Thứ Tư, 13/01/2010, 10:53

    Phục vụ Tết hay hội chợ trá hình?

    Từ năm 2007, khi Trung tâm Hội chợ - Triển lãm của Thành phố (trực thuộc Sở Công Thương) chính thức đưa vào hoạt động, với chủ trương bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh tại trung tâm thành phố nên mọi hoạt động Hội chợ - Triển lãm đều phải chuyển về Trung tâm Hội chợ - Triển lãm...

    Những năm trước đây, thành phố Đà Nẵng hay cấp phép tổ chức Hội chợ - Triển lãm ở khu Công viên 29-3 (trước siêu thị Bài Thơ Plaza)

    Từ năm 2007, khi Trung tâm Hội chợ - Triển lãm của Thành phố (trực thuộc Sở Công Thương) chính thức đưa vào hoạt động, với chủ trương bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh tại trung tâm thành phố nên mọi hoạt động Hội chợ - Triển lãm đều phải chuyển về Trung tâm Hội chợ - Triển lãm. Điều đó là hợp lý, được dư luận đồng tình, thế nhưng từ ngày Tết Dương lịch 2010 đến nay, ngay tại khu vực siêu thị Bài Thơ Plaza, người dân Đà Nẵng bất ngờ thấy một Hội chợ được tổ chức, núp bóng dưới danh nghĩa “Phục vụ tết” quảng bá chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

    No image available

    Được biết, đơn vị được cấp giấy phép triển khai chương trình “bán hàng phục vụ tết” là Doanh nghiệp chuyên kinh doanh hàng điện máy Nguyễn Kim, một đối tác của Siêu thị Bài Thơ Plaza. Được giấy phép, Nguyễn Kim đã “chuyển giao” lại giấy phép tổ chức cho Công ty TNHH Phúc Hậu (Đại Lộc, Quảng ). Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Thanh - Phó Giám đốc Công ty Phúc Hậu cho biết, để được nhận lại giấy phép công ty đã phải trả 150 triệu đồng(?). Đến đây nội dung “phục vụ tết” quảng bá chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bị biến dạng hoàn toàn, Công ty Phúc Hậu đã chuyển hoàn toàn sang nội dung kinh doanh hội chợ khi phát giấy mời kêu gọi khách hàng với tiêu đề: Hội chợ Thương mại Bài Thơ 2010, tại sân Bài Thơ Plaza từ ngày 1-1-2010 đến 13-2-2010. Và “Hàng phục vụ Tết” chính thức được khai mạc vào ngày Tết Dương lịch vừa qua với gần 100 gian hàng của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên cả nước tham gia chẳng khác gì một hội chợ “trá hình” ở tỉnh lẻ.

    Càng khảo sát tìm hiểu, chúng tôi càng thất vọng. Sự kiện được tổ chức không đúng với nội dung và chủ đề được xin phép. Không biết gọi đây là sự kiện gì cho đúng. Theo cách nói dân gian của người Quảng Nam thì đây chẳng khác gì cách “chơi chữ”, “chơi khăm” của Thủ Thiệm. Chương trình kéo dài 45 ngày được Ban tổ chức chia thành nhiều kỳ, mỗi kỳ 7 ngày. Tuỳ theo kích thước và vị trí của gian hàng, đơn vị tham gia sẽ phải trả từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng/gian. Nếu tham gia nhiều kỳ thì tuần đầu tiên được Ban tổ chức giảm giá 50%.

    Thất vọng hơn, Chương trình "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" đang diễn ra hết sức sôi động trong cả nước với sự tham gia và hưởng ứng sôi nổi của mọi tầng lớp nhân dân, trong mỗi doanh nghiệp, và các ngành các cấp thì tại sự kiện diễn ra ở sân trước siêu thị Bài Thơ Plaza, hàng hoá trưng bày tìm đỏ mắt cũng không có mấy là hàng có xuất xứ từ Việt Nam. Hàng hóa đủ các kiểu, hầu hết không nhãn mác, thương hiệu, chất lượng, xuất xứ không rõ ràng. Mũ bảo hiểm được bày bán với giá từ 25.000đ đến 40.000đ/chiếc; túi thơm Hàn Quốc; sạc pin Trung Quốc, máy đấm lưng xoa bóp Hàn Quốc, Trung Quốc; áo quần, giày dép đại hạ giá... Thậm chí trong vai là một người đăng ký tham gia hội chợ với gian hàng mỹ phẩm nước ngoài, tôi cũng được Ban tổ chức hồ hởi mời chào gian hàng, cam kết giảm giá 50% nếu tham gia đến Tết... Ngoài ra, còn có tủ kem di động, trò chơi dân gian, ngôi nhà huyền bí, sân khấu ca nhạc...

    Chưa nói đến ở một số gian hàng áo quần, phản ánh với một số cơ quan báo chí cũng như Sở Công Thương Đà Nẵng, nhiều khách hàng cho biết, mua hàng bị lừa. Khi mua là “hàng hiệu” nhưng khi về kiểm tra lại thì đồ cũ.

    Rõ ràng đây là một Hội chợ trá hình núp dưới hình thức "phục vụ hàng tết", phục vụ chương trình “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt ”. Thế nhưng qua trao đổi với một số cơ quan chức năng, chúng tôi thấy hầu như vai trò quản lý nhà nước chưa được xem trọng. Việc trao qua bán lại giấy phép tổ chức và chuyển từ nội dung phục vụ tết sang hội chợ không được kịp thời chấn chỉnh; hàng hoá trưng bày không được kiểm soát chất lượng… Một hình thức tổ chức nhếch nhác ngay mặt tiền trung tâm thành phố, thế mà những cơ quan có trách nhiệm của thành phố vẫn làm ngơ, đúng là khó hiểu!

    Nói chuyện với chúng tôi, một số cán bộ có trách nhiệm của Sở Công Thương Thành phố Đà Nẵng cho biết, họ cũng không đồng tình cách thức tổ chức Hội chợ trá hình như vậy. Đó là nghịch lý khó có thể chấp nhận: một bên thì thành phố nỗ lực chỉ đạo, vận động các đơn vị tổ chức phải vào Trung tâm Hội chợ Triển lãm; còn một bên lại buông lỏng quản lý để mặt tiền trung tâm không đẹp hơn mà lại nhếch nhác bởi một sự kiện lôm côm, không đảm bảo văn minh thương mại.

    Mới đây, trao đổi với báo chí về tình hình trên, ông Phan Văn Kha - Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng hứa sẽ tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh! Đó là việc làm đúng. Không thể để tình trạng Hội chợ trá hình, lập lờ đánh lận con đen như vậy tồn tại ở một Thành phố đang tích cực xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

    Theo Baocongthuong

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...