Thứ Năm, 18/03/2010, 22:24

    Phụ tử chi binh

    Cầm cuốn sánh "Những người gieo hạt giống tâm hồn" - cuốn sách nêu gương, vinh danh những tấm gương "bình dị mà cao quý" ở Trường Sĩ quan Lục quân 1, tôi rất xúc động khi đọc bài viết "Tiếp bước quân hành" của Thượng sĩ, học viên Hoàng Minh Đức (giờ là Trung uý, cán bộ quản lý của nhà trường)...

    Cầm cuốn sánh "Những người gieo hạt giống tâm hồn" - cuốn sách nêu gương, vinh danh những tấm gương "bình dị mà cao quý" ở Trường Sĩ quan Lục quân 1, tôi rất xúc động khi đọc bài viết "Tiếp bước quân hành" của Thượng sĩ, học viên Hoàng Minh Đức (giờ là Trung uý, cán bộ quản lý của nhà trường). Từng câu từ mộc mạc, giản dị trong bài viết, Đức kể về truyền thống của gia đình mình, truyền thống nhà trường, xen lẫn vinh dự, tự hào và trách nhiệm của bản thân.

    No image available
    Minh Đức (bên trái) cùng ông bà nội, bố và chú ruột (cũng là sĩ quan quân đội).

    Ông nội Đức - cụ Hoàng Bảo, là học viên Khóa 6 Trường Sĩ quan Lục quân 1 (5-1950/11-1951). Ông đã trực tiếp chiến đấu ở chiến trường miền Tây, tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (năm 1954), rồi tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968; chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào (1971); chiến dịch Quảng Trị, chiến dịch Huế - Đà Nẵng và sau đó là chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Năm 1986, ông nghỉ hưu với quân hàm thượng tá. Hiện ông là đảng viên có hơn 60 tuổi Đảng.

    Bố của Đức là Nguyễn Công Điền, nguyên là học viên Khoá 41, đào tạo sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành của Trường Sĩ quan Lục quân 1 (1981 - 1984) hiện đang là Thượng tá, Tổ trưởng bộ môn Khoa Thể thao của nhà trường. Thầy giáo Điền từng là kiện tướng thể thao một thời nổi tiếng không chỉ ở trường mà còn của quân đội. Là người bố mẫu mực, người thầy giáo hết lòng vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nhà trường.

    Hoàng Minh Đức vừa mới tốt nghiệp khóa học (2004-2009). Đức tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, được phong quân hàm trung úy và được giữ lại trường đảm nhiệm cương vị cán bộ quản lý học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1. 

    Thế là, cả nhà Đức "phụ tử chi binh", ba thế hệ nối tiếp được học tập, công tác tại nhà trường quân sự đầu tiên của quân đội ta. Chân lý cuộc sống được mọi thành viên trong gia đình Đức luôn răn dạy nhau: "Không sợ núi cao, không sợ sông sâu mà chỉ sợ không biết cách vượt qua núi cao, sông sâu". Lời dạy đó của ông nội, của bố, không chỉ giúp Đức có thêm nghị lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, vất vả, mà còn là động lực để anh vươn tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp của mình.

    Bài và ảnh: Nguyễn Tấn Tuân

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...