cả những con đường vẫn ngổn ngang cây đổ và gạch, ngói. Đến Ban CHQS huyện, đài ra-đa 55 Phòng không, đồn biên phòng 464… chúng tôi thấy doanh trại vắng tanh, chỉ có một số ít cán bộ, chiến sĩ đang trực, số còn lại đã toả xuống các thôn, ấp để giúp dân với tinh thần “Giúp dân là nhiệm vụ hàng đầu”

    Phú Quý sau cơn bão Durian nắng chang chang. Sau hai ngày nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão, nhưng tất cả những con đường vẫn ngổn ngang cây đổ và gạch, ngói. Đến Ban CHQS huyện, đài ra-đa 55 Phòng không, đồn biên phòng 464… chúng tôi thấy doanh trại vắng tanh, chỉ có một số ít cán bộ, chiến sĩ đang trực, số còn lại đã toả xuống các thôn, ấp để giúp dân với tinh thần “Giúp dân là nhiệm vụ hàng đầu”.

    Thiếu tá Đinh Văn Quân, Phó tham mưu trưởng Ban CHQS huyện đảo Phú Quý đưa chúng tôi ra khu vực neo đậu tàu thuyền của xã Tam Thanh. 30 chiến sĩ của đại đội 1 do thượng uý, đại đội trưởng Vũ Thọ Sinh chỉ huy, đang giúp dân trục vớt một chiếc tàu bị đắm sâu dưới biển. Hơn 10 chiến sĩ dầm trong nước biển cùng ngư dân, để neo kéo tàu. Gương mặt họ tím xám, da săn lại vì lạnh. Tôi đến gần chiến sĩ Nguyễn Văn Phú môi mím chặt, đang cố gắng cùng bà con trên đảo kéo chiếc tàu lên bờ. Quệt ngang giọt mồ hôi trên trán, Phú nói:

    - Chúng em đã có 3 ngày đi giúp dân rồi. Những ngày trước bão, đại đội của em đã giúp ngư dân của hai xã Ngũ Phụng, Tam Thanh kéo hơn 100 chiếc tàu lên bờ tránh bão. Công việc trục vớt tàu cũng vất vả lắm, nhưng chúng em quyết tâm giúp dân xong mới về tu sửa doanh trại.

    Ông Nguyễn Văn Hòa ở thôn 4, xã Tam Thanh nói với tôi: “Bộ đội trên đảo tốt lắm. Nhà của tui được anh em lợp giúp. Tàu của tui chìm cũng được anh em kéo lên”. Đến gia đình chị Trần Thị Quỳnh Hòa, chúng tôi lại được chứng kiến cảnh bộ đội giúp gia đình chị thu dọn lại bức tường đổ, lợp lại mái tôn đã bị tốc. Chị Hòa rơm rớm nước mắt, nói: “Nhà tui không có bộ đội lợp giúp thì tối nay chẳng biết ngủ đâu. Đêm bão tràn vào, nhà bị tung hết cửa, tốc 2/3 mái tôn, nước chảy vào làm cả nhà phải thức trắng. Tôi chung tiền cùng 5 nhà khác mua tàu đánh cá. Nay tàu bị chìm rồi, chắc lại phải nhờ các chú bộ đội thôi”.

    Chúng tôi được biết, từ ngày 2-12, các đơn vị quân đội trên đảo đã huy động 85% số quân tỏa đi các xã giúp dân di dời, củng cố nhà cửa và đưa tàu thuyền đến nơi tránh bão an toàn. Trong đêm 4-12, khi cơn bão đổ bộ vào đảo, các chiến sĩ đã cùng dân chống chọi với gió bão đến 22 giờ đêm. Hơn 300 chiếc tàu đã được bộ đội đưa lên bờ để tránh bão, gần 600 căn nhà được bộ đội chèn mái bằng bao cát và đá, hơn 2000 người dân được chiến sĩ ta di dời đến nơi an toàn. Chính lòng nhiệt tình của Bộ đội Cụ Hồ đã giúp người dân hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

    Chiều 6-12, chúng tôi đến trạm ra-đa 55 của Đoàn phòng không B77. Trạm bố trí 1/3 cán bộ, chiến sĩ ở nhà lắp dựng ăng-ten và dọn cây đổ. Hơn một nửa số quân đơn vị đã điều động ra UBND huyện để làm nhiệm vụ bốc hàng cứu trợ của tỉnh Bình Thuận từ tàu Trường Sa 20 của Hải quân vùng D. Đại úy Nguyễn Duy Thuật, chính trị viên của trạm đưa chúng tôi đi thăm doanh trại. Bão mạnh đã gây nhiều thiệt hại về cây cối và nhà ở, nhưng đơn vị đã chủ động tháo các đài ra-đa trước bão, nên không có ảnh hưởng lớn về trang bị kỹ thuật. Những ngày qua, đơn vị đã huy động 90 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân các xã Ngũ Phụng, Tam Thanh phòng, chống bão và khắc phục thiệt hại.

    Chiều muộn, chúng tôi mới rời đảo Phú Quý, mang theo 3 người dân bị thương nặng trong cơn bão cùng những người thân của họ về TP Hồ Chí Minh chữa trị. Trên khoảng đất rộng, người dân Phú Quý vẫy tay chào lưu luyến, họ như gửi gắm niềm tin vào Bộ đội Cụ Hồ…

    PHÚ HƯNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...